Tình nguyện viên Thủ đô chung tay giúp người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Với tinh thần 'tương thân, tương ái', 'lá lành đùm lá rách', gần 80 tình nguyện viên đang làm những công việc khác nhau tại Hà Nội, cùng tụ họp lại, chung sức giúp đỡ người dân huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, đường xá…

Nhiều nhà cửa, diện tích hoa màu bị tàn phá nặng nề sau ngập lụt.

Nhiều nhà cửa, diện tích hoa màu bị tàn phá nặng nề sau ngập lụt.

Tại tỉnh Yên Bái, nước lũ đã rút, song bùn đất, rác thải vẫn ngổn ngang, ùn ứ, nhiều tình nguyện viên Thủ đô đã vượt hơn 170 km về huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) giúp bà con vùng lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ dùng gia đình, chuồng trại chăn nuôi, đường xá…

4 giờ 30 phút, các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị cho chuyến đi Yên Bái.

4 giờ 30 phút, các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị cho chuyến đi Yên Bái.

Mỗi người một viêc, hỗ trợ người dâ vùng lũ.

Mỗi người một viêc, hỗ trợ người dâ vùng lũ.

4 giờ 30 phút ngày 15/9, chị Nguyễn Anh Thư và các tình nguyện viên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như: Ủng, găng tay, cuốc, xẻng, chổi…, lên đường hỗ trợ người dân Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Chị Nguyễn Anh Thư chia sẻ: “Lần đầu đến Yên Bái, chứng kiến cảnh tượng nhà dân ngập trong bùn đất, nhiều diện tích hoa màu ‘xơ xác giữa đồng’, đường xá lụt lội, lòng tôi quặn thắt, xót thương bà con nơi đây... Tôi đã cùng các tình nguyện viên nỗ lực dọn sạch bùn đất trên các tuyến đường, vệ sinh nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi giúp người dân…”

Bùn đất ngập trong nhà dân.

Bùn đất ngập trong nhà dân.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (áo xanh nhạt) chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân Yên Bái.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (áo xanh nhạt) chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân Yên Bái.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (24 tuổi, tình nguyện viên) chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, chung tay với mọi người hỗ trợ bà con vùng lũ tại xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội cho thanh niên tham gia tình nguyện tại những vùng lũ, giúp bà con khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường”.

Các tình nguyện viên dọn dẹp chuồng trại giúp các hộ dân.

Các tình nguyện viên dọn dẹp chuồng trại giúp các hộ dân.

Bùn đất ùn ứ trong khu vực chăn nuôi.

Bùn đất ùn ứ trong khu vực chăn nuôi.

Bà Phạm Hồng Luật, người dân tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên xúc động trước sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Bà Phạm Hồng Luật, người dân tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên xúc động trước sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Xúc động trước tình cảm của các tình nguyện viên Thủ đô dành cho người dân vùng ngập lụt, bà Phạm Hồng Luật (người dân tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) chia sẻ: “Mấy ngày chìm trong ngập lụt, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, khổ cực. Nhìn cảnh nhà cửa ngập trong biển nước, hoa màu mất trắng, tôi đau đớn vô cùng… Hôm nay, được các cháu tình nguyện viên đến, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh chuồng trại, khiến tôi xúc động. Không biết nói gì hơn, cảm ơn các tình nguyện viên đã vượt đường xa đến động viên, giúp đỡ người dân chúng tôi”.

Trước đó, 10 xã của huyện Trấn Yên với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Những cánh đồng lúa, ngô, rau, dâu… ngập trắng trong biển nước lũ, nhiều tuyến đê bị tràn và vỡ, gây nguy hiểm cho bà con.

Một số hình ảnh khác:

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên người một việc chuẩn bị hành trang lên Yên Bái, hỗ trợ người dân.

Từ sáng sớm, các tình nguyện viên người một việc chuẩn bị hành trang lên Yên Bái, hỗ trợ người dân.

Các tình nguyện viên làm sạch bùn đất tồn đọng trong nhà của người dân.

Các tình nguyện viên làm sạch bùn đất tồn đọng trong nhà của người dân.

Bùn đất dày 3 - 4 cm phủ lấp trên các tuyến đường.

Bùn đất dày 3 - 4 cm phủ lấp trên các tuyến đường.

Khối lượng bùn đất lớn, các tình nguyện viên không ngơi tay.

Khối lượng bùn đất lớn, các tình nguyện viên không ngơi tay.

Các tình nguyện viên nỗ lực làm sạch lối vào nhà cho người dân.

Các tình nguyện viên nỗ lực làm sạch lối vào nhà cho người dân.

Một nhóm tình nguyện viên lưu lại kỷ niệm cùng bà con vùng lũ.

Một nhóm tình nguyện viên lưu lại kỷ niệm cùng bà con vùng lũ.

Trước đó, 10 xã của huyện Trấn Yên với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ...

Trước đó, 10 xã của huyện Trấn Yên với 3.800 hộ dân bị cô lập trong nước lũ...

...nhà cửa sập đổ, nhiều công trình chìm trong biển nước.

...nhà cửa sập đổ, nhiều công trình chìm trong biển nước.

Khi lũ rút, những cánh đồng lúa, ngô, rau, dâu sau khi ngập trắng lại khô héo, quắt queo.

Khi lũ rút, những cánh đồng lúa, ngô, rau, dâu sau khi ngập trắng lại khô héo, quắt queo.

Hồng Phượng/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tinh-nguyen-vien-thu-do-chung-tay-giup-nguoi-dan-yen-bai-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-20240916095058685.htm