Tinh thần Việt Nam đã chiến thắng

HLV Park Hang-seo khẳng định tinh thần dân tộc chính là bí quyết lớn nhất giúp các cầu thủ Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 30.

“Chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng phía sau lưng họ là nhân dân Việt Nam. Tôi xin gửi chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam, cũng như những người yêu mến đội tuyển”, ông Park chia sẻ sau trận đấu.

 HLV Park Hang-seo khẳng định tinh thần dân tộc chính là bí quyết lớn nhất giúp các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng.

HLV Park Hang-seo khẳng định tinh thần dân tộc chính là bí quyết lớn nhất giúp các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng.

Ông Park cho biết: Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trước trận đấu khi nhiều cầu thủ quan trọng bị chấn thương nhưng không ngờ, các học trò của tôi đã khắc phục và có chiến thắng xứng đáng.

Việt Nam bước vào trận chung kết với Indonesia với quyết tâm chiến thắng để xóa dớp ở SEA Games. Và họ đã làm nên chiến thắng lịch sử sau bao năm chờ đợi. Sau chiến thắng này, ông Park sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho chuẩn bị cho giải U23 châu Á.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo không tham dự họp báo, thay vào đó là trợ lý Lee Young Jin.

Thay mặt ban huấn luyện, trợ lý Lee Young Jin gửi lời cảm ơn tới người dân Việt Nam vì đã dành cả trái tim ủng hộ cho đội tuyển. Đồng thời, cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình trong 90 phút thi đấu trên sân, qua đó giành chiến thắng 3-0 và mang về tấm HCV SEA Games.

 Trợ lý Lee Young Jin trả lời phỏng vấn.

Trợ lý Lee Young Jin trả lời phỏng vấn.

Trợ lý Lee Young Jin nói: “Trước trận đấu, chúng tôi đã nói với các cầu thủ hãy quên đi áp lực từ hàng chục năm chờ đợi tấm HCV SEA Games, hãy cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Hôm nay, các cầu thủ đã thể hiện rất tốt để đáp lại tình cảm của người hâm mộ”.

Nói về trận đấu, trợ lý Lee Young Jin cho biết: U22 Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và có được những tính toán hợp lý trước một đội bóng mạnh như U22 Indonesia. Thực tế ở trận này các cầu thủ U22 Indonesia cũng đã chơi tốt.

“Chúng tôi đã tập rất kỹ và hôm nay đã có được 2 bàn thắng từ các tình huống cố định. Chúng tôi cũng cảm thấy may mắn vì các cầu thủ đã thi đấu thành công”, ông Lee nói và cho biết, đội bóng sẽ tiến lên phía trước và tiếp tục nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu trước mắt.

Về phần mình, HLV Indra Sjari của U22 Indonesia thừa nhận: “Chúng tôi thua đội bóng mạnh trong trận chung kết”.

 HLV Indra Sjari của U22 Indonesia thừa nhận đã thua đội bóng mạnh hơn.

HLV Indra Sjari của U22 Indonesia thừa nhận đã thua đội bóng mạnh hơn.

HLV trưởng U22 Indonesia chia sẻ: Indonesia đã chơi một trận đấu mở nhưng phải chấp nhận thua đội bóng mạnh hơn. Evan Dimas chấn thương buộc phải rời sân sau 20 phút thi đấu đầu tiên là thiệt thòi cho chúng tôi. Suốt trận đấu chúng tôi đã cố gắng tấn công, việc vắng Evan Dimas càng khó khăn cho chúng tôi trong việc tạo ra những đợt tấn công này.

“Chúng tôi đã chơi với một phong độ tốt nhất ở kỳ SEA Games năm nay, nhưng đó không phải là trận chung kết, mà là trận tứ kết”, ông Indra chia sẻ và tiếc nuối nói: Với cá nhân tôi, thất bại này không phải là vấn đề lớn. Đội bóng đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã khao khát HCV này 28 năm nay nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.

THU HÀ – TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/tinh-than-viet-nam-da-chien-thang-604955