Tình thu

Thu lẫm chẫm về bên khung cửa

Giọt nắng chìm trong nốt nhạc ngân nga

Ngược cánh diều lá vàng rơi hối hả

Bồi lở đôi bờ lấm tấm hạt phù sa

Hát đi em đừng cạn sông mòn đá

Con nai vàng còn ngơ ngác suối mơ

Rút ruột tằm câu thơ ngân rung cảm

Đón thu về hát nữa đi em

Phía chân trời bẩy sắc đã hiện lên

Phác thảo màu yêu trầm mặc

Phó thác nguyên trinh đằm vào câu hát

Khúc thu nào xao xuyến mãi không thôi

Hát nữa đi em lưu trú ký ức tôi

Quên tháng ngày nổi nênh cơm áo

Đến bên em dù trời giông bão

Gom nhặt lá vàng gửi gió hát tình thu.

Nhà Sáng tác Đà Lạt, 9/2019

TRIỀU VÂN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/201909/tinh-thu-2965726/