Tình thương và nguồn cảm hứng từ con thơ

Bước vào tuổi lục tuần, nhà thơ Lê Minh Quốc mới đón đứa con đầu lòng, tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến (2019). Tình yêu thương bất tận dành cho con đã mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho anh. Sau tập thơ, anh có tập tùy bút Từng ngày ba mẹ thở theo con do NXB Kim Đồng ấn hành đầu năm 2023.

Bìa sách Từng ngày ba mẹ thở theo con của Lê Minh Quốc. Ảnh: PHAN HOÀNG

Nói tới Lê Minh Quốc, nhiều người nhớ tới những vần thơ tình da diết. Thế nhưng, sau khi thoát cảnh độc thân rồi có tin vui lớn mà bao năm mình mong ước, anh viết:

“Mầm đời xanh biếc mỗi ngày

Tôi đang sống với bào thai tượng hình

Đường dài ấm nắng bình minh

Ru đêm ơn nghĩa nặng tình phu thê”

(Từ mẹ, ba nghĩ về con)

Từ lúc con mới tượng hình trong bụng mẹ, những vần thơ của người cha đã xúc động cất lên. Rồi đến khi thực sự “Chào thế giới bây giờ con đã đến” thì tình yêu của người cha sống trong một không gian khác, bận rộn và hạnh phúc:

“Mây trời buổi sáng tinh khôi

Thong dong che mát vòm trời tuổi thơ

Có bầy chim hót vu vơ

Ba ngồi giặt tã, đọc thơ khẽ khàng”.

Và bây giờ là tập tùy bút Từng ngày ba mẹ thở theo con gồm 20 bài viết, với 3 chương: Khi mỗi nhà thêm mầm sống sinh ra, Từng ngày ba mẹ thở theo con Rợp xanh bóng mát vuông tròn sắc xuân. Qua từng câu chuyện của gia đình mình, nhà thơ Lê Minh Quốc dường như nói hộ những người làm cha làm mẹ nỗi khát khao, niềm hạnh phúc và cả sự lo toan, vượt khó để chào đón đứa con đến với cuộc đời và nuôi dưỡng con nên vóc nên hình. Từng trang sách chứa chan tình cảm trong cách nhìn nhẹ nhàng, nhân ái với giọng văn khi mượt mà khi dí dỏm.

Tiến sĩ tâm lý học Lê Thị Linh Trang đã nhận xét về tập tùy bút của nhà thơ Lê Minh Quốc: “Ở góc độ của tôi, một người đã làm mẹ, khi đọc cuốn sách này, tôi được trải nghiệm những cảm xúc mà mình từng trải qua. Đó là hành trình bắt đầu một mầm sống trong người cho đến ngày hôm nay, khi con đã lớn. Theo tôi, cái cần ở cuốn sách của nhà thơ Lê Minh Quốc là chúng ta sẽ được trải nghiệm lại những cảm xúc đã từng được làm cha làm mẹ như thế nào, gia đình chúng ta đã từng hạnh phúc, ấm áp ra làm sao khi một đứa trẻ xuất hiện và nỗi nhọc nhằn mà chúng ta cũng đã trải qua khi nuôi con khôn lớn”.

Đúng vậy, nhìn về hành trình sống và cầm bút của nhà thơ Lê Minh Quốc, có thể thấy từ khi được làm chồng, làm cha, tính cách và xúc cảm của anh thay đổi đến bất ngờ, đặc biệt là từ lúc cô con gái chào đời như một món quà thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng. Anh dành nhiều thời gian cho vợ con, hiếm khi bù khú với bạn bè, sống có trách nhiệm hơn. Gia đình cũng mang lại nguồn năng lượng và cảm hứng mới cho trang viết của anh.

Nói về quá trình sáng tác tập thơ Chào thế giới bây giờ con đã đến và tập tùy bút Từng ngày ba mẹ thở theo con, nhà thơ Lê Minh Quốc tâm sự: “Khi viết, dù phải thể hiện văn chương đi nữa, thì tôi cũng bắt đầu từ sự vật/sự việc có thật, không chỉ từ con mình. Vì tôi tin là những ai lần đầu làm cha mẹ cũng cảm nhận và tìm ở đó một sự đồng cảm tương tự như vậy. Viết cho con cũng chính là viết cho cuộc đời mình và viết cho những người làm cha làm mẹ”.

Hai tác phẩm là kết quả từ tình cảm của người cha, ý thức trách nhiệm của người cầm bút, không chỉ là minh chứng cho sự thay đổi của nhà thơ Lê Minh Quốc mà còn là đóng góp có ý nghĩa của anh đối với văn học thiếu nhi. Đó là tình thương yêu ấm áp dành cho con mà cũng là món quà tinh thần đáng quý nhà thơ gốc miền Trung dành cho bạn đọc nhỏ tuổi lẫn các bậc cha mẹ quan tâm đến kỷ niệm tuổi thơ của con cái, bệ phóng quan trọng cho hành trình đời người!

PHAN HUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/296481/tinh-thuong-va-nguon-cam-hung-tu-con-tho.html