Tình tiết mới vụ người phụ nữ ôm con khóc cầu cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 2

Người phụ nữ làm mất tiền khi di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) nhưng lại đăng clip kêu cứu vì bị móc túi lúc chờ khám bệnh tại bệnh viện.

Ngày 13/2, Công an Quận 1 (TPHCM) đã thông tin thêm về vụ người phụ nữ ôm con khóc cầu cứu vì bị móc túi ở Bệnh viện Nhi đồng 2.

Công an Quận 1 cho biết, người phụ nữ này được xác định tên Hồ Thị Xuân (sinh năm 1987), quê Lâm Đồng, tạm trú tại Đắk Lắk. Đơn vị đã di lý người phụ nữ từ Đắk Lắk về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng thừa nhận đã làm mất tiền khi di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Mục đích Xuân đăng đoạn clip trên là muốn cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội để mọi người hỗ trợ, quyên góp nhằm có đủ tiền khám bệnh cho con và mua vé xe về nhà.

Sau kêu gọi, số tiền mọi người quyên góp được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên "Ho Thi Xuan" là 28.300.000 đồng. Trong đó, Xuân đã trả tiền viện phí 977.000 đồng, trả tiền xe ôm 150.000 đồng và trong tài khoản hiện còn 27.300.000 đồng.

Hiện Xuân đã tự nguyện xóa đoạn clip trên tài khoản mạng xã hội của cá nhân.

Người phụ nữ khóc lóc cầu cứu vì bị móc túi hết tiền khám bệnh cho con.

Người phụ nữ khóc lóc cầu cứu vì bị móc túi hết tiền khám bệnh cho con.

Công an Quận 1 cũng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Bến Nghé tiến hành điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Thị Xuân về hành vi "Lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai sự thật" theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video một người phụ nữ ôm con khóc và cầu cứu cộng đồng mạng trước cổng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trong video, người phụ nữ cho biết khoảng 4h30 ngày 10/2 dẫn con từ quê lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám bệnh. Khi ngồi chờ xe ngoài cổng bệnh viện thì có hai người đến hỏi đường, đưa điện thoại cho nhìn vào một lúc thì không biết gì nữa, rồi bị hai người dàn cảnh móc túi, mất hết số tiền 9,5 triệu đồng để dành khám bệnh cho con.

Sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng phối hợp Công an phường Bến Nghé (Quận 1) trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ.

Kết quả trích xuất camera cho thấy, lúc 4h37, người phụ nữ bế một em bé đi từ cổng số 4 vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Đến 6h18 đi bộ sang đường ăn sáng rồi vào lại bệnh viện ở khu vực trước sảnh và ghế ngồi chờ khám. Đến 6h49 đến khu vực sảnh, mở điện thoại livestream. Cả hai tiếp tục ở trong sảnh bệnh viện, đến 12h37 qua đường ăn trưa và đến 13h22 tiếp tục trở vào bệnh viện. Đến 14h08, người phụ nữ cùng em bé ra cổng số 5 bắt xe ôm công nghệ rời đi.

Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định, thông tin người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Kết luận từ phía công an cũng cho biết không có việc dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 như lời kể của đối tượng Xuân.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tinh-tiet-moi-vu-nguoi-phu-nu-om-con-khoc-cau-cuu-o-benh-vien-nhi-dong-2-169250213221208242.htm