Tình yêu đặc biệt của cô giáo Hài dạy sử
Gần 2 thập kỷ gắn bó với bục giảng, cô giáo Lê Thị Hài, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Nguyễn Siêu (xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), bền bỉ vun đắp tình yêu lịch sử cho nhiều thế hệ học sinh. Không chỉ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh yêu mến môn học, cô Hài còn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, tham gia các cuộc thi viết chính luận, tìm hiểu truyền thống cách mạng, Quân đội với sự trân trọng đặc biệt dành cho Bộ đội Cụ Hồ.
Tâm huyết với lịch sử
Nhiều lần gặp cô giáo Lê Thị Hài trong các đợt tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử đất nước, lịch sử Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cũng như LLVT Quân khu 3, tỉnh Hưng Yên, tôi thực sự trân trọng, muốn tìm hiểu để viết bài về cô giáo dạy Lịch sử duyên dáng, tâm huyết, giàu năng lượng. Tuy nhiên, lần nào cô cũng mỉm cười từ chối vì “ngại lên báo”. Sau nhiều lần thuyết phục, cô giáo Hài mới đồng ý, song giọng vẫn đầy khiêm tốn: “Em chỉ là giáo viên dạy Lịch sử, người vợ bộ đội rất bình thường thôi mà...”.
Sinh năm 1984, quê ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu (nay là xã Châu Ninh), tỉnh Hưng Yên. Từ nhỏ, Hài đã say mê học tập, tìm hiểu môn Lịch sử. Dù là học sinh giỏi Toán, cô vẫn theo đuổi ngành sư phạm lịch sử, sau đó học lên thạc sĩ. Cô chọn Lịch sử làm nghiệp với quan niệm: Dạy Lịch sử không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh học sinh tiếp cận thông tin đa chiều, đặc biệt là qua internet và mạng xã hội, cô giáo Lê Thị Hài coi việc “định hướng khoa học” cho học sinh là nhiệm vụ cốt lõi của giáo viên. Theo cô Hài, nếu thiếu sự dẫn dắt của người lớn, học sinh rất dễ tiếp cận thông tin sai lệch, thậm chí bị tác động bởi các quan điểm xuyên tạc lịch sử. Bởi vậy, mỗi bài giảng đều được cô chuẩn bị công phu, từ lựa chọn tư liệu chính thống, thiết kế bài giảng điện tử, kết hợp hình ảnh, video tư liệu, âm nhạc cách mạng đến những câu chuyện phía sau sự kiện. Nhờ đó, các mốc thời gian khô cứng được đặt trong dòng chảy lịch sử sống động, giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề và ý nghĩa thời đại của từng sự kiện.

Cô giáo Lê Thị Hài giới thiệu về tác phẩm mà mình tham gia đoạt giải A Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức.
Không dừng lại ở truyền thụ một chiều, cô Hài thường xuyên tổ chức cho học sinh học theo nhóm, thuyết trình, đóng vai nhân vật lịch sử; nhiều nội dung được sân khấu hóa trong các buổi ngoại khóa. Cô đưa học sinh đến di tích, bảo tàng; gắn bài học với lễ hội, phong tục truyền thống của địa phương để lịch sử hiện diện trong đời sống. Qua đó, không chỉ bồi dưỡng kiến thức mà còn hình thành cho các em thói quen nhìn nhận lịch sử từ thực tiễn, nuôi dưỡng tình yêu với cội nguồn.
Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo, học sinh trong trường ngày càng yêu thích môn Lịch sử; chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Nhiều năm liền, đội tuyển học sinh giỏi do cô trực tiếp phụ trách đều đoạt giải cấp tỉnh. Cô cũng truyền cảm hứng cho không ít học trò lựa chọn quân ngũ làm nơi cống hiến sau khi tốt nghiệp THPT. Trên cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô Hài tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp viết sáng kiến, đổi mới phương pháp, xây dựng chuyên đề chung. Với sự tận tâm, trách nhiệm và những cống hiến miệt mài, nhiều năm liền, cô Lê Thị Hài là giáo viên giỏi cấp trường, tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở; được đồng nghiệp nhìn nhận như “người giữ lửa” trong tổ Sử-Địa-Ngoại ngữ của trường.
Song hành với chuyên môn, cô còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hiến máu tình nguyện, vận động hỗ trợ học sinh khó khăn, quyên góp vật tư y tế ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Cô kết nối đồng nghiệp và cộng đồng hướng tới những học sinh hiếu học, trao tủ sách và quà tặng cho 52 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành dài hạn với 2 học sinh đến khi vào đại học. Với cô, giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ đó nuôi dưỡng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia cho thế hệ trẻ.
Tình yêu mãnh liệt dành cho Bộ đội Cụ Hồ
Nếu tình yêu lịch sử giúp cô Hài bền bỉ với nghề thì tình cảm dành cho người lính tạo nên chiều sâu cảm xúc trong các bài giảng và hoạt động xã hội của cô. Lớn lên ở vùng quê ven sông Hồng, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ký ức về những mùa chống lũ và hình ảnh bộ đội về giúp dân đã in sâu trong tâm trí cô từ thuở nhỏ. Từ những trải nghiệm đời thường ấy, cô có lòng biết ơn sâu nặng với Bộ đội Cụ Hồ. Và có lẽ, đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cô giáo Hài đem lòng yêu và nhận lời làm vợ bộ đội, trở thành hậu phương của người sĩ quan phòng không-không quân.

Cô giáo Lê Thị Hài giới thiệu về tác phẩm mà mình tham gia đoạt giải A Cuộc thi tìm hiểu 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức.
Trong các bài giảng về lịch sử chiến tranh cách mạng, cô không chỉ phân tích chiến lược, chiến thuật mà luôn nhấn mạnh phẩm chất người lính: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những câu chuyện giản dị về bộ đội sát cánh giúp nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh; về tình đồng chí, đồng đội trong gian khó... được cô đưa vào bài giảng một cách linh hoạt, giúp học sinh cảm nhận rõ nét truyền thống Quân đội và chiều sâu nhân văn của lịch sử.
Cô Hài chia sẻ: “Với tôi, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ là biểu tượng của đạo đức, trí tuệ và tinh thần phụng sự. Trong bài giảng, tôi thường nhắc tới những vị tướng lẫy lừng của Việt Nam gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó khơi dậy trong học trò lòng tự hào và ý thức trách nhiệm với đất nước, xã hội. Tôi luôn quan niệm, bộ đội chính là sứ mệnh của những người công dân có trách nhiệm với đất nước. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội đều là người con ưu tú của dân tộc, là đại diện cho sức mạnh của đất nước”.
Từ nhận thức và tình cảm ấy, nhiều năm qua, cô giáo Lê Thị Hài tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm hiểu truyền thống cách mạng và QĐND Việt Nam. Năm 2023, cô tham gia cùng LLVT tỉnh và giành giải nhất hội thi tuyên truyền phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Năm 2024, cô đoạt giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do tỉnh Hưng Yên tổ chức. Cũng trong năm 2024, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cô tham gia Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức, 2 tác phẩm đều đoạt giải toàn quốc (1 giải A, 1 giải khuyến khích). Trước đó, cô liên tiếp đoạt giải ở các cuộc thi viết về Bác Hồ, quê hương Hưng Yên, truyền thống LLVT Quân khu 3... Cô Hài tâm sự: “Trong thời gian tham gia các cuộc thi, có những đêm tôi đọc tư liệu rồi khóc. Có đoạn vừa viết vừa khóc. Với tôi, viết cũng là một cách tri ân lịch sử và chuyển tải lòng biết ơn ấy tới học trò, một hình thức giáo dục, tuyên truyền, làm công tác tư tưởng bằng ngòi bút và cảm xúc”.
Chồng cô Hài hiện đang là sĩ quan công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân, làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thủ đô Hà Nội. Do đặc thù công việc, có những đợt anh phải trực sẵn sàng chiến đấu dài ngày. Chia sẻ với nỗi vất vả của chồng, cô chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo để anh yên tâm công tác, đồng thời dạy con tinh thần tự lập, biết ơn ông bà, trân trọng giá trị gia đình và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Cô khẳng định: “Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn tiếp tục chọn làm vợ bộ đội”.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, cô giáo Lê Thị Hài vẫn lặng lẽ “giữ lửa” trong từng trang giáo án, từng buổi ngoại khóa, từng bài viết chính luận và tình cảm trân quý dành cho người lính. Ghi nhận tình cảm, tâm huyết, sự nỗ lực, bền bỉ cống hiến ấy, những năm qua, cô Hài đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng. Điển hình như: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên biểu dương giáo viên tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo; Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen giáo viên tiêu biểu năm 2024... Những phần thưởng ấy là nguồn động viên để cô tiếp tục cống hiến, lặng lẽ trao truyền tình yêu nước, yêu lịch sử và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tới các thế hệ học trò./.












