Tình yêu đặc biệt của gia đình hoàng gia Anh suốt hàng thập kỷ

Tình yêu của gia đình hoàng gia dành cho loài chó kéo dài qua nhiều thế hệ. Những 'người bạn 4 chân' chưa bao giờ thiếu vắng trong các khoảnh khắc trọng đại.

Khi xuất hiện bên ngoài lâu đài Windsor để chào hỏi công chúng tới viếng cố Nữ hoàng Elizabeth II hôm 10/9 (giờ địa phương), Hoàng tử William có hành động thân thiện với chú chó của người dân ở bên đường.

Sau khi hỏi người chủ tên của con vật, ông vuốt ve nó và vui vẻ nói: “Xin chào Luna. Mày thật dễ thương”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và cho thấy khía cạnh hiếm khi được thể hiện của các thành viên gia đình hoàng gia, theo News.com.au.

Bên cạnh đó, Thân vương xứ Wales cũng chia sẻ về việc những chú chó cưng là niềm an ủi với ông trong thời điểm này.

“Tôi đã ôm chú chó cưng ở nhà rất nhiều vào lúc này. Nó thuộc giống spaniel, tên là Orla”, ông nói.

Từ lâu, gia đình hoàng gia đã yêu thương những chú chó và không bao giờ để chúng xa rời những khoảnh khắc quan trọng.

Khoảnh khắc được chú ý gần đây của Hoàng tử William.

Khoảnh khắc được chú ý gần đây của Hoàng tử William.

Luôn bên cạnh gia đình Hoàng tử William

Ngoài cuộc gặp với Luna, Hoàng tử William cũng nói nhỏ với vợ là Công nương Kate về một chú chó khác trong đám đông hôm đó.

Gia đình Thân vương xứ Wales chào đón Orla vào cuối năm 2020 và chú chó cưng thường xuyên xuất hiện trên tài khoản Instagram chính thức của họ. Một trong số khoảnh khắc đặc biệt cho thấy Công chúa Charlotte và Orla ở bên nhau trong sinh nhật lần thứ 7 của công chúa nhỏ.

Tháng 11/2020, gia đình Hoàng tử William đau buồn khi phải nói lời từ biệt chú chó lâu năm Lupo. Trong tuyên bố xúc động sau đó, họ mô tả con vật cưng là “trái tim” của gia đình trong suốt 9 năm.

Orla, tên có nguồn gốc từ Celtic có nghĩa là “công chúa vàng”, từng được nuôi dưỡng bởi anh trai của Công nương Kate là James Middleton.

 Hoàng tử George khi còn nhỏ với chú chó cưng Lupo của gia đình. Ảnh: Matt Porteous.

Hoàng tử George khi còn nhỏ với chú chó cưng Lupo của gia đình. Ảnh: Matt Porteous.

Bầy corgi của cố Nữ hoàng

Khi qua đời, Nữ hoàng Elizabeth II để lại 4 chú chó, bao gồm Candy, Muick, Sandy và Lissy. Nhiều người quan tâm liệu ai sẽ thay bà chăm sóc bầy cún cưng.

Tình yêu của cố Nữ hoàng với những chú chó, đặc biệt là loài corgi, bắt đầu khi bà lần đầu được một người bạn của gia đình giới thiệu về chó corgi năm 7 tuổi.

Năm 18 tuổi, Nữ hoàng được tặng chú chó corgi đầu tiên, Susan. Bà yêu chú cún cưng tới mức lén giấu nó dưới tấm thảm trong xe ngựa hoàng gia khi đi hưởng tuần trăng mật với Hoàng thân Philip vào năm 1947.

Cố Nữ hoàng ước tính sở hữu hơn 30 chú chó, hầu hết là con cháu của Susan, và thường xuyên đưa chúng đi cùng trên máy bay riêng hay tới các cuộc gặp với nhiều nguyên thủ trên thế giới.

Angela Kelly, người phụ trách và cố vấn riêng của Nữ hoàng Elizabeth II, gần đây tiết lộ về vai trò của những chú chó trong cuộc sống của Nữ hoàng.

“Chúng rất đẹp và dễ thương. Nữ hoàng thường dẫn chúng đi dạo trong Home Park”, bà cho biết.

Sau khi Nữ hoàng qua đời, những chú chó cưng của bà sẽ được chăm sóc bởi con trai là Hoàng tử Andrew và vợ cũ của ông, Sarah, Nữ công tước xứ York.

Nữ hoàng Elizabeth II với chú chó Susan (trái). Bà từng nuôi khoảng 30 chú chó. Ảnh: AFP.

Nữ hoàng Elizabeth II với chú chó Susan (trái). Bà từng nuôi khoảng 30 chú chó. Ảnh: AFP.

Chó cưng của Vua Charles III

Khi chuyển đến Điện Buckingham, Vua Charles III và Vương hậu Camilla sẽ đưa theo Beth và Bluebell - cặp đôi chó săn thuộc giống Jack Russell mà họ rất cưng chiều. Hai chú chó được nhận nuôi ở London vào đầu năm 2017.

“Khi tôi đến trại Battersea, Beth xuất hiện. Nó vừa được chuyển đến và bị suy sụp tinh thần. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt cho Beth nếu được nhận nuôi. Họ tìm thấy Bluebell 2-3 tuần sau đó, lang thang trong rừng, rụng hết lông, đầy vết loét, gần như đã chết”, Vương hậu Camilla chia sẻ vào thời điểm đó.

Bluebell được Vương hậu mô tả là “rất dễ thương” nhưng “tâm lý hơi bất ổn”.

 Vua Charles III và Vương hậu Camilla với 2 chú chó săn Jack Russell Bluebell (trái) và Beth (phải). Ảnh: Clarence House.

Vua Charles III và Vương hậu Camilla với 2 chú chó săn Jack Russell Bluebell (trái) và Beth (phải). Ảnh: Clarence House.

Beagle yêu từ cái nhìn đầu tiên

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle cũng nhận nuôi 3 chú chó. Vào tháng 8, cặp đôi chào đón Mamma Mia về nhà sau khi giải cứu nó khỏi hoàn cảnh khủng khiếp.

Mamma Mia là một trong 4.000 con chó được giải cứu khỏi cơ sở Envigo ở Virginia (Mỹ) sau khi cơ sở này, nơi nuôi những chú đại bàng để nghiên cứu khoa học, bị đóng cửa sau hơn 70 vụ vi phạm quyền lợi động vật.

“Khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bước vào, Mamma Mia dường như nhận thức được. Nó chạy đến chỗ họ và không ngừng vẫy đuôi như thể biết đó là gia đình mới. Hai người rất yêu chú chó cưng này”, luật sư bảo vệ quyền động vật có mặt tại buổi nhận nuôi nói với The New York Times.

Vợ chồng Hoàng tử Harry còn nuôi 2 chú chó cứu hộ khác: Pula và Guy. Cặp đôi nhận nuôi Pula, thuộc giống Labrador vào năm 2018, ngay sau khi kết hôn.

Trước khi gặp chồng, Meghan Markle nhận nuôi Guy vào năm 2015 từ sự kiện giải cứu chó ở Canada.

Hoàng tử Harry âu yếm một chú chó của người dân ở bên ngoài lâu đài Windsor hôm 10/9 (phải). Ảnh: Kirsty O'Connor.

Hoàng tử Harry âu yếm một chú chó của người dân ở bên ngoài lâu đài Windsor hôm 10/9 (phải). Ảnh: Kirsty O'Connor.

Lịch sử lâu dài

Trang web chính thức của gia đình hoàng gia cho biết: “Những chú chó đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống công cộng và riêng tư của gia đình hoàng gia. Điều này được phản ánh qua số lượng lớn đồ vật trong Bộ sưu tập Hoàng gia có hình loài vật này”.

Bộ sưu tập ảnh hoàng gia có tiêu đề “Chó săn quý tộc” cho thấy loài chó có vai trò quan trọng trong cuộc sống của gia đình hoàng gia. Các vị vua trong lịch sử cũng có chung tình yêu đặc biệt với các thành viên hoàng gia hiện nay.

 Vua George V có 5 con chó trong thời gian tại vị. Ảnh: AFP.

Vua George V có 5 con chó trong thời gian tại vị. Ảnh: AFP.

Dash, chú chó giống spaniel của Nữ hoàng Victoria, được chôn cất trong khuôn viên lâu đài Windsor với văn bia: “Sự gắn bó của Dash là không ích kỷ, vui vẻ không ác ý, chung thủy không gian dối”.

Vua Edward VII và Nữ hoàng Alexandra cũng bày tỏ tình yêu đối với Jack, chú chó săn Ireland, của họ bằng văn bia có nội dung: “Đây là Jack, chú chó sục Ireland yêu thích của Vua Edward. Nó chỉ sống được 12 giờ sau khi đến quê hương và qua đời tại Viceregal Lodge ngày 21/7/1903”.

Vua George V có 5 con chó trong thời gian tại vị, bao gồm Heather thuộc giống collie và chú chó sục tên Happy.

Labrador là giống chó được Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth lựa chọn vừa là chó săn, vừa là thú cưng. Vua George VI, khi còn là Công tước xứ York, đã đón chú chó corgi đầu tiên, Dookie, gia nhập gia đình hoàng gia.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-yeu-dac-biet-cua-gia-dinh-hoang-gia-anh-suot-hang-thap-ky-post1356206.html