Tình yêu đất nước qua cuộc thi ảnh 'Tổ quốc bên bờ sóng'
Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia 'Tổ quốc bên bờ sóng' lần thứ 3 thu hút hơn 15.000 tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp con người, thiên nhiên vùng biển đảo và khát vọng vươn khơi và tinh thần quyết tâm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ảnh: BTC
Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ 3 sẽ diễn ra vào tối nay, 16/10/2025 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội). Đây là hoạt động định kỳ hai năm một lần, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng biển đảo Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc sống, lao động và nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền thiêng liêng nơi đầu sóng.
Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện, cùng với sự phối hợp của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư lệnh Hải quân và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Với những góc nhìn sáng tạo, đầy cảm xúc, cuộc thi góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn khơi và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị biển đảo Tổ quốc.
Sau ba mùa tổ chức, "Tổ quốc bên bờ sóng" đã trở thành một sự kiện văn hóa có uy tín và sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng cả nước. Nhiều tác phẩm chất lượng cao không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người cầm máy mà còn là tư liệu quý, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và biển đảo Việt Nam ra thế giới.
Khởi động từ tháng 3/2025, chỉ sau bốn tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 15.770 bức ảnh của 3.514 tác giả từ 34 tỉnh, thành. Chất lượng tác phẩm năm nay được đánh giá nổi bật hơn các mùa trước, với nhiều góc chụp mới, khoảnh khắc ấn tượng, khắc họa vẻ đẹp của biển đảo và tinh thần vươn lên của người dân. Hội đồng giám khảo đã chọn 150 tác phẩm tiêu biểu để triển lãm, trong đó 22 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải.
Lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những nhiếp ảnh gia tài năng, đồng thời là hành trình tri ân những người đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.