Học sinh Nha Trang mang tiếng hát và yêu thương đến bệnh viện
Những giai điệu trong trẻo, lời ca ấm áp của nhóm học sinh lớp 12 tại Nha Trang đã chạm đến trái tim của hàng trăm y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Chiều 15/10, chương trình “Âm vang - Thu yêu thương” do nhóm học sinh lớp 12 tại Nha Trang khởi xướng đã mang âm nhạc và niềm vui đến với các bệnh nhân đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Các bạn trẻ mang đến lời ca tiếng hát đến các bệnh nhân.
Khoảng 250 bệnh nhân đã có mặt tham dự. Có người được người thân dìu từng bước đến nghe hát; có người ngồi trên xe lăn, lặng lẽ mỉm cười khi giai điệu ngân vang. Trên khuôn mặt mỗi người, ánh lên niềm xúc động, sẻ chia. Các em nhỏ ở khoa Nhi thì háo hức tham gia phần trò chơi đố vui – nhận quà.
Không chỉ mang âm nhạc đến bệnh viện, nhóm “Âm vang - Thu yêu thương” còn trao tặng 250 phần quà (tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng) cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dù những phần quà không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của các bạn trẻ, góp phần giúp người bệnh thêm vững tin trong hành trình điều trị.
Cụ Lê Thị Bích (90 tuổi) xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn. Nhìn các cháu biểu diễn, tôi thấy vui lắm, như con cháu trong nhà đang đến động viên vậy”.

Đông đảo bệnh nhân và các y bác sĩ theo dõi các tiết mục văn nghệ.
Theo bạn Phạm Võ Anh Thư (18 tuổi) - đại diện nhóm học sinh, “Âm vang - Thu yêu thương” mang thông điệp “Lan tỏa yêu thương”. Đây là lần thứ hai nhóm tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Toàn bộ kinh phí đều do nhóm vận động từ các mạnh thường quân và bạn bè, với mong muốn tạo nên bầu không khí ấm áp, giúp người bệnh cảm nhận được tình người trong những ngày điều trị. “Chúng em mong muốn mang đến niềm vui và lời động viên chân thành cho các cô chú bác sĩ và bệnh nhân. Như lời Bác Hồ dạy "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào", chúng em thể hiện tình yêu ấy bằng hành động nhỏ bé nhưng thiết thực,” Anh Thư chia sẻ.

Các bạn trẻ tặng quà cho các bệnh nhân.
Bác sĩ Lê Vũ Chương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, xúc động nói: “Các em đã mang đến những giai điệu chan chứa yêu thương, như những liều thuốc tinh thần giúp bệnh nhân thêm nghị lực, niềm tin và hy vọng. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là cầu nối yêu thương giữa cộng đồng và người bệnh”.