Tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 74 tuổi vượt trăm cây số níu kéo bạn gái và nỗi cô đơn của người già trong xã hội hiện đại

Tình yêu không phân biệt tuổi tác – điều đó đúng với ông Vương, 74 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), người đã vượt quãng đường hơn 80km chỉ để tìm lại người phụ nữ ông yêu thương. Tuy nhiên, cái kết của hành trình si tình ấy lại không trọn vẹn như ông kỳ vọng.

Ông Vương quen bà Linh Linh, 70 tuổi, vào tháng 3/2024 thông qua mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, họ nảy sinh tình cảm và quyết định sống chung như vợ chồng. Ông chăm lo từng bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, tận tụy chăm sóc bạn gái – điều không thường thấy ở đàn ông cao tuổi, đặc biệt ở vùng nông thôn Trung Quốc, nơi quan niệm truyền thống vẫn còn đậm nét.

Tưởng rằng mối tình muộn này sẽ bền chặt theo năm tháng, nhưng sau một năm, bà Linh Linh bất ngờ chấm dứt mọi liên lạc. Điện thoại bị chặn, tin nhắn không hồi âm, tài khoản mạng xã hội cũng không còn hiện diện trong danh sách bạn bè. Không cam lòng, ông Vương quyết định lên đường, chạy xe máy hơn 80km để tìm câu trả lời từ người cũ.

Sau một năm sống chung, bà Linh Linh bất ngờ chấm dứt mọi liên lạc khiến ông Vương buồn rầu. Ảnh: World Journal.

Sau một năm sống chung, bà Linh Linh bất ngờ chấm dứt mọi liên lạc khiến ông Vương buồn rầu. Ảnh: World Journal.

Ông đến gặp bà Linh Linh ba lần, nhưng chỉ nhận được một lời từ chối dứt khoát: “Chúng ta không hợp.” Bà chia sẻ, thời gian sống chung giữa hai người nảy sinh nhiều bất đồng, mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ khiến bà cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn tiếp tục.

Trong một chương trình phát trực tuyến, ông Vương nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi rất trân trọng mối tình này. Ở tuổi này, để tìm được một người để yêu đã là điều khó khăn. Để quên đi, còn khó hơn.”

Câu chuyện của ông Vương sau khi được lan truyền đã nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với ông, nhấn mạnh rằng dù ở độ tuổi nào, con người vẫn luôn cần được yêu thương và sẻ chia.

Ông Vương quyết định lên đường, chạy xe máy hơn 80km để tìm câu trả lời từ bạn gái. Ảnh: World Journal.

Ông Vương quyết định lên đường, chạy xe máy hơn 80km để tìm câu trả lời từ bạn gái. Ảnh: World Journal.

Trong xã hội hiện đại, khi tốc độ cuộc sống ngày càng nhanh và cấu trúc gia đình truyền thống dần thay đổi, người già đang đối mặt với một thực tế âm thầm nhưng phổ biến: nỗi cô đơn. Nhiều người cao tuổi sống một mình, con cái ở xa, cuộc sống vật chất có thể đủ đầy nhưng tinh thần lại trống vắng.

Tình yêu tuổi già – dù có thể không còn mãnh liệt như thời trẻ – lại là một nguồn sống tinh thần quý giá. Nó mang đến cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và có ai đó để sẻ chia mỗi ngày. Nhưng cũng như bất kỳ mối quan hệ nào, tình yêu ở tuổi xế chiều cần được xây dựng bằng sự kiên nhẫn, cảm thông và thấu hiểu.

Câu chuyện của ông Vương không chỉ là một bản tình ca buồn mà còn là lời nhắc nhở về nhu cầu rất thật – và rất người – của người cao tuổi: được yêu và được yêu thương.

"Yêu thương, dù đến muộn, vẫn luôn là một điều thiêng liêng. Đừng để tuổi tác làm rào cản cho những trái tim cần hơi ấm."

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tinh-yeu-tuoi-xe-chieu-cu-ong-74-tuoi-vuot-tram-cay-so-niu-keo-ban-gai-va-noi-co-don-cua-nguoi-gia-trong-xa-hoi-hien-dai-17416.html