Tổ quốc nơi đầu sóng

Hải trình đến với Trường Sa đưa chúng tôi thăm những hòn đảo xanh tươi. Dưới những vòm cây rì rào trong gió là tiếng trẻ em ê a học bài, tiếng kẻng vang lên dứt khoát trong một cuộc ứng phó tình huống giả định. Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, ai nấy đều bước đi thật chậm để tận hưởng sự bình yên đang hiện hữu. Sự bình yên ấy được vun đắp từ những điều giản dị, bền bỉ và lặng thầm của những người đang lặng lẽ giữ cho Tổ quốc vững vàng giữa trùng khơi.

Sức sống nơi đảo xa

“Ôi, đẹp quá anh ạ! Em chưa từng thấy nước biển trong veo đến vậy. Cả hòn đảo như một khu rừng xanh giữa đại dương", lời thốt lên đầy xúc cảm của phóng viên Lê Hương của kênh VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam trong lần đầu đến Trường Sa, cũng là cảm nhận chung của đoàn công tác khi tàu cập đảo Song Tử Tây. Đó là điểm dừng đầu tiên trong hải trình chở mùa xuân ra đặc khu Trường Sa do Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức. Hải trình đi qua các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa.

Nhân dân trên đảo Song Tử Tây đi lễ chùa.

Nhân dân trên đảo Song Tử Tây đi lễ chùa.

Rong ruổi quanh đảo Song Tử Tây, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sắc xanh phủ kín gần như toàn bộ không gian. Những tán bàng vuông xòe rộng, phong ba xanh biếc, hàng dừa nghiêng mình trong gió, cây tra cổ thụ rắn rỏi, những giàn mướp trĩu quả và luống rau muống, mồng tơi được che chắn cẩn thận tránh gió mặn. Cây xanh che mát mái nhà, lối đi, sân trường... Dưới tán lá, chiến sĩ sinh hoạt, tập luyện, trẻ em vui đùa sau giờ học.

Ở nơi từng giọt nước ngọt quý như vàng, mỗi mầm cây sống được trên đảo là thành quả của công sức, sự kiên trì và tình yêu vô cùng lớn của quân và dân Trường Sa. Thượng tá Nguyễn Văn Khương - Chính trị viên đảo Song Tử Tây chia sẻ, từng gốc cây trên đảo đều có dấu ấn chăm sóc của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Cây ở đây lớn chậm, nhưng nhờ vậy mà vững chãi hơn, chịu gió mặn tốt hơn.

Những người lính trên đảo Sinh Tồn chăm sóc rau xanh.

Những người lính trên đảo Sinh Tồn chăm sóc rau xanh.

Hành trình “xanh hóa Trường Sa” là cả một quá trình kỳ công, biến những nền cát san hô khắc nghiệt thành những đảo xanh giữa Biển Đông. Trung tá Vũ Quang Minh - Chính trị viên Cụm chiến đấu 2, đảo Sinh Tồn cho biết, đó là thành quả của nhiều năm bền bỉ gây dựng. Từ việc xây dựng vườn ươm, chọn giống cây phù hợp, đến chăm sóc từng luống rau, tất cả đều được thực hiện với ý thức trân quý và gìn giữ.

Mỗi mầm cây phát triển được ở Trường Sa đòi hỏi rất nhiều công sức vun trồng.

Mỗi mầm cây phát triển được ở Trường Sa đòi hỏi rất nhiều công sức vun trồng.

Để ươm cây trên nền san hô bỏng rát, người lính góp nhặt từng cành cây khô, gốc rau thừa, băm nhỏ rồi ủ cho hoai mục. Khi những cơn mưa hiếm hoi trút xuống, lớp mùn ấy trở thành nguồn phân xanh nuôi dưỡng cây trồng. “Có một cây là có rừng. Nhờ ý chí ấy và sự chung tay của đất liền, các đảo ở Trường Sa ngày càng thêm xanh tươi, giảm bớt nắng gắt, chắn gió bão, tạo không gian sinh hoạt cho bộ đội và Nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Duy Bá - Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 khẳng định.

Bình yên dưới vòm lá

Buổi sáng trên đảo Trường Sa bắt đầu bằng ánh nắng vàng nhẹ trải trên mặt lá bàng vuông, phong ba. Trong lớp học nhỏ, tiếng trẻ ê a đánh vần vang lên trong trẻo, hòa cùng nhịp sóng vỗ bốn bề. Khung cảnh ấy quen thuộc như ở bất kỳ làng quê nào trên đất liền, chỉ khác rằng phía sau lưng các em là biển khơi mênh mông, trước mặt là cột mốc chủ quyền sừng sững.

Toàn cảnh đảo Song Tử Tây xinh đẹp.

Toàn cảnh đảo Song Tử Tây xinh đẹp.

Lớp học trên đảo không đông học sinh. Một phòng học ghép nhiều trình độ, từ lớp 1 đến lớp 5. Bàn ghế đơn sơ, bảng đen đặt sát cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên. Ngoài khung cửa là màu xanh bất tận của biển, màu xanh của lá bàng vuông và màu cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Thầy giáo Lê Minh Chiến, giáo viên Trường Tiểu học Song Tử Tây tâm sự: "Dạy học ở đảo không chỉ là truyền đạt con chữ. Chúng tôi còn giúp các em hình dung về đất liền, về những miền quê, phố xá, để các em không thấy mình cách biệt với thế giới rộng lớn ngoài kia”.

Những người mẹ trên đảo đón con đi học về.

Những người mẹ trên đảo đón con đi học về.

Giờ ra chơi, dưới bóng cây mát rượi, các em chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, đuổi bắt, trốn tìm. Có em ngồi vẽ tranh, trong đó luôn hiện lên biển xanh, bầu trời rộng, cột mốc chủ quyền và lá cờ đỏ sao vàng. Em Trương Nguyễn Triệu Vy - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trường Sa chia sẻ, thầy giáo không chỉ dạy chữ, mà còn dạy chúng em yêu gia đình, quê hương, đất nước.

Cuộc sống trên đảo Sinh Tồn cũng bình dị như bao miền quê khác. Chúng tôi ghé thăm một ngôi nhà, nơi người chồng đang cùng hàng xóm sửa lại chiếc máy phát điện, người vợ chuẩn bị bữa cơm trưa. Mâm cơm đủ đầy cá, thịt, rau xanh. “Sau một ngày làm việc, gia đình quây quần bên bữa cơm, xem thời sự, nghe con kể chuyện học hành, chúng tôi thấy rất bình yên”, chị Mai Thị Út Lan chia sẻ.

Thầy giáo Lê Minh Chiến - giáo viên Trường Tiểu học Song Tử Tây hướng dẫn bài tập cho học sinh.

Thầy giáo Lê Minh Chiến - giáo viên Trường Tiểu học Song Tử Tây hướng dẫn bài tập cho học sinh.

Buổi chiều, tiếng chuông chùa ngân vang, lan xa trong gió biển, tiếng bước chân người lính trở về sau giờ thao trường, tiếng trẻ con í ới gọi nhau chơi đùa... Tất cả hòa quyện trong một bức tranh rất đỗi bình yên, tràn đầy sức sống.

Vững vàng nơi đầu sóng

Chứng kiến một buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên đảo Sinh Tồn, chúng tôi càng hiểu rõ hơn giá trị của sự bình yên nơi đây. Khi hoàng hôn vừa buông, tiếng kẻng báo động vang lên dồn dập. Một tình huống giả định được triển khai. Chỉ trong ít phút, các chiến sĩ đã cơ động đến vị trí và sẵn sàng chiến đấu. Mọi động tác diễn ra khẩn trương, chính xác, thuần thục. Xạ thủ Nguyễn Ngọc Khương cho biết, quá trình huấn luyện trên đảo đã hình thành phản xạ tự nhiên: "Nghe báo động là lập tức vào vị trí, phối hợp đồng đội, quan sát và báo cáo kịp thời. Mỗi người đều biết rõ nhiệm vụ của mình và phải thực hiện chính xác, không có chỗ cho sai sót”, xạ thủ Khương nói.

Chiến sĩ đảo Sinh Tồn trong buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ đảo Sinh Tồn trong buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Ở các khu vực phòng thủ khác, các tổ bộ binh nhanh chóng triển khai đội hình. Việc làm chủ vũ khí, trang bị được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ có sự thuần thục mới giúp bộ đội không bị động, bất ngờ với mọi tình huống. Thượng úy Bùi Đức Khánh - Phân đội trưởng Phân đội 1, Cụm chiến đấu 3, đảo Sinh Tồn khẳng định, các tình huống báo động giả luôn được coi như thật. “Có như vậy, khi tình huống thật xảy ra, chúng tôi mới đủ bản lĩnh và khả năng xử trí”, Thượng úy Khánh nhấn mạnh.

Các chiến sĩ đảo Trường Sa trong một ca tuần tra.

Các chiến sĩ đảo Trường Sa trong một ca tuần tra.

Ở Trường Sa, thời gian không chỉ được tính bằng ngày tháng, mà còn bằng những ca trực, những lần báo động, những vòng tuần tra trong đêm. Những phiên gác giữa gió biển mặn mòi, súng chắc trong tay, ánh mắt hướng ra đường chân trời xa thẳm; những ca hối hả cơ động vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, trước mặt những người lính là biển rộng, xanh thẳm, sau lưng là mái nhà, lớp học, vườn rau xanh. Thượng tá Nguyễn Duy Bá chia sẻ: "Trường Sa là môi trường rèn luyện đặc biệt khắc nghiệt, nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ được thử thách để trưởng thành và vững vàng hơn. Chính trong gian khó, ý chí và trách nhiệm của người lính đảo được hun đúc từng ngày".

CÔNG ĐỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202602/to-quoc-noi-dau-song-46135ee/