Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ!

Tối 1/9, Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự Chương trình.

Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các vị khách quốc tế và đông đảo nhân dân tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Trần Huấn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Trần Huấn

Chương trình được chia làm ba chương với nội dung chặt chẽ, mang tính nghệ thuật và chính luận sâu sắc.

Chương một mở đầu có chủ đề "Con đường Độc lập - Thống nhất" tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc từ đêm dài nô lệ đến ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Điểm nhấn là bản giao hưởng "Tổ quốc tôi" vang lên như lời hiệu triệu kết hợp dàn nhạc giao hưởng và dân tộc cùng hơn 1.000 diễn viên múa mở ra bức tranh đại hợp xướng về tình yêu quê hương; ngay sau đó là phần nội dung "Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc" tiếp nối mạch cảm xúc, khơi gợi tinh thần dấn thân và lý tưởng sống vì Tổ quốc...

Chương hai "Khát vọng Tổ quốc" mở ra một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập với những hình ảnh, video clip nghệ thuật khắc họa khí thế thống nhất, hân hoan của dân tộc sau năm 1975. Ngay sau đó là ca khúc "Em đi giữa biển vàng" vang lên trong không gian âm nhạc dân gian hiện đại gắn kết cùng "Hát về cây lúa hôm nay"...

Chương ba "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ" mang đậm sắc thái đương đại, gắn kết quá khứ - hiện tại - tương lai, lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng, đoàn kết dân tộc và khát vọng vươn xa của Việt Nam. Mở đầu bằng tiết mục ca múa nhạc "Sức mạnh đoàn kết - Nối vòng tay lớn"...

Chủ tịch nước Lương Cường dự chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Chủ tịch nước Lương Cường dự chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay, người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, yêu nước nồng nàn, anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động và dựng xây đất nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, với khát vọng trường tồn đưa Tổ Quốc vươn tới những tầm cao mới.

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam bước lên vũ đài chính trị, chính những con người “bằng xương bằng thịt” đó, mang trong mình “Dòng máu Lạc Hồng”, đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại và đã làm nên những kỳ tích hết sức vẻ vang, giành độc lập tự do cho đất nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Lịch sử đã khắc ghi, 80 năm về trước, khi khúc nhạc hùng “Tiến Quân ca” vang vọng, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập. Từ âm hưởng thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta đã viết lên một bản trường ca vĩ đại với đầy đủ cung bậc cảm xúc - hào hùng và bi tráng, gian khổ và vinh quang, khát vọng và niềm tin tương lai tươi sáng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Trần Huấn

Một trường ca nghe dồn dập bước quân hành khi cùng nhau “Đi hùng binh”, là câu hò vọng mãi bên dòng sông Lô. Một khúc tráng ca của ngày toàn thắng khi cả dân tộc vỡ òa trong giai điệu “Đất nước trọn niềm vui”- Khúc ca khải hoàn của hòa bình thống nhất. Một bản hòa âm của niềm tin, khát vọng trong kỷ nguyên mới, nơi hội tụ “Sức mạnh đoàn kết” đi đến “Vinh quang đang chờ ta”.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc “Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời/Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi” như những ca từ trong ca khúc “Mẹ yêu con”.

Chương trình không chỉ là một đại tiệc nghệ thuật đặc sắc, mà còn là hành trình xúc cảm đưa khán giả ngược dòng lịch sử. Ảnh: Lê An

Chương trình không chỉ là một đại tiệc nghệ thuật đặc sắc, mà còn là hành trình xúc cảm đưa khán giả ngược dòng lịch sử. Ảnh: Lê An

"Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che; nơi “Khát vọng tuổi trẻ” và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn, dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc" - ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước. Thông qua chương trình nhằm tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam: Từ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập. Đồng thời là lời tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh vì độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển; truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời đại mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/to-quoc-toi-chua-dep-the-bao-gio-418573.html