'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ' – Khúc tráng ca thiêng liêng, xúc động tại Đại học Công nghiệp Hà Nội
Tối ngày 24.4, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ' do Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức vang lên như một khúc tráng ca thiêng liêng, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại đầy tự hào và tương lai rực sáng của dân tộc Việt Nam.
Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự chương trình nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"
Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” gồm 3 chương xuyên suốt: Đảng Quang vinh – Bác Hồ vĩ đại – Dân tộc Việt Nam anh hùng; Thiêng liêng biển đảo Việt Nam và Khát vọng vươn mình.
Với 15 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật đã đưa người xem đi qua hành trình cảm xúc mãnh liệt – từ ánh hào quang của Đảng và Bác Hồ, đến hơi thở thiêng liêng của biển đảo quê hương và cuối cùng là khát vọng vươn mình của một thế hệ trẻ HaUI bản lĩnh – tự tin – sẵn sàng bứt phá trong thời đại mới, ghi dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Một đêm nghệ thuật, một lời tri ân, một ngọn lửa tiếp nối lý tưởng và khát vọng Việt Nam.
Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ ca sĩ Lê Xuân Hảo - Giải Nhất Sao Mai năm 2009; Ca sĩ Lương Nguyệt Anh - Giải Nhất Sao Mai năm 2011; ca sĩ Đỗ Tố Hoa - Giải Nhất Sao Mai năm 2017; NSND Phạm Phương Thảo; các nghệ sĩ, ca sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và Đội biểu diễn nghệ thuật Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
PGS.TS. Lê Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc: Chương trình hôm nay không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là dịp để văn hóa nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin son sắt vào Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu; hun đúc tinh thần yêu nước trong mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, sinh viên. Đây là sự tri ân sâu sắc đối với quá khứ, là niềm tin vào hiện tại và là khát vọng mãnh liệt vươn tới tương lai của một dân tộc bất khuất, kiêu hùng. Chúng ta sẽ cùng nhau sống lại những khoảnh khắc hào hùng, những cung bậc cảm xúc sâu lắng của dân tộc trong hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước.

PGS.TS. Lê Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc chương trình.
Đảng Quang vinh – Bác Hồ vĩ đại – Dân tộc Việt Nam anh hùng
Mở màn chương trình là những giai điệu hùng tráng, tái hiện hành trình cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng hình ảnh Bác Hồ kính yêu – vị cha già dân tộc. Những tiết mục như “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Dấu chân phía trước”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Đất nước tình yêu” đã chạm đến trái tim người xem, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.




Những giai điệu hùng tráng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.
Thiêng liêng biển đảo Việt Nam
Biển đảo Việt Nam không chỉ là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là nơi ghi dấu biết bao công lao gìn giữ, hy sinh của các thế hệ cha ông.
Không gian nghệ thuật lắng đọng, thiêng liêng với những ca khúc về chủ quyền biển đảo – nơi đầu sóng ngọn gió, nơi gửi gắm biết bao niềm tin và hy sinh thầm lặng. Các tiết mục như “Biển hát chiều nay”, “Nơi đảo xa”, “Gần lắm Trường Sa” không chỉ khơi dậy lòng yêu nước mà còn tiếp thêm tinh thần đoàn kết, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong mỗi trái tim cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.




Không gian nghệ thuật lắng đọng, thiêng liêng với những ca khúc về chủ quyền biển đảo.

Từng tà áo nhẹ bay, chở theo hồn dân tộc - Phần trình diễn áo dài do sinh viên Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang, HaUI thể hiện đầy tự hào và tinh tế.
Khát vọng vươn mình
Khép lại chương trình là bức tranh nghệ thuật rực rỡ, trẻ trung với những ca khúc ngợi ca khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Những bài hát như “Đường bốn mùa xuân”, “Tự nguyện”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Tiến về Sài Gòn”, “Khát vọng hùng cường”, “Vươn tới những tầm cao” được dàn dựng công phu, hiện đại đã lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tin vào tương lai tươi sáng mà thế hệ trẻ đang chung tay vun đắp.





Giữa những ngày tháng tư lịch sử, chương trình nghệ thuật “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” vang lên như một khúc tráng ca thiêng liêng, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại đầy tự hào và tương lai rực sáng với lý tưởng, khát vọng của dân tộc Việt Nam.
Đêm diễn khép lại bằng ánh đèn sân khấu, nhưng sẽ còn vang vọng mãi, sẽ được viết tiếp bởi chính lòng yêu nước, niềm tin, lý tưởng và khát vọng dựng xây, phụng sự Tổ quốc của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, tất cả vì một Việt Nam hùng cường, vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
