Tòa án Pháp ra phán quyết trong vụ ngộ sát 'tưởng người là lợn'

Người thợ săn tên Julien Feral đã bắn chết một người đàn ông tháng 12/2020 vì nhầm là lợn rừng, bị tuyên phạt hai năm tù treo và cấm săn bắn suốt đời, theo AFP.

 Săn lợn rừng là trò giải trí được yêu thích ở một số khu vực tại Pháp. Ảnh: Reuters.

Săn lợn rừng là trò giải trí được yêu thích ở một số khu vực tại Pháp. Ảnh: Reuters.

Theo cáo trạng, Morgan Keane, 25 tuổi, đã bị Feral bắn trúng khi đang chặt cây trên đất của mình. Feral nhầm tưởng nạn nhân là lợn rừng ở Cahors, Tây Nam nước Pháp.

Trong khi đó, người tổ chức chuyến săn cũng bị phạt 18 tháng tù treo và phải đối mặt với lệnh cấm săn bắn trong 5 năm. Trước đó, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt án tù giam cho cả hai bị cáo.

“Hệ thống tư pháp đã làm xong công việc của mình”, ông Benoit Coussy, luật sư của anh trai ông Keane, nói. “Giờ đây, các nhà lập pháp phải làm công việc của họ và xây dựng ‘tội phạm về săn bắn’ cụ thể để có hình phạt cứng rắn hơn”.

“Thông điệp được đưa ra (từ bản án) là nếu bạn sát hại một ai đó, không có hậu quả nào xảy đến cả”, bà Peggy, một người bạn của Keane, nói.

Theo AFP, tội danh mà Feral bị tuyên phạt là vô ý làm chết người.

“Không ngày nào tôi không nghĩ về điều này, nó sẽ gắn với tôi suốt đời. Tôi xin lỗi”, Feral nói với tòa án trong ngày bắt đầu phiên tòa tháng 11/2022.

Theo kết quả điều tra, Feral không thông thạo khu vực săn bắn và được đưa tới địa điểm không phù hợp mà không được hướng dẫn an toàn đúng cách.

Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi về các nhà vận động chống săn bắn và những người ủng hộ hình thức giải trí này. Hôm 9/1, giới chức Pháp tuyên bố sẽ siết chặt quy định liên quan đến săn bắn, tăng cường yêu cầu về huấn luyện và an toàn, cũng như thiết lập hệ thống cảnh báo ở các khu vực săn bắn.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toa-an-phap-ra-phan-quyet-trong-vu-ngo-sat-tuong-nguoi-la-lon-post1393315.html