Tòa nhà UBND TP.HCM lung linh, huyền ảo với 'bữa tiệc' nghệ thuật 3D mapping
Tối 30/4, tại mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, các phần trình diễn nghệ thuật 3D mapping đã mang đến một bữa tiệc âm thanh kết hợp ánh sáng vô cùng mãn nhãn.
Tối 30/4, TP.HCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật, trình diễn 3D mapping, mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chủ đề của buổi diễn là “Hành trình 50 năm di sản và tương lai” với sự tham gia của các đội đến từ nước Pháp, Bỉ, Singapore và đội chủ nhà Việt Nam.
Trong buổi trình diễn, các biểu tượng du lịch nổi tiếng như chùa Một Cột, phố cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, chợ Bến Thành… lần lượt hiện lên sống động, tạo nên “bữa tiệc” thị giác ấn tượng. Đặc biệt, các dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước như bài thơ “Nam quốc sơn hà” - bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi - bản hùng văn khẳng định chủ quyền dân tộc, đều được tái hiện đầy hào hùng.
Không chỉ phần nhìn, phần nghe cũng được đầu tư kỹ lưỡng khi các dàn nhạc giao hưởng trình diễn những tác phẩm kinh điển đã mang đến trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn cho người dân và du khách đến xem.
Được biết, công nghệ trình chiếu 3D mapping là kỹ thuật sử dụng ánh sáng, hình ảnh để tạo ra các hiệu ứng 3D trên một bề mặt không bằng phẳng. Đồng thời giúp các khối hình ảnh trong không gian ba chiều tương tác với các vật thể của kiến trúc, mang đến những hiệu ứng thị giác lạ mắt.

Hàng nghìn người dân đã tập trung trước tòa nhà UBND TP.HCM để xem chương trình nghệ thuật 3D mapping vào tối ngày 30/4.

Toàn bộ mặt tiền trụ sở Hội đồng nhân dân và UBND TP.HCM trở thành phông nền khổng lồ để tái hiện các hình ảnh lịch sử và biểu tượng du lịch nổi tiếng với công nghệ trình diễn 3D Mapping.

Màn trình diễn đến từ AC3 Studio (Pháp) với tác phẩm "Việt - Pháp: Một góc nhìn" tôn vinh vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa, nghệ thuật thủ công truyền thống và chiều sâu lịch sử giữa hai quốc gia.

Với tác phẩm "Nhịp đập đô thị", phần trình diễn của đại diện Vương quốc Bỉ khiến tòa nhà TPHCM trở nên rực rỡ sắc màu về đêm. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ nhịp sống hiện đại, không ngừng vận động, chuyển mình để hướng tới một tương lai thông minh, bền vững và đầy kết nối của TP.HCM.

Với tác phẩm "Việt Nam trong tôi", đội chủ nhà Việt Nam đã mang đến một màn trình diễn 3D mapping vô cùng ấn tượng, đưa khán giả ngược dòng lịch sử - từ thuở cha ông dựng nước, giữ nước đến công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, phần trình diễn khơi gợi niềm tự hào về nòi giống Tiên Rồng và truyền thống văn hóa dân tộc.

Nhiều người xem đã vỡ òa cảm xúc với hình ảnh tái hiện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 biểu tượng cho chiến thắng.

Trong suốt buổi trình diễn, bà Nguyễn Thị Tú Anh, sống tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), vô cùng hào hứng xem và ghi lại các màn biểu diễn 3D mapping. “Tôi tự hào và ấn tượng nhất là tác phẩm của đội chủ nhà Việt Nam. Bởi những dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước đều được tái hiện sinh động trong màn trình diễn này”, bà Tú Anh chia sẻ.

Sau khi xem xong chương trình, ông Nguyễn Quốc Toàn, du khách đến từ Hà Nội, đã không khỏi suýt xoa và bày tỏ chia sẻ: “Các tiết mục trình diễn 3D mapping có sự kết hợp giữa hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đã tái hiện hình ảnh một TP.HCM vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa đầy khát vọng vươn mình mạnh mẽ. Vì vậy, tôi đã ghi lại các tiết mục để chia sẻ những hình ảnh ấn tượng này đến với bạn bè, người thân khi trở về Hà Nội”.

Khép lại chương trình là biểu tượng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.