Tỏa sáng tinh thần bộ đội Trường Sơn
Những người lính Trường Sơn năm xưa nay đã trở về cuộc sống đời thường, nhưng ý chí kiên cường và tinh thần đồng đội vẫn chưa bao giờ tắt. Họ tiếp tục phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', đem tinh thần Trường Sơn tỏa sáng giữa thời bình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Những người làm nên con đường huyền thoại
Suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trở thành “mạch máu” hậu cần, bảo đảm sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam.

Trở về với đời thường, những chiến sĩ Trường Sơn vẫn nêu cao tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, thắm nghĩa tình đồng đội
Trong ký ức của những cựu chiến binh Trường Sơn, những năm tháng ấy chưa bao giờ phai nhòa. Thượng tá Nguyễn Khắc Hạp (83 tuổi), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 734, Trung đoàn 17, Sư đoàn 571, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, vẫn bồi hồi khi kể về những đoàn xe không kính vượt núi, băng rừng để đưa hàng hóa, vũ khí, quân trang vào “miền Nam ruột thịt”. “Trước sự truy kích, mưa bom, bão đạn của địch, chúng tôi không bao giờ chùn bước. Máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc. Vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập Tổ quốc, ai cũng sẵn sàng hi sinh”, ông xúc động nói.
Ông Đinh Huy Thư - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Thời điểm đó, tinh thần cứu nước sục sôi khắp nơi. Không ít thanh niên đã viết đơn bằng máu xin được lên đường nhập ngũ, chỉ mong góp một phần sức lực giành lại độc lập, hòa bình cho dân tộc”.
Trước mưa bom, bão đạn, nhưng từ tuyến đường này, quân ta đã vận chuyển hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa, 5,5 triệu tấn xăng dầu; bảo đảm cho hơn 1,1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường và đưa hơn 650.000 lượt người từ chiến trường trở về hậu phương, trong đó có gần 310.000 thương binh, bệnh binh. Những đóng góp thầm lặng nhưng phi thường ấy đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Tiếp nối tinh thần Trường Sơn
Nay, dù mái tóc đã bạc màu sương gió, những người lính Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh năm xưa vẫn sống trọn vẹn với tinh thần “Anh hùng - Bất khuất - Trung dũng - Kiên cường”. Họ trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào.
Theo ông Đinh Huy Thư: “Sau sáp nhập, hội hiện có hơn 3.800 hội viên. Những năm qua, cán bộ, hội viên luôn tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước; nhiệt tình tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.
Công tác nghĩa tình đồng đội được hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã vận động xây dựng và trao tặng 3 căn nhà “Nghĩa tình Trường Sơn” với tổng kinh phí 280 triệu đồng, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hơn 450 lượt hội viên ốm đau đã được thăm hỏi, hỗ trợ với số tiền trên 135 triệu đồng; dịp lễ, tết, các cấp hội còn trao 320 suất quà trị giá hơn 160 triệu đồng, kịp thời động viên tinh thần các cựu chiến binh.
Cùng với chăm lo đời sống hội viên, cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia giữ gìn và lan tỏa truyền thống yêu nước. Những chuyến hành trình về nguồn trở lại chiến trường xưa được hội thường xuyên tổ chức. Ban Công tác nữ của hội cũng tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, tạo sự gắn kết và nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên nữ.
Nhiều hội viên nhiệt tình tham gia cuộc thi viết về Trường Sơn, sưu tầm tư liệu, ghi chép hồi ký chiến trường. Hội cũng phối hợp với các địa phương, trường học tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về những con người đã làm nên kỳ tích trên tuyến vận tải huyền thoại Trường Sơn.
Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, ông Đinh Huy Thư cho biết: “Bên cạnh việc củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động, hội sẽ tích cực triển khai cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo; giúp nhau vượt khó, nâng cao đời sống”. Hội cũng khuyến khích các hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toa-sang-tinh-than-bo-doi-truong-son-407202.html











