Toàn cảnh ngày bầu cử 15/3: Những hình ảnh xúc động từ khắp mọi miền
Hôm nay 15/3, không khí ngày hội toàn dân diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, với nhiều hình ảnh đẹp và giàu cảm xúc. Từ cử tri ở vùng cao, hải đảo, biên giới, đến những cử tri cao tuổi… tất cả tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Từ sáng sớm nay 15/3, tại điểm bầu cử số 16, thôn Bh’loóc, xã biên giới A Vương, TP. Đà Nẵng, cử tri các thôn bản đã nườm nượp đến bỏ phiếu. Nơi đây từng chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ, sạt lở năm 2025, nhưng trong ngày hội của toàn dân, bà con vùng cao vẫn hồ hởi, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại Nhà văn hóa thôn Mậu, xã Tây Yên Tử – xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh với 13 dân tộc sinh sống, chủ yếu là đồng bào Dao, bà con các dân tộc khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, hòa cùng tiếng chuông đặc sắc, tạo nên không khí trang trọng, ấm áp của ngày hội toàn dân.

Sáng 15/3, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần đầu năm 2021), một nhiệm vụ đặc biệt do điều kiện địa lý và thời tiết khắc nghiệt. Ngoài cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, khu vực bỏ phiếu số 14 còn có gần 50 ngư dân đang đánh bắt trong khu vực lên đảo tham gia bầu cử, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân.

Sau khi thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu trường THPT Phan Đình Phùng (phố Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với cử tri

Chủ tịch nước Lương Cường bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 21 (Nhà sinh hoạt cộng đồng, Tổ dân phố số 14, ngõ 655, đường Lạc Long Quân), thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu đầu tiên lựa chọn người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Là địa bàn đặc biệt khó khăn, đường sá cách trở, nhiều cử tri các dân tộc tại điểm bầu cử Cửa Rừng – Khu vực bỏ phiếu số 3, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La phải vượt quãng đường dài, băng qua suối, dốc đá, nhưng tinh thần tham gia ngày hội lớn của đất nước vẫn rộn ràng nơi bản Mông vùng cao.

Khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, cử tri tại các xã miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa như Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), xã Thiên Phủ, xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ), Sơn Thủy (huyện Na Mèo cũ) đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các xã miền núi, biên giới của tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như: Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Dao, Thổ, Kinh... trong ngày hội lớn của đất nước, đồng bào các dân tộc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi và trang trọng, đặc biệt khi địa điểm bỏ phiếu được tổ chức tại một di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt – ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Là cử tri lớn tuổi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, ông Nguyễn Kim Hùng (24 Hàng Đào, TP. Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào khi được bỏ phiếu tại địa điểm lịch sử này. Theo ông, việc tổ chức bầu cử tại nơi Bác Hồ từng viết Tuyên ngôn Độc lập mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở mỗi người dân về truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Cử tri cao tuổi, đi lại khó khăn được cán bộ tổ bầu cử và lực lượng công an tận tình hỗ trợ tại bàn hướng dẫn ở khu vực bỏ phiếu phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội), tạo nên hình ảnh gần gũi, ấn tượng về sự chu đáo và trách nhiệm trong ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031

Tại tổ dân phố An Định, phường Hội An (TP Đà Nẵng), điểm bỏ phiếu được đặt tại miếu Huy Hòa, một di tích nằm ngay trong khu phố cổ. Khu vực này có hơn một nửa cử tri là người Hoa, nhiều gia đình sinh sống và buôn bán ở phố cổ qua nhiều thế hệ. Ở Hội An, nhiều điểm bỏ phiếu được bố trí trong các đình, miếu, hội quán cổ, tạo nên không gian bầu cử rất riêng giữa lòng di sản.

Tại khu vực bỏ phiếu số 03 của xã Lũng Cú (Hà Giang), điểm bầu cử được đặt tại làng Lô Lô Chải - ngôi làng vừa được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Là đại biểu cao tuổi nhất của khu vực bỏ phiếu số 11, đơn vị bỏ phiếu số 3, Phường Cầu Giấy (TP. Hà Nội), Đại tá Đỗ Ngọc Sỹ (98 tuổi), Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi còn có đủ sức khỏe để tham gia cuộc bầu cử này. Tôi tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ đạt kết quả to lớn và động viên được đông đảo nhân dân phấn khởi, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh”.

Tính nhân văn của ngày hội non sông còn được thể hiện rõ nét tại khu vực bỏ phiếu số 055 (Bệnh viện Quân y 175). Nơi đây có 2.011 cử tri, gồm 1.883 cán bộ nhân viên, 20 bác sĩ luân khoa từ Học viện Quân y và 108 bệnh nhân đang điều trị. Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, tổ bầu cử đã linh động mang thùng phiếu lưu động đến tận các khoa lâm sàng.

Các tình nguyện viên chở người khiếm thị đến khu vực bầu cử

Cụ bà Đặng Thị Lãm, 116 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng vì sức khỏe không còn cho phép đến khu vực bỏ phiếu, nhưng khi thùng phiếu được trang trọng mang đến tận nhà, dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cụ vẫn chậm rãi, tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu phụ.

Hình ảnh cụ Dương Thị Sáo, 109 tuổi, ở thôn An Nhơn, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị được người thân dìu đến khu vực bỏ phiếu đã thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri có mặt tại đây. Người thân của cụ Sáo cho biết, dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu và việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng cụ vẫn bày tỏ mong muốn được tận tay bỏ lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 10, Đơn vị bầu cử số 3, xã Liên Hiệp (Tuyên Quang) có 505 cử tri, chủ yếu là đồng bào Mông, Pà Thẻn, Dao, Tày; trong đó dân tộc Pà Thẻn chiếm khoảng 60%. Tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và bố trí cán bộ phiên dịch, đọc tiểu sử ứng cử viên cho những cử tri không thạo tiếng phổ thông, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra dân chủ, khách quan.

Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để một cử tri cao tuổi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm mọi công dân đều được tham gia ngày hội toàn dân.

Cựu chiến binh cao tuổi trực tiếp bỏ lá phiếu vào hòm phiếu với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tại khu vực bầu cử, để lại hình ảnh xúc động về tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của người dân trong ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cũng không kém phần rộn ràng ngày hội bầu cử nơi đầu sóng. Khu vực bỏ phiếu này có 126 chiến sĩ là tân binh. Nhiều chiến sĩ trẻ bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu tiên được trực tiếp cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân ngay khi vừa bước chân vào quân ngũ.

Các hòm phiếu phụ đã được di chuyển đến từng gia đình có cử tri là đối tượng yếu thế tại tỉnh biên giới Lai Châu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Em bé vùng cao nép trong vòng địu theo mẹ đến điểm bầu cử, ánh mắt ngơ ngác giữa dòng người đi bỏ phiếu – khoảnh khắc giản dị nhưng xúc động, gợi lên hình ảnh thế hệ tương lai chứng kiến ngày hội dân chủ của đất nước.












