Toàn cảnh phiên tòa chấn động vạch trần tội ác Diddy
Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap trở thành tâm điểm bàn luận những ngày gần đây. Nhiều nhân chứng, trong đó có bạn gái cũ Diddy, đã được triệu tập để làm chứng trước tòa.
Phiên tòa liên bang xét xử Sean “Diddy” Combs chính thức diễn ra tại tòa án Manhattan hôm 12/5. Công tố viên cáo buộc ông trùm nhạc rap điều hành một mạng lưới tội phạm suốt hơn hai thập kỷ, với hàng loạt hành vi bao gồm buôn người vì mục đích mại dâm, bắt cóc, cưỡng hiếp và rửa tiền.
Diddy cũng phải đối mặt với hàng chục vụ kiện dân sự từ nhiều cá nhân, cáo buộc ông sử dụng quyền lực để tấn công, đe dọa và “bịt miệng” họ.
Lời khai gây sốc của nhân chứng
Bắt đầu phiên tòa hôm 12/5, các công tố viên trình chiếu cho bồi thẩm đoàn đoạn video an ninh khách sạn năm 2016, ghi lại cảnh Diddy hành hung dã man bạn gái cũ Casandra Ventura. Israel Florez, sĩ quan cảnh sát Los Angeles, là nhân chứng đầu tiên được phía công tố viên đưa ra. Florez làm việc tại khách sạn Century City, nơi ghi lại đoạn băng an ninh nói trên.
Tại phiên toàn, Florez cho biết đã chứng kiến vụ ẩu đả giữa Diddy và bạn gái cũ. Ventura sau đó có vẻ sợ hãi và đứng co ro trong góc phòng. Tại căn phòng lúc đó còn có sự xuất hiện của một người đàn ông khác, nhưng không tham gia vào vụ việc.
Ventura muốn lấy điện thoại và túi xách để rời đi, song bị ông trùm nhạc rap ngăn cản. Cả hai tiếp tục cãi vã trước khi Ventura tháo chạy khỏi phòng khách sạn. Nhân chứng cho biết Diddy đã gọi anh lại và ném cho anh một xấp tiền (100.000 USD), kèm lời nhắn: “Đừng tiết lộ chuyện này với ai”. Tuy nhiên, Florez đã không nhận số tiền này.
Nhân chứng cho biết Diddy sau đó đã nổi giận và giật điện thoại của một nhân viên bảo vệ khác, vì cho rằng mình đang bị người này ghi hình. Các nhân viên sau đó đã khống chế Diddy và giữ anh ta lại, rồi tiến hành chụp ảnh thống kê thiệt hại tài sản. Theo lời khai nhân chứng, Diddy không hề say xỉn hay phê thuốc tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Diddy có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Ảnh: Ethan Miller.
Nhân chứng thứ 2 được đưa ra là Daniel Phillip, một nam vũ công thoát y. Trước tòa, Phillip khai khi đến khách sạn Gramercy Park, Ventura đã yêu cầu anh mát-xa cơ thể cô bằng dầu em bé – trong lúc Diddy vẫn có mặt trong phòng.
Phillip vẫn nhận ra Diddy thông qua giọng nói, mặc dù nam rapper nói dối rằng mình “đang làm việc trong ngành xuất nhập khẩu”. Sau đó, Phillip theo yêu cầu phải quan hệ tình dục với Ventura, trong khi Diddy quan sát cả hai và tự thủ dâm. Sau khi kết thúc, Phillip được trả số tiền khoảng vài nghìn USD, lấy số điện thoại của Ventura và rời đi.
Phillip sau đó tiếp tục có những cuộc gặp gỡ tương tự tại hai khách sạn cũng như nhà riêng của Diddy và Ventura. Anh khai bất kể trong căn phòng nào mà cả ba gặp gỡ, rèm cửa luôn được kéo kín, ngoài ra còn có nến, nhiều loại dầu em bé và chất bôi trơn. Một vài lần, anh cũng được yêu cầu tự mua những vật dụng này từ hiệu thuốc. Trong những buổi thác loạn như vậy, Diddy trực tiếp chỉ đạo và ghi hình lại cảnh quan hệ.
Nhân chứng cũng tiết lộ đã chứng kiến hành vi bạo lực của ông trùm nhạc rap với bạn gái tại nhà riêng. Phillip kể lại một lần, khi Ventura đang ngồi làm việc trên máy tính thì Diddy gọi cô. Ventura trả lời: “Đợi một chút”, và ngay sau đó, Diddy ném chai rượu bay sượt qua đầu cô, đập thẳng vào tường.
Phillip khai rằng nam rapper đã hung hãn tiến lại, túm tóc bạn gái và lôi cô vào phòng ngủ. Từ bên ngoài, anh nghe thấy tiếng Diddy tát Ventura, trong khi cô không ngừng hét lên: “Em xin lỗi”.
Nhân chứng cho biết hành vi bạo lực xảy ra bất ngờ, khiến anh sợ hãi và hoàn toàn không biết phải làm gì. Anh không can thiệp và cũng không báo cảnh sát vì quá lo sợ quyền lực của ông trùm nhạc rap: “Tôi nghĩ hắn là một người có quyền lực kinh khủng. Và kể cả khi tôi báo cảnh sát, khả năng tôi vẫn sẽ mất mạng là rất cao”.
Phillip cho biết sau đó đã khuyên nhủ Ventura rời xa Diddy vì lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tiết lộ chấn động của bạn gái cũ
Tại phiên tòa 13/5, Casandra Ventura chính thức xuất hiện để làm nhân chứng chống lại Diddy.
Trong phần khai đầu tiên trước tòa, Ventura đã kể lại quá trình làm quen và tiếp xúc với nam rapper. Cô cho biết gặp Diddy khi mới 19 tuổi, vừa ký hợp đồng làm ca sĩ. Mối quan hệ của cả hai phát triển thành tình yêu 2 năm sau đó.

Bạn gái cũ khai đã bị Diddy kiểm soát suốt khoảng thời gian cả hai quen nhau. Ảnh: Jeff Vespa.
Ventura kể rằng khi mới yêu, gã từng quan tâm, chăm sóc cô chu đáo. Cả hai cùng làm việc trong phòng thu, đi du lịch, nghỉ dưỡng. “Tôi nghĩ mình bị gã mê hoặc. Mọi thứ khi ấy thật vui vẻ”, cô nói trước tòa. Nhưng dần dần, cô bắt đầu bị bạn trai thao túng và kiểm soát, từ ngoại hình, nhà cửa, việc đi lại, sinh hoạt… Ông trùm nhạc rap cũng dần thể hiện khuynh hướng bạo lực với cô.
Ventura sau đó mô tả chi tiết hành vi bạo lực của bạn trai cũ trong suốt khoảng thời gian cả hai còn ở chung. Cô cho biết gã từng nhiều lần xô ngã, đá, túm tóc lôi cô đi hay giẫm lên đầu, khiến cô bị bầm tím khắp cơ thể. Khi được phía công tố hỏi, Ventura xác nhận những hành vi bạo lực xảy ra thường xuyên.
Cô cũng mô tả Diddy đã bạo hành mình cả về thể xác lẫn tinh thần. “Tất cả chỉ là sự kiểm soát, từ vẻ ngoài của tôi, công việc mỗi ngày, đến việc tôi được nói chuyện với ai. Mọi thứ đều bị kiểm soát ở mức độ tuyệt đối”, Ventura nói.
Ở phần khác của lời khai, cô kể bạn trai cũ đã dẫn dắt mình đến những buổi tiệc “Freak-Offs”, nơi diễn ra những cuộc thác loạn với ma túy, gái mại dâm mà gã đứng ra tổ chức. Ventura cho biết ngay từ năm đầu yêu nhau, Diddy đã đề cập đến việc muốn xem cô quan hệ tình dục với người khác. Gã sẽ thuê gái mại dâm hoặc vũ công thoát y tới bữa tiệc và chỉ đạo cô quan hệ với người khác trong khi bản thân đứng quan sát. Ventura thừa nhận cô ngại ngùng, bối rối và lo lắng, nhưng vẫn chấp nhận vì thời điểm đó “vẫn rất yêu Diddy và muốn khiến gã cảm thấy vui”.
Ventura cũng rất lo sợ sẽ làm ông trùm nhạc rap tức giận vì gã có quyền lực và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống và sự nghiệp của cô. Cô cũng lo sợ bị tống tiền hay bị phát tán các hình ảnh, clip nhạy cảm từ những cuộc thác loạn này. Phía công tố viên sau đó cho biết Diddy thường quay phim mà không có sự đồng ý của những người tham gia.

Ventura xuất hiện tại phiên tòa 13/5. Ảnh: BACKGRID
Ventura khai trước tòa đã nhiều lần kiệt sức vì những buổi tiệc “Freak-Offs” kéo dài, khi cô phải thức suốt nhiều ngày để tiệc tùng, uống rượu, chơi thuốc và quan hệ với người lạ. Những buổi tiệc như vậy kéo dài 36 - 72 giờ, thậm chí có lần lên tới 4 ngày. Chúng cũng diễn ra đều đặn, gần như hàng tuần trong suốt nhiều năm. Theo lời Ventura, nhiều lúc Diddy đã tiểu tiện lên người cô hoặc ra lệnh cho gái mại dâm làm việc này.
Bạn gái cũ của Diddy đã bật khóc khi được hỏi liệu cô có thật sự muốn tham gia các bữa tiệc thác loạn đó. Cô nói mình không muốn, cảm thấy “ghê tởm” và “nhục nhã”, nhưng không dám làm Diddy phật lòng. Khi cô bày tỏ suy nghĩ của mình, gã đã gạt phăng và mắng cô là đồ “nhàm chán và dễ đoán”.
Ventura cũng cho biết Diddy đã cung cấp thuốc lắc và cocaine để cô dùng trong các buổi “Freak-Offs”, khiến cho cô vẫn giữ được đủ sự tỉnh táo để tham gia. Khi đặt phòng khách sạn hoặc thuê vũ công thoát y, cô và Diddy thường sẽ dùng tên giả. Đôi khi, nhân viên của ông trùm nhạc rap sẽ đứng ra lo liệu. Cô khai Diddy còn giao cho mình nhiệm vụ tìm gái mại dâm theo yêu cầu ngoại hình cụ thể của gã. Mỗi người đều phải được Diddy chấp thuận, và còn phải kiểm tra xem có phải “cảnh sát chìm” hay không.
Về đoạn video ghi lại cảnh bị bạo hành năm 2016, Ventura xác nhận và cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc cô cố rời khỏi một buổi tiệc “Freak-Offs” trước khi nó kết thúc. Điều này khiến Diddy nổi giận và hành hung cô.
Theo CNN, Ventura sẽ tiếp tục ra làm chứng vào phiên tòa hôm 14/5, vì phía công tố viên Johnson cho biết cô cần ít nhất nửa ngày nữa để hoàn tất quá trình thẩm vấn trực tiếp.
Nguồn Znews: https://znews.vn/toan-canh-phien-toa-chan-dong-vach-tran-toi-ac-diddy-post1553209.html