Tối 26/4, TP.HCM dã diễn ra nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Hàng ngàn người tập trung tại Công viên bến Bạch Đằng để chuẩn bị xem bắn pháo hoa. Đêm 30/4 sẽ có 30 điểm bắn pháo tầm cao và tầm thấp (hai điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp) tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức.
Các chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa hoành tráng nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hình ảnh, video về những khoảnh khắc rực rỡ liên tục được chia sẻ mạnh mẽ trên Facebook, TikTok, Instagram... thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người không thể có mặt trực tiếp cũng bày tỏ sự háo hức khi theo dõi qua màn hình.

Mọi người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trên bầu trời TP.HCM tối 26/4. Tất cả hòa hứng và muốn lan tỏa niềm tự hào, tự tôn dân tộc và viết tiếp câu chuyện trên mặt trận kinh tế để làm giàu cho đất nước với niềm tin tất thắng!
Đúng 21 giờ 30, trên bầu trời TP.HCM những màn pháo hoa đã bắt đầu rực sáng. Hàng người reo hò khi những loạt pháo tỏa sáng với những màu sắc rực rỡ cùng với tiếng ì đùn.... Chỉ diễn ra 10 phút, nhưng đã làm nức lòng người dân và du khách chờ đợi dưới màn mưa.
Tại trung tâm Thành phố, du khách có thể xem pháo hoa ở quận 1, quận Bình Thạnh, quận 4 và 7, hoặc đi du thuyền dọc sông Sài Gòn xem pháo hoa bắn từ sà lan.

Và pháo hoa rực sáng trân bầu trời TP.HCM
Chia sẻ vội với chúng tôi, một bạn trẻ cho biết đến từ quận Tân Phú. Bạn đến đây hồi 15 giờ bằng tuyến metro. "Nay cuối tuần nên làm xong là tụi em vọt lên đây liền. Tụi em sẽ tranh thủ đến xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4. Tụi em mỗi đứa mua một lá cờ sẵn rồi... Tự hào!....", bạn trẻ cho biết.

Chờ xem pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM
Khoảng 19 giờ 30, trời bất ngờ đổ cơn mưa. Nhiều cửa hàng dọc phố đi bộ vẫn đông nghẹt khách vào mua dù, áo mưa với hy vọng chờ mưa tạnh để tiếp tục xem trình diễn drone và màn bắn pháo hoa.
Chỉ sau ít phút, cơn mưa dần ngớt. Dòng người nhanh chóng tập trung trở lại khu vực trụ sở HĐND và UBND TP.HCM để theo dõi những tiết mục trình diễn 3D mapping đặc sắc. Một lượng lớn khán giả khác thì đổ về Công viên Bạch Đằng để chờ xem chương trình trình diễn drone sôi động.

Màn trình diễn thể dục nghệ thuật gây phấn khich cho người xem
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác", khu vực phố bộ đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế đã trở nên sôi động với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Nổi bật trong số đó là chương trình nghệ thuật "Âm sắc phương Nam" do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM biểu diễn.
Với không gian đậm đà bản sắc dân tộc, chương trình đã tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống phương Nam thông qua các loại hình nghệ thuật đặc sắc như hát bội, cải lương, múa bóng rỗi, võ cổ truyền... góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc đến du khách quốc tế.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hiện đại cũng diễn ra song song, mang đến sự phong phú, đa dạng về sắc thái nghệ thuật và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Vào 19 giờ 30, màn trình diễn 3D Mapping trước Trụ sở HĐND- UBND TP.HCM bắt đầu. Chương trình trình diễn 3D Mapping mở màn với phần chào sân của đội Pháp.
Sự háo hức, mong chờ thể hiện trên từng gương mặt. Dù phải ra sớm dành chỗ và chờ đợi nhiều giờ, người dân vẫn tươi cười, hạnh phúc, chờ đại tiệc ánh sáng, nghệ thuật sắp diễn ra.

Người dân và du khách xem trình diễn ánh sáng 3D Mapping trước Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM
Trước sự thay đổi màu sắc của Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM, du khách hò reo thích thú khi Đội Bỉ biến trụ sở HĐND, UBND TP.HCM như một vườn hoa. Hình ảnh con rồng của Việt Nam cũng được đội Bỉ đưa vào phần trình diễn.

Trong khi đó, Đội Việt Nam gây ấn tượng khi đưa hình ảnh trống đồng, chim lạc, Âu Cơ và Lạc Long Quân. Nam Quốc Sơn Hà, Bình Ngô Đại Cáo cũng được khéo léo tái hiện, góp phần tôn vinh tinh thần tự hào dân tộc.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 16 giờ, các ngã đường khu vực trung tâm TP.HCM, du khách và người dân đã đổ dồn về kẹt cứng. mọi người đã sẵn sáng chờ xem đại tiệc ánh sáng và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật.