Người dân dựng lều, trải bạt từ nửa đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh

Rất đông người dân kéo đến đường Lê Duẩn - khu vực trước cổng dinh Độc Lập - trải bạt để ngồi, thậm chí có người dựng cả lều để có chỗ chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4.

Mới hơn 21h ngày 26/4, không ít người đã bắt đầu hành trình "chiếm vị trí đẹp" để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra sáng 27/4.

XEM CLIP:

Càng về khuya, lượng người đổ về đường Lê Duẩn, quận 1 càng đông. Họ vui vẻ cho biết sẽ thức trắng đêm để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Họ mang theo thức ăn, nước uống và có cả ô, áo mưa để đề phòng trời đổ mưa.

Chị Huỳnh Thị Đặng (42 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) cùng chồng và 2 con dựng chiếc lều nhỏ ở ngay vỉa hè đường Lê Duẩn, đoạn trước khách sạn Sofitel Plaza. Chị cho biết gia đình mình túc trực ở đây để có chỗ đẹp xem màn diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang.

Người dân vui vẻ ngồi chờ sáng trên vỉa hè

Người dân vui vẻ ngồi chờ sáng trên vỉa hè

Nhiều người trải bạt để có chỗ nghỉ tạm

Nhiều người trải bạt để có chỗ nghỉ tạm

Chị Đặng cho biết cả gia đình đồng lòng đi ngay hôm nay, vì không biết chắc ngày duyệt binh chính thức có được vào gần vị trí này hay không.

Vợ chồng chị cùng 2 con 8 và 11 tuổi đi từ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương lúc 19h ngày 26/4. Khi đến một chung cư ở TP Thủ Đức, anh chị gửi xe máy và đi tàu metro để vào trung tâm thành phố.

“Là người dân yêu nước, mình trông chờ được thấy tận mắt lễ diễu binh, diễu hành. Cả nhà ai cũng nôn nao với chuyến đi này” - chị Đặng phấn khởi cho biết.

Các sinh viên ở làng đại học Thủ Đức cho biết đã vào trung tâm TPHCM từ 19h tối 26/4

Các sinh viên ở làng đại học Thủ Đức cho biết đã vào trung tâm TPHCM từ 19h tối 26/4

Tại đường Đinh Tiên Hoàng, một số sinh viên các trường ở làng đại học Thủ Đức đã "chốt" vị trí. Những sinh viên này mang đồ ăn, thức uống và cho biết sẽ di chuyển vào trục đường Lê Duẩn để chờ, vì lo rằng nếu muộn hơn sẽ không được vào sát khu vực các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Người dân dựng lều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Người dân dựng lều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

2 cha con đi từ Bình Dương từ lúc 20h tối 26/4 lên TPHCM để chờ xem buổi tổng duyệt. Khi bé con đang tranh thủ ngủ, người cha thức quạt cho con. Ông cho biết dự định tới trưa 27/4 mới về nhà.

2 cha con đi từ Bình Dương từ lúc 20h tối 26/4 lên TPHCM để chờ xem buổi tổng duyệt. Khi bé con đang tranh thủ ngủ, người cha thức quạt cho con. Ông cho biết dự định tới trưa 27/4 mới về nhà.

Còn nhiều giờ nữa mới diễn ra buổi tổng duyệt nhưng mọi người đã rất háo hức.

Còn nhiều giờ nữa mới diễn ra buổi tổng duyệt nhưng mọi người đã rất háo hức.

Nhóm của anh Phan Xuân Triệu gồm 9 người ở TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã lên TPHCM từ trưa 26/4. Mọi người mang theo cờ Tổ quốc, đồ ăn thức uống và áo mưa, chọn vị trí ngồi chờ ở góc đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng. Anh Triệu cho biết, nhóm của mình .

“Ai cũng thấm mệt nhưng sự tự hào, tình yêu quê hương đất nước ngập tràn nên mọi người trong nhóm vẫn rất háo hức, trông chờ cho mau tới lúc bắt đầu buổi tổng duyệt” - anh Triệu hồ hởi nói.

Để phục vụ buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM thông báo cấm xe và điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm từ 3h đến 12h hôm nay.

Xe không được vào hơn 20 đường tại quận 1 từ 3h đến 12h ngày hôm nay để phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Đây là hôm đầu tiên xe bị hạn chế vào khu vực tổ chức sự kiện từ rạng sáng, do những đợt hợp luyện hay sơ duyệt các ngày trước đều diễn ra vào buổi tối.

Đây là các thanh niên ưu tú, cá nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ các công ty, nhà máy tại TPHCM tham gia diễu hành

Đây là các thanh niên ưu tú, cá nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ các công ty, nhà máy tại TPHCM tham gia diễu hành

Uyên Nhi đến từ Công ty may Nhà Bè (ngồi giữa) cho biết, đội hình khối Công nhân đã tập luyện tới 20 lần trong thời gian qua. "Tuy không phải có các động tác vung tay chân dứt khoát, mạnh mẽ như những người lính nhưng vẫn phải tập nhiều làm sao để bước đi cho đều và đẹp", Nhi chia sẻ.

Gần 1h, người lớn, trẻ em đứng, ngồi tràn ra đường, đặc kín vỉa hè trên đường Lê Lợi- Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1). Người dân chờ các lực lượng quân đội, công an diễu binh, diễu hành qua khu vực này.

Lẫn giữa dòng người, nhóm sinh viên trường Đại học kinh tế Tài chính TP HCM, dựng lều Lê Lợi với Nam Kỳ Khởi nghĩa, chờ đoàn diễu hành đi qua.

Nguyễn Phương Trinh, TP Thủ Đức đi từ 15h ngày 26/4, xem pháo hoa sau đó đến khu vực trên chờ xem duyệt binh. Trinh bảo, đây sự kiện 50 năm mới có lần, nên thế hệ trẻ như cô ấy muốn chứng kiến lễ kỷ niệm. “Tụi em thấy tự hào vì được sống trong những khoảnh khắc lịch sử này”, Trinh nói.

"Cô gái Lào yêu Việt Nam" - Maysaa Phanthaboouasy (SN 2001) tay cầm cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng và cờ Lào hòa vào dòng người chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Ngọc

"Cô gái Lào yêu Việt Nam" - Maysaa Phanthaboouasy (SN 2001) tay cầm cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng và cờ Lào hòa vào dòng người chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Ngọc

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông đúc từ 3h sáng

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ bắt đầu đông đúc từ 3h sáng

Khu vực đường Tôn Đức Thắng dọc bờ sông Sài Gòn đã đông đúc từ 3h30. Các nhóm bạn trẻ ngồi tụ lại bên đường để có vị trí đẹp chờ xem diễu binh và được chụp ảnh cùng các chiến sĩ tại điểm lên xe này.

Tại ngã tư đường Phan Bội Châu giao với đường Lê Lợi hàng dài người dân đã có mặt từ sớm để chờ đón đoàn diễu binh

Tại ngã tư đường Phan Bội Châu giao với đường Lê Lợi hàng dài người dân đã có mặt từ sớm để chờ đón đoàn diễu binh

Đàm Đệ

Xuân Ngọc

Hà Nguyễn

Thạch Thảo

Nguyễn Huế

Phước Sáng

Hoàng Hà

Thế Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-dung-leu-trai-bat-xi-cho-tu-nua-dem-cho-xem-tong-duyet-dieu-binh-2395582.html