Tội ác không thể dung thứ

Vào năm 1967, những bộ hài cốt phụ nữ và trẻ em đã được tìm thấy tại một công trường xây dựng ở thành phố Sverdlovsk (Yekaterinburg ngày nay), Nga. Nạn nhân là chị Varvara và 2 con trai nhỏ. Chồng và vị hôn phu cũ của Varvara bị nghi ngờ đã sát hại mẹ con chị...

Vladimir Kabashkin đã bị kết án tử hình

Vladimir Kabashkin đã bị kết án tử hình

Manh mối từ nắm tro

Năm đó, khi đang san lấp mặt bằng tại công trường xây dựng trên đại lộ Kosmonavtov của Sverdlovsk, các công nhân phát hiện nhiều mảnh quần áo và phần da đầu phụ nữ... Trong lúc truy tìm tung tích nạn nhân, các điều tra viên được biết rằng kỹ sư thiết kế Vladimir Kabashkin (30 tuổi) đang tìm vợ là Varvara. Sau chuyến công tác ở Leningrad (Saint Petersburg ngày nay) trở về, Kabashkin không thấy vợ và 2 con ở nhà, đồng thời nghi ngờ rằng họ đã bị bắt cóc và sát hại.

Ngay sau đó, các điều tra viên phát hiện thêm một bọc chứa các mảnh thi thể trẻ em cũng tại công trường trên đại lộ Kosmonavtov. Do bị nghi ngờ có liên quan đến những phần thi thể được tìm thấy, nơi ở của Kabashkin bị khám xét. Khi dùng đèn tia cực tím kiểm tra sàn gỗ căn hộ, chuyên gia pháp y phát hiện dấu vết máu ở các khe nối. Điều tra viên cũng đã thu được một nắm tro phía sau bếp ga...

Theo Kabashkin, có một người lạ gần đây thường xuyên gọi điện cho Varvara. Các điều tra viên cũng đã gặp Viktor Zakharov - bạn trai cũ của Varvara. Theo Zakharov, anh và Varvara yêu nhau ở trường đại học. Anh này cũng đã cầu hôn cô. Mẹ của Zakharov còn tặng con dâu tương lai chiếc nhẫn gia bảo. Theo những người bạn của

Varvara, vào đêm trước lễ cưới, Varvara đã bỏ đi và yêu cầu không tìm kiếm cô, đồng thời xin Zakharov tha thứ. Zakharov cho biết, sau sự việc đó, mẹ anh bị đột quỵ và qua đời. Cũng vào ngày hôm đó, Zakharov bị tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tỉnh lại, Zakharov nói rằng anh ta không muốn Varvara chết dù đã xé ảnh và nhiều lần gọi điện cho cô ấy vì hận thù, đồng thời khẳng định không liên quan gì đến vụ sát hại Varvara và các con của cô ấy.

Kết quả phân tích nắm tro thu được tại nơi ở của Kabashkin cho thấy, đây là những gì còn lại từ cuốn hộ chiếu của Varvara bị đốt cháy. Trong lúc bị thẩm vấn, Kabashkin trong trạng thái bị kích động mạnh đã yêu cầu được trả tự do để chuẩn bị đám tang của người thân. Khi đó, chuyên gia pháp y Leonid Drapkin cố tình nói to: “Không thể mai táng nếu thiếu hộ chiếu của Varvara”. Trong trạng thái cuồng loạn, Kabashkin hét to lên rằng hắn đã đốt cuốn hộ chiếu của vợ. Khi biết mình lỡ lời, Kabashkin bật khóc và khai nhận hành vi phạm tội…

Ám ảnh từ thuở nhỏ

Theo Kabashkin, hắn ghét mẹ từ nhỏ vì bà phản bội bố và thường qua lại với nhiều người đàn ông khác. Có lần hắn chứng kiến mẹ dẫn người tình về nhà và đưa vào phòng ngủ. Khi bố về, hắn kéo ông tới căn phòng đó. Lúc ấy, mẹ hắn nói thẳng rằng mình đã có con trai với người đàn ông khác. Vì bị sốc, bố hắn đã tự sát. Việc mẹ vẫn đưa đàn ông về nhà sau đó khiến Kabashkin càng căm ghét phụ nữ hơn…

Kabashkin đã từng yêu Varvara. Khi biết cô và Zakharov chuẩn bị kết hôn với nhau, hắn quyết định quay lại với cô. Họ có con ngay sau khi cưới. Tuy nhiên, Kabashkin lại nghi ngờ vợ mình mang thai với người đàn ông khác, nhất là khi đứa bé không giống hắn. Kabashkin tiếp tục nghi ngờ khi vợ sinh đứa con thứ 2.

Cho rằng Varvara có ý định ly hôn để sống với người tình cùng với các con, Kabashkin quyết định giết họ vào ngày 26-2-1967. Tối hôm ấy, hắn nói rằng mình đi công tác, nhưng sau đó trở về nhà. Thấy vợ và 2 con đang ngủ, Kabashkin đã sát hại cả 3 rồi đem chôn tại công trường xây dựng. Hắn không hề ăn năn, hối hận và liên tục đổ lỗi cho phụ nữ. Kabashkin bị kết án tử hình, bản án được thi hành vào ngày 28-9-1967.

Theo Gazeta

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/toi-ac-khong-the-dung-thu-post579612.antd