Tôi hét 'thất thanh' khi lần đầu cưỡi ngựa ở Nội Mông

Đặt chân đến khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), tôi được sống đời sống du mục, trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc Vọng Âm, rong ruổi trên lưng ngựa giữa thảo nguyên xanh ngát.

 Với ước mơ được một lần trải nghiệm đời sống du mục trên lưng lạc đà và ngựa, tôi quyết định chọn du lịch Nội Mông.

Với ước mơ được một lần trải nghiệm đời sống du mục trên lưng lạc đà và ngựa, tôi quyết định chọn du lịch Nội Mông.

Khu tự trị Nội Mông Cổ hay còn gọi là Nội Mông nằm ở phía Bắc Trung Quốc, rộng hơn 1,2 triệu km2 và chiếm đến 12% tổng diện tích toàn Trung Quốc. Nơi đây sở hữu đủ loại địa hình bao gồm rừng, núi và sông hồ, đặc biệt nhất là những đồng cỏ xanh rì kéo dài như bất tận.

Tôi là Nguyễn Quỳnh Trang, một người đam mê xê dịch đang sống tại Hà Nội. Vốn yêu thích du lịch và ước mơ một lần trải nghiệm đời sống du mục trên thảo nguyên, tôi có chuyến du ngoạn Nội Mông ngày 6-13/7 vừa qua.

 Vọng Âm được mệnh danh là "Disneyland phiên bản sa mạc" khi có khu vui chơi với nhiều hoạt động giải trí sôi nổi.

Vọng Âm được mệnh danh là "Disneyland phiên bản sa mạc" khi có khu vui chơi với nhiều hoạt động giải trí sôi nổi.

Sa mạc với khí hậu mát lạnh

Sa mạc Vọng Âm (响沙湾, Xiang Sha Wan) tọa lạc ngay trung tâm tam giác ba thành phố lớn nhất Nội Mông là Hồi Hội - Bao Đầu - Ngạc Nhĩ Đa Tư.

Tôi đến sa mạc này vào ngày thứ 2 của hành trình. Khung cảnh cồn cát bao la khiến tôi lập tức choáng ngợp. Những tưởng ở sa mạc sẽ rất khắc nghiệt với nắng, gió, nhưng khí hậu ở Vọng Âm lại rất khác. Dù đang trong mùa hè, nhiệt độ ở đây lại ôn hòa, những cơn gió thổi mát lạnh, thậm chí có đôi khi tôi phải rùng mình, khoác thêm áo.

Nơi đây được mệnh danh là "Disneyland phiên bản sa mạc" bởi có khu vui chơi với nhiều hoạt động giải trí sôi nổi. Song, trải nghiệm khiến tôi khoái chí nhất chắc chắn là cưỡi lạc đà.

Là sa mạc, nhưng Vọng Âm lại có khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thậm chí có lúc se lạnh.

Là sa mạc, nhưng Vọng Âm lại có khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thậm chí có lúc se lạnh.

Ban đầu tôi hơi lo lắng vì lạc đà rất cao lớn, nhưng khi được ngồi trên lưng và thả lỏng cơ thể, cảm giác lại rất thoải mái. Đám lạc đà di chuyển theo đàn, chúng đi thong dong, chậm dãi để du khách thỏa thích ngắm cảnh sa mạc rộng lớn.

Để du khách không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp với trải nghiệm thú vị này, dịch vụ chụp ảnh lấy ngay tại đây rất đắt hàng. Mỗi bức hình có giá 20 nhân dân tệ (khoảng 70.000 đồng), có cả file ảnh gốc.

Sa mạc Vọng Âm nổi tiếng với hiện tượng cát chuyển màu, "thay áo" theo từng khung giờ từ trắng vàng sang hồng. Ngoài ra, tiếng gió thổi trên cồn cát tạo nên hiện tượng "vọng âm" kỳ lạ cũng khiến không chỉ tôi mà tất cả du khách trong đoàn đều thích thú.

Ngủ nhà lều, cưỡi ngựa trên thảo nguyên

Tạm biệt sa mạc Vọng Âm, ở hành trình tiếp theo, tôi đến thảo nguyên Ordos (thuộc thành phố Ordos - Ngạc nhĩ Đa Tư) để thực hiện ước mơ được trải nghiệm đời sống du mục của mình.

Ordos thường được biết đến với cái tên “thành phố ma”, không phải vì những truyền thuyết liêu trai huyền bí mà do dân số ít ỏi so với diện tích rộng lớn. Phủ khắp vùng đất này là những triển thảo nguyên bát ngát. Sự rộng lớn của thảo nguyên làm nổi bật lên màu xanh mơn mởn của cỏ cùng với vẻ đẹp rực rỡ của những đóa hoa nhỏ, đa dạng màu sắc.

 Không được sống trong nhà lều của người Nội Mông xưa, nhưng những "villa" xinh xắn phiên bản nhà lều này cũng khiến tôi thỏa mãn.

Không được sống trong nhà lều của người Nội Mông xưa, nhưng những "villa" xinh xắn phiên bản nhà lều này cũng khiến tôi thỏa mãn.

Khu lều bao trên thảo nguyên được xây dựng kiên cố để phục vụ khách du lịch.

Khu lều bao trên thảo nguyên được xây dựng kiên cố để phục vụ khách du lịch.

Tuy nhiên, tôi hơi tiếc nuối một chút khi không được trải nghiệm cuộc sống khắc khổ của Nội Mông xưa. Thay vì ngủ lều vải, không điện, không nước, khách du lịch được bố trí ở trong nhà bao để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn.

Nhà bao là kiểu nhà hình tròn, mô phỏng giống lều du mục thời xưa, nhưng được xây dựng kiên cố và trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại. Tôi hài lòng với cách bố trí này.

Thảo nguyên Ordos được chia thành nhiều phân khu bao gồm: khu biểu diễn nghệ thuật, khu dịch vụ ăn uống, khu nghỉ dưỡng và một số các khu vui chơi khác để du khách khám phá. Đặc biệt, trải nghiệm cưỡi ngựa trên thảo nguyên là hoạt động đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch lần này của tôi.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa cũng là trải nghiệm khó quên nhất của tôi ở thảo nguyên Ordos.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa cũng là trải nghiệm khó quên nhất của tôi ở thảo nguyên Ordos.

Sau khi mua vé, tôi được nhân viên trang bị giày và mũ đúng với quy định. Đoàn cưỡi ngựa khoảng 15 người, có kèm một người dẫn ngựa. Lần đầu cưỡi ngựa nên tôi khá sợ hãi.

Bản tính nhát gan trong tôi lúc này trỗi dậy mạnh mẽ. Mỗi bước chạy của con ngựa đều kèm theo tiếng la hét thất thanh của tôi. Dần dần, tôi cũng kịp bắt nhịp với tốc độ của chúng. Sau 30 phút "xóc nảy" trên lưng ngựa, tôi chợt cảm thấy khâm phục những người sống du mục thời xưa bởi họ có thể rong ruổi trên lưng ngựa cả đời, có những đứa trẻ từ 3 tuổi đã biết cưỡi ngựa thành thạo. Dù vậy, với tôi trải nghiệm cưỡi ngựa rất thú vị, chưa từng có trong đời.

Ngoài cưỡi ngựa, các trò chơi trong khu vui chơi như bắn cung, xe đụng, trượt cỏ,... đều vui vẻ. Khoảnh khắc ngồi trên xe trượt, lao vù vù từ trên triền cỏ xuống phía dưới rất phấn khích. Độ dốc của triền cỏ chỉ thoai thoải nên du khách có "yếu tim" đến mấy cũng chơi được.

Tôi rất hứng khởi khi thức dậy trên thảo nguyên xanh mướt và "săn" được khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp.

Tôi rất hứng khởi khi thức dậy trên thảo nguyên xanh mướt và "săn" được khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp.

Trải nghiệm ở thảo nguyên của tôi thêm trọn vẹn khi có thể ngắm được bình minh tại đây. Giữa màu xanh bạt ngàn của thảo nguyên, mặt trời từ từ ló rạng, ánh sáng chiếu xuống từng đám cỏ tạo nên bức tranh sắc màu, bình yên. Cảnh tượng tuyệt đẹp khiến tâm hồn tôi được thả lỏng hoàn toàn. Nếu nói đến "du lịch chữa lành" thì ngắm bình minh trên thảo nguyên Ordos thực sự là hoạt động đáng để thử khi đến Nội Mông Cổ.

Những lưu ý cần thiệt khi du lịch Nội Mông

Khu tự trị Nội Mông nổi tiếng với cảnh sắc thảo nguyên tuyệt đẹp, nhưng đồng thời cũng là nơi có khí hậu "kỳ lạ". Mùa đông ở đây kéo dài nhiều tháng, nơi lạnh nhất có thể xuống -58 độ C, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch lớn. Vì vậy, ngoài quần áo thông thường, bạn nên đem theo áo khoác ngoài để phù hợp với tình hình thời tiết.

Bạn cũng nên trang bị kem chống nắng, ô, mũ, đồ bảo hộ đầy đủ khi đi chơi vào ban ngày. Thời điểm từ tháng 7 đến tháng 8 là giai đoạn đẹp nhất để du lịch khu tự trị Nội Mông, thời tiết mát mẻ không quá năng gắt cũng không quá lạnh.

Như nhiều điểm đến khác tại Trung Quốc, người dân tại Nội Mông ít dùng tiếng Anh, chỉ sử dụng tiếng bản địa nên bạn có thể gặp một số khó khăn khi giao tiếp. Tôi lựa chọn đi Nội Mông theo tour do Vietravel vận hành để tránh lo lắng về ngôn ngữ.

Ngoài ra, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia các trải nghiệm cảm giác mạnh, đặc biệt là cưỡi ngựa. Nên nghe kỹ và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn an toàn của huấn luyện viên cưỡi ngựa.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-het-that-thanh-khi-lan-dau-cuoi-ngua-o-noi-mong-post1487160.html