Tội ở… chiếc khẩu trang?

Mới đây, Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Nhật Bản phải khuyến cáo trên trang web rằng phẫu thuật thẩm mỹ lúc này là không cần thiết, kêu gọi người dân 'xứ sở hoa anh đào' bớt đi làm đẹp bằng dao kéo để các chuyên gia y tế tập trung chống đại dịch Covid-19.

Quả là chuyện bất đắc dĩ. Thống kê cho thấy, bất chấp lệnh giãn cách xã hội, số người Nhật Bản tìm tới các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tăng bất thường trong thời dịch bệnh. Nhiều phụ huynh thậm chí còn tranh thủ đưa con tới để làm phẫu thuật mắt hai mí… Phần lớn người đi phẫu thuật thẩm mỹ nghĩ đơn giản rằng đây là thời điểm tốt để làm đẹp vì “dao kéo” xong đeo khẩu trang luôn sẽ không ai nhận biết bởi ra đường dịp này ai chẳng như ai đều đeo khẩu trang cả.

Đúng là khẩu trang đang dần trở thành vật bất ly thân với người dân nhiều nước trên thế giới khi Covid-19 hoành hành. Thế nhưng, lạm dụng vật bảo hộ cá nhân theo cách này thì quả là khó đỡ! Nguy cơ lây nhiễm ở các cơ sở thẩm mỹ sẽ cao hơn khi có đông người tập trung. Một y tá tại một cơ sở như vậy ở Tokyo vừa phải xin nghỉ việc vì lo bị lây bệnh tại nơi làm việc. Họ phải giảm số gạc sử dụng trong một ca phẫu thuật từ 10 xuống 5, đôi khi còn phải cắt đôi miếng gạc để tiết kiệm. Bên cạnh đó, nguồn vật tư y tế phục vụ chống dịch sẽ càng thiếu thốn một khi các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ thêm đắt khách trong đại dịch.

Trong khi các cơ sở y tế đang vật lộn để bảo đảm có đủ gạc tiệt trùng và thuốc sát khuẩn phục vụ chống dịch vì nguồn cung thiếu thốn, việc tiêu tốn các vật tư y tế này cho những ca phẫu thuật làm đẹp có vẻ không được thích đáng cho lắm.

Chẳng lẽ lại đổ tội cho chiếc khẩu trang vô tri, vô giác trong sự việc này? Ai bảo nó có tác dụng che mặt nên vô tình đồng lõa cho các “tín đồ” của phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn đẹp mà bất chấp rủi ro cho chính mình và cả cộng đồng?!

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/toi-o-chiec-khau-trang-617781