Tôi và người yêu đi cắm hoa tặng mẹ

Những hoạt động hẹn hò tưởng chừng bình thường của cả hai lại trở nên rất ý nghĩa khi chúng tôi dành thành phẩm của mình để tặng mẹ.

Người yêu của tôi là một cô gái khéo léo, tinh tế và rất nhiều sở thích. Yêu nhau 3 năm, chúng tôi chưa bao giờ thấy chuyện tình của mình nhàm chán vì vốn dĩ có quá nhiều thứ để có thể cùng nhau thực hiện.

Cách đây không lâu, chúng tôi cùng tham dự một workshop cắm hoa vào cuối tuần. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ vì cô ấy thích học gì đó mới nên đề nghị tôi cùng đi để bỡ ngỡ. Sau đó, tôi mới biết người yêu mình đang có một kế hoạch khác.

"Không phải cứ dịp nào đặc biệt thì mới tặng hoa, hoa tặng cho phụ nữ lúc nào cũng là đặc biệt".

Chúng tôi bước vào một tiệm hoa xinh xắn nằm ở con hẻm nhỏ trên đường Hàn Thuyên, Quận 1, nơi tổ chức một workshop cắm hoa làm quà theo chủ đề.

Hóa ra hôm đó cô ấy muốn chúng tôi cùng nhau gói hoa để tặng mẹ đôi bên, bạn gái sẽ gói hoa dành tặng mẹ tôi và ngược lại. Nhìn người yêu mình chăm chỉ nghe hướng dẫn, khéo léo cắt từng nhành hồng để làm quà cho mẹ, lòng tôi bỗng dưng ấm áp lạ thường. Chính vì ý nghĩa đằng sau món quà, tôi cũng không thể xao nhãng, muốn cố gắng thể hiện thành ý của mình.

Sau 2 tiếng, chúng tôi ra về với thành phẩm trên tay là bó hoa hồng tươi được gói kỹ càng cùng chiếc thiệp tay mà mỗi đứa nắn nót viết. Nhìn trộm mảnh giấy của cô ấy, dòng chữ "con chỉ muốn chúc cô có một ngày thật vui" khiến tôi bật cười.

Tôi vốn không phải là người thường xuyên thể hiện tình cảm với gia đình, đặc biệt là với mẹ. Song, chính nhờ cô bạn gái, tôi hiểu mình đã gần gũi gia đình, quan tâm và trân trọng mọi người hơn rất nhiều.

Thanh Tú (27 tuổi, quận 11, TP.HCM) và Ngọc Duyên (25 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM)

Mỹ Trinh

Illustrator: Anny Nhi

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/toi-va-nguoi-yeu-di-cam-hoa-tang-me-post1437308.html