Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức chiến sỹ Công an quận Ba Đình

'Trong ký ức của chúng tôi, những người chiến sỹ Công an quận Ba Đình, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như của một người cha, người bác, người chú, người anh đến thăm con cháu trong nhà đang trực chốt bảo vệ đêm giao thừa'…

Hình ảnh gần gũi, bình dị

Đó là những hình ảnh không thể nào quên về người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam - đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với mỗi người chiến sỹ Công an quận Ba Đình, Hà Nội khi nhắc nhớ lại kỷ niệm được Tổng Bí thư đến thăm, chúc tết vào đêm Giao thừa năm 2019.

Là một trong số những nữ chiến sỹ được Tổng Bí thư bắt tay thăm hỏi, động viên, Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo, Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Ba Đình luôn dành những lời kính trọng nhất, những tình cảm trân quý nhất đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà chúc mừng năm mới CBCS Công an quận Ba Đình năm 2019

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà chúc mừng năm mới CBCS Công an quận Ba Đình năm 2019

Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo kể lại, đúng 21h đêm 30 Tết năm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết các chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông trật tự và phản ứng nhanh, Công an quận Ba Đình, có nhiệm vụ trực đêm giao thừa. Trước đó vài ngày, tất cả cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình đều trong tâm trạng hồi hộp, phấn khởi, hân hoan tự hào, chờ đợi đến đêm giao thừa để được gặp nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước.

“Tôi nhớ mãi không quên khi chúng tôi đứng xếp thành hai hàng ở cổng trụ sở Công an quận để chờ đón Tổng Bí thư đến. Sẽ không thể nào quên được dáng người gầy nhỏ, gần gũi ấy. Trông Tổng Bí thư lúc đó thật gần gũi và bình dị. Đó không phải chuyến thăm của một nhà lãnh đạo đất nước, mà là chuyến thăm của một người cha, người bác, người chú, người anh đến thăm con cháu trong nhà đang trực chốt bảo vệ trong đêm giao thừa”, Trung tá Hảo kể lại.

Chuyến thăm gửi gắm nhiều niềm tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lực lượng Công an nhân dân

Chuyến thăm gửi gắm nhiều niềm tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến lực lượng Công an nhân dân

Là chiến sỹ công an, nhưng cũng là người vợ, người mẹ trong gia đình của mình, Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo cùng các nữ đồng đội của mình gác lại niềm riêng, ứng trực tại đơn vị 100%, nhưng ai cũng trong tâm trạng phấn khởi, vui tươi. Bởi hơn hết cả, từng lời căn dặn, thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư vào đêm giao thừa hôm đó như tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sỹ công an.

Lời căn dặn còn mãi

Nhắc đến lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với các chiến sỹ Công an quận Ba Đình hôm đó, Trung tá Doãn Lê Trường Khoa, khi đó là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự - phản ứng nhanh, nay là Phó trưởng Công an phường Điện Biên, vẫn nhớ như in từng lời.

Tổng Bí thư căn dặn, bắt tay động viên từng cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình

Tổng Bí thư căn dặn, bắt tay động viên từng cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình

“Tổng Bí thư căn dặn rằng: những nhiệm vụ của các chiến sĩ Cảnh sát 113 rất nặng nề, không chỉ trong ngày thường mà những ngày Tết lại càng trở nên quan trọng, vì góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho người dân được đón Tết vui xuân trong sự bình yên. Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc, phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân, lễ phép với nhân dân…”, Trung tá Doãn Lê Trường Khoa nhắc lại.

Từng lời dạy của Tổng Bí thư như tiếp thêm sức chiến đấu cho mỗi cán bộ, chiến sỹ. Lời căn dặn đó đầy chân thành, giản dị nhưng cũng đầy khích lệ, động viên, đã khiến cho mỗi chiến sỹ Công an quận Ba Đình thêm quyết tâm hoàn thành tốt trách nhiệm với Đảng, với nhân dân.

Từng lời dạy của Tổng Bí thư như tiếp thêm sức chiến đấu cho mỗi cán bộ chiến sỹ Công an

Từng lời dạy của Tổng Bí thư như tiếp thêm sức chiến đấu cho mỗi cán bộ chiến sỹ Công an

Dù chuyến thăm chỉ trong khoảng 30 phút, nhưng đó là những thời khắc không thể nào quên đối với mỗi người chiến sỹ Công an quận Ba Đình. “Nụ cười trìu mến của Tổng Bí thư, từng cái bắt tay thật chặt, chứa chan niềm tin tưởng đối với lực lượng Công an… Những tình cảm đó thật gần gũi, ấm áp, không lời lẽ nào có thể tả lại”, Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo xúc động tiếp lời kể.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, kiểm tra Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Ba Đình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, kiểm tra Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Ba Đình

Sau khi dặn dò, Tổng Bí thư bắt tay trìu mến từng chiến sỹ Công an quận Ba Đình. “Tôi gọi Tổng Bí thư là Bác, vì với tôi, Bác không chỉ là nhà lãnh đạo của nhân dân, được mọi tầng lớp nhân dân trân quý, mà còn như một người Bác, người Cha mà tôi rất kính trọng trong đời thường. Sự gần gũi và quan tâm của Bác khiến ai cũng rất xúc động.
Chính những hình ảnh đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới thế hệ như chúng tôi, với tác phong làm việc và ý thức làm việc của đồng chí, là người chiến sỹ công an, là đảng viên, chúng tôi đã học được từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu một tấm gương thanh cao về nếp sống giản dị, cần, kiệm, liêm chính”, Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo chia sẻ.

Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an luôn ghi nhớ, khắc ghi từng lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an luôn ghi nhớ, khắc ghi từng lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong giây phút chuẩn bị đón chờ thời khắc thiêng liêng của đất trời, đón năm mới, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Công an quận Ba Đình năm nào lại càng thêm ý nghĩa, như gửi gắm niềm hy vọng về những triển vọng phát triển của đất nước với những động lực mới, với tinh thần phấn khởi lan tỏa khắp cả nước.

Giờ đây, những lời chỉ đạo, căn dặn gửi gắm kỳ vọng to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Công an quận Ba Đình, Công an thành phố Hà Nội năm nào, cũng như toàn lực lượng CAND, sẽ tiếp tục được mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. Tự hào là đơn vị được Tổng Bí thư đến thăm, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an quận Ba Đình luôn nhớ từng lời căn dặn, để lực lượng CAND là "thanh bảo kiếm" ngày càng sắc bén hơn, "lá chắn" ngày càng vững chắc hơn, "là cánh của con chim bảo vệ hòa bình" cho nhân dân, cho đất nước yên bình.

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trong-ky-uc-chien-sy-cong-an-quan-ba-dinh-post583475.antd