Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của bạn học

Ông Phan Văn Kính (82 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rưng rưng xúc động khi nhớ về những câu chuyện, kỷ niệm đẹp với người bạn học chung lớp đại học của mình: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Phan Văn Kính và những kỷ niệm đẹp về người bạn học đại học Nguyễn Phú Trọng.

Trong căn nhà nhỏ trên đường Hoa Lư, TP Nha Trang, ông Phan Văn Kính (nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa) ngồi lật từng tấm ảnh, bồi hồi nhớ những kỷ niệm về người bạn học Nguyễn Phú Trọng.

Ông Phan Văn Kính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bạn học chung lớp Văn khóa 8 (niên khóa 1963 - 1967) của Khoa Ngữ văn - trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ban đầu trường ở Thủ đô Hà Nội, nhưng đến năm 1965, do điều kiện chiến tranh nên lớp phải sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục học tập.

Thời điểm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo học tổ Văn học Nga, còn ông Kính theo tổ Văn học Pháp. Nhưng cả hai tổ đều có điểm tương đồng nên giữa hai người thường xuyên gặp gỡ trao đổi kiến thức, trò chuyện.

“Lúc sơ tán lên Thái Nguyên, tôi và anh Trọng đều ở trọ nhà dân. Dù hai nhà khác nhau nhưng chỉ cách khoảng 50 m nên sau giờ học hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp gỡ”, ông Kính kể.

 Ông Phan Văn Kính kể về những kỉ niệm khi học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Phan Văn Kính kể về những kỉ niệm khi học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Kính nhớ lại, thời sinh viên, ông và các bạn học rất nể phục người bạn Nguyễn Phú Trọng.

“Anh Trọng đam mê Lịch sử, Triết học, Văn học. Tôi quan sát thấy ở mỗi vấn đề, anh Trọng đều nghiên cứu rất sâu để hiểu rõ bản chất; mỗi khi được hỏi, anh đều trả lời tường tận”, ông Kính kể.

Học đến năm thứ 3 (năm 1966), ông Kính xung phong vào chiến trường miền Nam để làm phóng viên chiến trường. Khi biết điều đó, người bạn Nguyễn Phú Trọng vô cùng xúc động và nhiều lần động viên ông Kính.

Ông Kính kể đêm trước khi ông vào chiến trường, người bạn Nguyễn Phú Trọng đã sang ngủ cùng và trò chuyện thân tình.

“Sáng hôm sau, anh Trọng đi bộ tiễn tôi quãng đường 2 km đến điểm xe đón, ông Kính bồi hồi nhớ lại.

 Ông Phan Văn Kính gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2023. (Ảnh: NVCC).

Ông Phan Văn Kính gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2023. (Ảnh: NVCC).

Sau 10 năm xa cách, đến năm 1976, ông Kính có dịp ra Hà Nội và gặp người bạn Nguyễn Phú Trọng khi ông đang công tác tại Tạp chí Cộng sản. Cả hai ôm nhau và khóc xen lẫn niềm vui, hạnh phúc của ngày hội ngộ cùng những kỷ niệm của một thời hoa lửa.

"Từ đó đến nay, dù cương vị khác nhau nhưng trong lòng những người bạn đồng môn vẫn biết bao sự quý trọng, để mỗi lần gặp lại là biết bao ân tình. Dù mang nhiều trọng trách, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ quên bạn bè cũ. Tổng Bí thư luôn nhớ rõ họ tên, công việc, nơi ở… của bạn bè dù xa cách thời gian dài. Mỗi cuộc hội ngộ, Tổng Bí thư rất gần gũi, tay bắt mặt mừng, vui vẻ và hỏi thăm thân tình cuộc sống mỗi người", ông Kính nói.

Nhất Nguyên - Tiến Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trong-ky-uc-cua-ban-hoc-cu-post1656849.tpo