Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương của người dân quê hương

Nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi người dân nghĩ ngay đến vị lãnh đạo liêm khiết trong bộ trang phục giản dị, ở nhà công vụ, đi chiếc xe cũ trong nhiều năm. Nhưng có lẽ người dân thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, quê hương Tổng Bí thư mới cảm nhận rõ nhất về lối sống chân thành, nghĩa tình của vị lãnh đạo cao quý mà người dân hay gọi trìu mến là 'Bác Trọng'.

Là cháu ruột gọi Tổng Bí Thư bằng cậu, ông Bích luôn giữ nếp sống cần kiệm từ khi đi nghĩa vụ quân sự, rồi về quê làm thợ mộc, lái xe đến khi nghỉ hưu… Bởi ông noi theo tấm gương cậu mình – người thường căn dặn con cháu phải tự nỗ lực, tự vươn lên, ngay thẳng như cây tre làng.

Trong ký ức những người dân thôn Lại Đà, mỗi lần về quê, "Bác Trọng" luôn ghé vào nghè đầu làng thắp hương rồi thủng thẳng đi bộ về nhà. Ông lại trở về là người con Lại Đà thân thuộc của anh em, bà con chòm xóm, gác mọi chức vị ở bên ngoài cổng làng…

Hôm nay, bà con cùng nhau dọn dẹp sân chùa, đình làng, nơi "Bác Trọng" luôn ghé thăm mỗi lần về quê.

Chiếc cổng làng quen thuộc... hàng tre xanh ngày ngày xào xạc ... nhưng hôm nay sao tĩnh lặng lạ thường...Như mỗi người dân quê không ai nói với ai câu nào. Ai cũng nghẹn ngào nén trong lòng niềm tiếc thương ... người con ưu tú của quê hương Lại Đà ... đã ra đi mãi mãi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh - Hà Lan - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trong-niem-tiec-thuong-cua-nguoi-dan-que-huong-229758.htm