Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam

Những ngày này, đồng bào các dân tộc thiểu số đang hướng trái tim về thủ đô Hà Nội, đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sinh thời, dù bận rộn nhiều công việc nhưng Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt cho bà con dân tộc thiểu số còn chịu nhiều khó khăn. Ông không ngại trèo đèo lội suối đến tận buôn làng, phum sóc để gặp gỡ, lắng nghe bà con. Giờ đây, Người không còn nhưng những lời căn dặn của Tổng Bí thư về đại đoàn kết các dân tộc sẽ còn mãi.

Năm 2016, đến thăm chính quyền và nhân dân xã Bản Bo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi nhiều nơi, trò chuyện thân tình, thăm hỏi đời sống bà con dân bản.

Còn đây là “Cây Bác Trọng" - tên thân mật mà cán bộ, nhân dân xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana đặt cho cây sao này. Kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc vẫn vẹn nguyên trong kí ức của già làng Y Dhun.

Đến tận nơi, lắng nghe để hiểu được ngọn ngành các khó khăn của bà con, người lãnh đạo cao nhất của Đảng luôn quyết liệt trong ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn cho các đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm xóa đói, giảm nghèo, kéo miền núi đuổi kịp miền xuôi.

Những ngày này, các buôn làng, phum sóc trở nên trầm lắng. Nghe tin Tổng Bí thư đã đi xa, bà con bàng hoàng, đau xót như mất đi một người thân trong gia đình.

Lời căn dặn của Tổng Bí thư phải đoàn kết để xóa đói giảm nghèo, phải đùm bọc nhau để có việc làm, để con trẻ được học cái chữ vẫn văng vẳng bên tai. Đó sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh cho mỗi bà con tự nỗ lực vượt khó vươn lên, cũng như lời nhắc nhở các cấp chính quyền cần thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-voi-su-nghiep-dai-doan-ket-cac-dan-toc-viet-nam-229939.htm