Top 10 Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh 'Ngôi nhà mơ ước' năm 2024

Cuộc thi vẽ tranh 'Ngôi nhà mơ ước' năm 2024 đã tạo nên những dấu ấn đầy cảm xúc, đánh dấu hành trình sáng tạo của các tài năng nhí đầy tiềm năng, ước mơ và khát vọng của các em nhỏ về ngôi nhà xanh.

Cuộc thi được tổ chức bởi Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng phẩm Erass, là sân chơi bổ ích, thiết thực, ý nghĩa để các em được thỏa sức sáng tạo, nâng cao tính thẩm mỹ, đồng thời nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh, tạo tiền đề tích cực cho sự phát triển bản thân của các em trong tương lai.

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các em có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, mong ước, nguyện vọng của bản thân về một môi trường sống trong lành, hòa hợp thiên nhiên, là tiếng nói, quyền tham gia của trẻ em.

Ngày 1/6 vừa qua, lễ trao cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" năm 2024 đã chính thức diễn ra tại Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy nhằm tôn vinh những tài năng nhí xuất sắc của cuộc thi và đấu giá các tranh nhằm ủng hộ các hoạt động vì trẻ em, lan tỏa yêu thương.

Top 10 thí sinh xuất sắc nhận được giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024.

Top 10 thí sinh xuất sắc nhận được giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024.

Trên cơ sở nhận xét, đề xuất của Ban Giám khảo và các nhà hoạt động nghệ thuật độc lập, Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải. Top 10 thí sinh xuất sắc nhận được giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 đã thể hiện sự sáng tạo độc đáo và những ước mơ đầy thú vị của các em nhỏ.

Cùng nhìn lại những tài năng nhí đã xuất sắc chinh phục Ban Tổ chức và tỏa sáng tại cuộc thi:

1. Lê Ngọc Nguyên Hạo - Lớp 4A, Trường Tiểu học và THCS Thụy Lương, Thái Bình

Tác phẩm "Ngôi nhà xanh tạo khí và năng lượng sạch cho khu vui chơi trẻ em bằng hệ thống cây xanh" của Lê Ngọc Nguyên Hạo.

Tác phẩm "Ngôi nhà xanh tạo khí và năng lượng sạch cho khu vui chơi trẻ em bằng hệ thống cây xanh" của Lê Ngọc Nguyên Hạo.

Nguyên Hạo đã chinh phục được các chuyên gia mỹ thuật bởi ý tưởng sáng tạo và giàu cảm xúc của mình. Bức tranh vẽ các em nhỏ đang vui chơi thỏa thích trong các khu vui chơi có khả năng hút bụi, an toàn cho trẻ em, một môi trường trong lành có không khí sạch.

Nguyên Hạo vui mừng chia sẻ: "Cuộc thi Ngôi nhà mơ ước là cuộc thi vẽ tranh đầu tiên mà em tham gia. Em rất vui mừng và hạnh phúc khi biết mình đạt được Giải Nhất của cuộc thi, em sẽ sử dụng phần quà này để có thể vẽ thêm thật nhiều bức tranh nữa nhằm khuyến khích mọi người xung quanh chung tay bảo vệ cây xanh, bảo vệ trái đất khỏi tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Nguyên Hạo đã hình thành sở thích với mỹ thuật từ khi còn học mầm non, đến bây giờ em đã vẽ được hơn 500 bức tranh. Theo cậu bé, nghệ thuật không bao giờ có giới hạn, mọi người đều có thể phát triển bản thân, theo đuổi đam mê của mình dù ở bất cứ nơi đầu và trong hoàn cảnh nào.

2. Nguyễn Hà Minh Anh - Lớp 4.1, Trường Tiểu học Ngô Quyền, Cần Thơ

Minh Anh chụp ảnh lưu niệm cùng tác phẩm “Ngôi nhà hạnh phúc của chúng em”.

Minh Anh chụp ảnh lưu niệm cùng tác phẩm “Ngôi nhà hạnh phúc của chúng em”.

Trải qua quãng đường xa xôi từ Cần Thơ ra tới Hà Nội, Minh Anh rất vui và phấn khích khi nhận được giải thưởng danh giá của chương trình và cho biết, giải thưởng này là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê, vẽ thêm nhiều bức tranh đẹp hơn.

Khi chứng kiến có nhiều trẻ em khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn không có nơi để về, để học tập và vui chơi, Minh Anh cảm thấy rất xúc động và muốn sẻ chia cùng với các bạn bởi mọi trẻ em đều cần được chăm sóc, yêu thương. Đó là lý do em vẽ nên bức tranh này.

Tác phẩm có tên “Ngôi nhà hạnh phúc của chúng em” của Minh Anh có thông điệp vô cùng nhân văn và ý nghĩa: “Em ước mơ trái đất sẽ có nhiều ngôi nhà giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật và người nghèo cơ nhỡ. Ngôi nhà vừa là nơi học tập, vui chơi và các bạn được chăm sóc, yêu thương chia sẻ. Ngôi nhà có mặt khắp nơi trên trái đất của chúng ta mang lại hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên thế giới”.

Minh Anh mong muốn nhắn nhủ các bạn nhỏ hãy luôn thử thách bản thân, cố gắng sáng tạo và luôn giữ ngọn lửa với niềm đam mê hội họa.

3. Lê Thanh Tâm - Lớp 3A3, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Lê Thanh Tâm bên tác phẩm "Ngôi nhà hoa tiện ích sử dụng 100% năng lượng thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu".

Lê Thanh Tâm bên tác phẩm "Ngôi nhà hoa tiện ích sử dụng 100% năng lượng thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu".

Thanh Tâm đã mang đến cuộc thi tác phẩm "Ngôi nhà thông minh", thể hiện ước mơ về một ngôi nhà hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường. Bức tranh được đánh giá cao bởi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và khả năng sáng tạo độc đáo của Thanh Tâm, vẽ nên ngôi nhà nhỏ xinh được bao bọc bởi thiên nhiên xanh mát, nơi mà cả gia đình có thể quây quần bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp.

"Ngôi nhà xanh mà em muốn có là ngôi nhà được làm từ các vật liệu sạch không làm ô nhiễm môi trường, ngôi nhà chỉ sử dụng những năng lượng sạch được tích từ mặt trời và gió, bộ phận tích năng lượng là những bông hoa lắp đặt trên mái nhà. Ở những ngôi nhà này chúng ta sẽ không lo bị lũ lụt, sóng thần hay động đất. Em mong rằng, mọi người hãy luôn có ý thức bảo vệ môi trường để chúng ta có những ngôi nhà xanh như vậy", Thanh Tâm bày tỏ.

4. Nguyễn Trần Khả Hân - Lớp Nhỡ 3, Trường Mầm non Hoàng Yến, Đà Nẵng

Bé Nguyễn Trần Khả Hân cùng gia đình chụp ảnh bên tác phẩm "Ngôi nhà hạnh phúc"

Bé Nguyễn Trần Khả Hân cùng gia đình chụp ảnh bên tác phẩm "Ngôi nhà hạnh phúc"

“Ngôi nhà chung của chúng ta, là trái đất màu xanh bao la. Ngôi nhà chung của chúng ta, là trái đất màu xanh hiền hòa...". Mỗi bạn nhỏ đều xứng đáng được sống trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, niềm vui, sự quan tâm chăm sóc, yêu thương, bảo vệ của mọi người. Hãy cùng chung tay xây dựng một Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho trẻ thơ!

Thông qua tác phẩm của mình, Khả Hân đã thể hiện tình yêu, ước mơ với cuộc sống xung quanh qua cách tạo hình ngộ nghĩnh như gia đình, ngôi nhà xanh, khám phá về bản thân, cây cỏ, hoa lá.

Khả Hân chia sẻ, em đã học vẽ, trải nghiệm màu nước từ khi mới chỉ 3 tuổi. Em thường hay vẽ những hình ảnh gần gủi như ngôi nhà, cây cối, và những con vật đáng yêu từ cuộc sống xung quanh như mèo, chuồn chuồn, bươm bướm, con thỏ....

“Em rất vui và vinh dự khi nhận giải thưởng cao nhất chương trình và dự định sẽ xin phép bố mẹ mua một chiếc xe đạp để có thể khám phá thiên nhiên nhiều hơn. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em, là cơ hội giúp em có thể học hỏi từ các anh chị và bạn bè là tác giả của những bức tranh được bố trí, trưng bày trong Lễ trao giải. Em rất mong sau này sẽ được tiếp tục tham gia những cuộc thi vẽ tranh do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức”, Khả Hân chia sẻ.

5. Phạm Minh Anh - Lớp 5A1, Trường Tiểu học Gia Thụy, Hà Nội

Minh Anh chụp ảnh cùng tác phẩm "Trải nghiệm cuộc sống tại làng chài cổ Nam Ô" của mình

Minh Anh chụp ảnh cùng tác phẩm "Trải nghiệm cuộc sống tại làng chài cổ Nam Ô" của mình

“Em vô cùng hạnh phúc khi được nhận giải thưởng này. Em sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để xứng đáng với giải thưởng danh giá này. Em sẽ sử dụng giải thưởng này để đầu tư cho việc học tập và phát triển bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa”, Minh Anh bộc bạch.

Qua tìm hiểu đề tài thứ 2 về Vùng đất Nam Ô, Minh Anh được biết đến làng chài cổ Nam Ô. Làng chài cổ Nam Ô đã mở ra cho em cơ hội trải nghiệm cuộc sống bình dị, mộc mạc. Do đó, Minh Anh rất mong muốn một ngày không xa được đến khám phá và trải nghiệm cuộc sống tại nơi đây.

“Khi tìm hiểu về vùng đất này em thấy đây là một vùng đất rất đẹp, thiên nhiên trong lành, hình ảnh những con thuyền lênh đênh trên mặt nước, những mái nhà tranh đơn sơ, những con người chất phác của làng chài cổ Nam Ô vẫn còn in đậm trong tâm trí em”, Minh Anh nói.

6. Đỗ Minh Châu - Lớp 4A3, Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội)

Bức tranh "Buổi sáng ở Nam Ô" của em Đỗ Minh Châu.

Bức tranh "Buổi sáng ở Nam Ô" của em Đỗ Minh Châu.

Minh Châu cho biết: “Em rất vui khi tác phẩm của mình đạt Giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh. Thông qua bức tranh em mong ước mơ của mình sẽ thành sự thật. Chúng em sẽ được hít thở trong bầu không khí trong lành nhiều cây xanh, được chạy nhảy vui đùa trong không gian rộng mở. Em mong tất cả các bạn và con sẽ có một tuổi thơ vui vẻ".

Minh Châu chia sẻ, từ nhỏ mẹ thường hay cho em đi tô tượng, đi xem triển lãm tranh và ngắm nhìn những bức tranh đẹp nên em rất thích và ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành họa sĩ.

Cảnh biển Nam Ô trong bức tranh vào lúc bình minh đã được Minh Châu sử dụng những gam màu tươi sáng, rực rỡ thu hút người xem. Lúc bình minh vừa xuất hiện, thủy triều rút xuống giúp những rặng đá rong rêu hiện rõ nét. Hình ảnh xanh non của lớp rêu bám trên những rặng đá hòa quyện cùng ánh sáng lấp lánh từ nước biển tạo nên khung cảnh nên thơ của vùng đất Nam Ô.

7. Nguyễn Đăng Hải Nam - Lớp 8A6, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội

Tác phẩm của em Nguyễn Đăng Hải Nam có tên "Làng chài Nam Ô - Vẻ đẹp hoang sơ"

Tác phẩm của em Nguyễn Đăng Hải Nam có tên "Làng chài Nam Ô - Vẻ đẹp hoang sơ"

Hải Nam chia sẻ: “Đây là một vinh dự rất to lớn mà em không dám nghĩ tới bởi có rất nhiều thí sinh xuất sắc trong cuộc thi này. Em sẽ sử dụng giải thưởng này để đầu tư cho học tập, mua thêm màu vẽ để theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh. Món quà vô giá này không chỉ là niềm tự hào của bản thân em mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng và tiến xa hơn trên con đường ước mơ của mình. Em xin cảm ơn Ban Tổ chức đã đánh giá cao và trao giải thưởng này cho em”.

Bức tranh của Hải Nam vẽ một góc nhỏ tại làng chài Nam Ô bằng chất liệu màu nước với tình yêu bao la với con người và cảnh vật nơi đây.

Bức tranh của Hải Nam vẽ một góc nhỏ tại làng chài Nam Ô bằng chất liệu màu nước với tình yêu bao la với con người và cảnh vật nơi đây.

Trước cuộc thi, Hải Nam chưa từng biết về vùng đất Nam Ô, sau khi tìm hiểu về nó, Hải Nam nhận thấy đây là một ngôi làng cổ và là cửa ô phía Nam của nước Đại Việt xưa, nằm bên vịnh Đà Nẵng. Nơi đây sở hữu một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu không khí trong lành, và nhiều những món ăn đặc sản. Do đó, em mong muốn bức tranh của mình sẽ góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

8. Huỳnh Thị Khánh Ngọc - Lớp 6/10, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng

Em Huỳnh Thị Khánh Ngọc bên tác phẩm: "Làng chài cổ Nam Ô Xanh".

Em Huỳnh Thị Khánh Ngọc bên tác phẩm: "Làng chài cổ Nam Ô Xanh".

“Em xin được cảm ơn Ban Tổ chức và tất cả mọi người đã dành sự quan tâm và trao cho em giải thưởng danh giá này tại một cuộc thi vô cùng lớn. Giải thưởng tuyệt vời là động lực giúp em vẽ nhiều bức tranh hơn nữa, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ có thêm niềm tin và động lực để theo đuổi đam mê. Em tin rằng với sự quyết tâm và nỗ lực, ai cũng sẽ đạt được thành công của riêng mình”, Khánh Ngọc nhắn nhủ.

Khánh Ngọc chia sẻ, khi vẽ về vùng đất Nam Ô - Đà Nẵng nơi em sinh ra, em có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc đa dạng, phong phú, khơi gợi từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng và những nét văn hóa độc đáo nơi đây.

Tác phẩm của Khánh Ngọc vẽ về thời điểm 5 giờ sáng, bầu trời xanh thẳm và ngập sao đêm, bãi biển Nam Ô đã bắt đầu nhộn nhịp với những thúng cá đang được ngư dân kéo lên. Từng giỏ cá cơm tươi rói được đánh bắt về từ lúc bình minh được mang về xưởng làm nước mắm nổi tiếng trong làng, đợi ủ ròng cả năm dài cho những giọt vàng sóng sánh. Tạo nên thương hiệu Nước mắm Nam Ô nổi tiếng.

Trong tranh, núi non hùng vĩ, ẩn hiện trong mây mù tạo nên khung cảnh thơ mộng, huyền ảo, tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình, yên ả. Khi mùa xuân tới, lúc thủy triều xuống, ghềnh đá Nam Ô khoác lên mình tấm áo rêu xanh bắt đầu lộ ra. Những tảng đá với màu sắc đặc biệt ấy như ngâm mình trong làn nước biển trong xanh dưới ánh nắng lấp lánh. Tất cả tạo nên một khung cảnh non nước hữu tình, thơ mộng hiếm thấy thu hút nhiều khách du dịch.

Bên cạnh đó, Nam Ô còn nhiều món ẩm thực đặc sản như gỏi cá trích, cháo chờ, mứt biển… vô cùng ngon và nổi tiếng. Vì vậy, Khánh Ngọc mong rằng, các bạn nhỏ hãy cùng em chung tay bảo vệ thiên nhiên, giữ cho nơi đây mãi giữ được vẻ đẹp đó.

9. Lê Song Tuấn Khôi - Lớp 9/3, Trường THCS Phan Tây Hồ, TP. Hồ Chí Minh

Tác phẩm "Hương vị truyền thống Nam Ô" của em Lê Song Tuấn Khôi

Tác phẩm "Hương vị truyền thống Nam Ô" của em Lê Song Tuấn Khôi

“Em rất vui và bất ngờ khi bức tranh vẽ về Làng nghề nước mắm Nam Ô Đà Nẵng của em đạt Giải Nhất. Em sẽ dùng phần quà này để cùng gia đình em đến tham quan và trải nghiệm vùng đất Nam Ô tuyệt đẹp. Em rất cảm ơn Ban Tổ chức cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” năm 2024 vì nhờ cuộc thi em đã có cơ hội tìm hiểu về vùng đất Nam Ô và biết về làng nghề nước mắm truyền thống lâu đời ở Nam Ô”, Tuấn Khôi bộc bạch.

Tuấn Khôi chia sẻ, ý tưởng vẽ nên bức tranh xuất hiện khi tìm hiểu về vùng đất Nam Ô, em nhận thấy nơi đây còn tồn tại một làng nghề truyền thống làm nước mắm được hình thành và phát triển từ hàng trăm năm trước. Từ trước đến nay em chưa từng biết đây là cội nguồn của những mẻ nước mắm trong vắt, thơm ngon đặc trưng của Đà Nẵng.

Với mong muốn nước mắm Nam Ô không chỉ có tiếng tăm trong nước mà còn được nhiều người nước ngoài biết tới, Tuấn Khôi đã quyết định vẽ lại bức tranh về làng nghề truyền thống nước mắm ở Nam Ô. Tuấn Khôi mong muốn thông qua tác phẩm của mình, mọi người sẽ biết đến và chung tay bảo tồn và phát triển, gìn giữ hương vị trăm năm của nước mắm Nam Ô.

10. Phạm Vân Khánh - Lớp 8C2, Trường THCS Tô Hiệu, Hải Phòng

“Em rất bất ngờ khi tranh vẽ của mình được Ban Tổ chức đánh giá cao. Giải thưởng này là món quà tinh thần vô giá đối với em. Nó sẽ luôn nhắc nhở em vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Em dự định sẽ trích một phần món quà với mục đích từ thiện và phần còn lại em sẽ dành dụm, tiết kiệm cho gia đình”, Vân Khánh chia sẻ.

Tác phẩm “Nam Ô Legend điểm đến nhớ mãi của du khách quốc tế” của Vân Khánh đã lột tả những nét văn hóa độc đáo của người dân địa phương như: trang phục truyền thống, lễ hội, ẩm thực,... Ngoài ra, bức tranh đã thể hiện được sự mến khách, thân thiện của người dân Nam Ô đối với du khách quốc tế.

Thông qua bức tranh, Vân Khánh mong muốn du khách quốc tế sẽ có thể hình dung được những trải nghiệm thú vị mà họ có thể có được khi đến Nam Ô và góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển.

Vân Khánh nhắn nhủ, các bạn nhỏ hãy cùng nhau phát triển tư duy sáng tạo hơn nữa để bồi đắp tâm hồn nghệ thuật trong mình và hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Đây là những tài năng nhí đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Ngoài ra, cuộc thi còn vinh danh nhiều thí sinh xuất sắc khác ở các hạng mục giải thưởng khác nhau. Những tác phẩm dự thi đã thể hiện sự phong phú trong ý tưởng, sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật của các em nhỏ.

Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" 2024 không chỉ là sân chơi để các em nhỏ thể hiện tài năng mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, lan tỏa tình yêu nghệ thuật và gieo mầm cho những ước mơ tương lai.

Quý độc giả, quý phụ huynh có nhu cầu mua các bức tranh ủng hộ hoạt động vì trẻ em xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức hoặc bấm vào link sau: https://treemvietnam.net.vn/ngoi-nha-mo-uoc

Hương Giang

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/he-lo-top-10-ngoi-nha-mo-uoc-2024-tai-nang-nhi-toa-sang-lan-toa-sang-tao-d4634.html