Tốt nghiệp đại học loại giỏi, chàng trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Tốt nghiệp bằng giỏi ngành sư phạm, chàng trai 23 tuổi từ bỏ nhiều cơ hội việc làm, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Những ngày giữa tháng 2, Hà Tĩnh chuyển rét ngọt. Trong căn nhà nhỏ, ông Lê Mạnh (SN 1973, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) tỉ mỉ gấp những bộ quần áo cho cậu con trai Lê Hào (SN 2002) vào ba lô quân trang để chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).
Còn chàng trai 23 tuổi cũng tranh thủ giúp bố mẹ việc nhà trong sự háo hức, mong chờ bởi còn ít ngày nữa cậu sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Hào là con trai duy nhất, sinh ra trong gia đình thuần nông. Cậu tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Vinh vào tháng 6/2024. Ra trường với tấm bằng giỏi trên tay, nhiều cơ hội việc làm mở ra, nhưng khi biết thông tin Bộ Công an tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Hào âm thầm tìm hiểu và bày tỏ nguyện vọng với người thân trước khi viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.
![Hào tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_20_51457067/5572a5d992977bc92286.jpg)
Hào tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi.
Người cha bày tỏ: “Tôi cảm thấy tự hào khi con biết suy nghĩ cống hiến cho quê hương, đất nước. Dù Hào là con một, gia đình khó khăn nhưng bố mẹ luôn động viên con cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao khi vào đơn vị”.
Lê Hào chia sẻ, vượt qua những vòng sơ tuyển, ngày nhận quyết định lên đường nhập ngũ, Hào vỡ òa cảm xúc. Bởi trong thâm tâm Hào, dù đứng trên bục giảng hay khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính chàng trai cũng sẽ cống hiến sức trẻ cho đất nước.
![Hào đã sẵn sàng bước vào môi trường học hỏi, rèn luyện trong quân ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_20_51457067/ba1f47b470fa99a4c0eb.jpg)
Hào đã sẵn sàng bước vào môi trường học hỏi, rèn luyện trong quân ngũ.
Nói về sự vất vả của người lính, Hào tâm sự chưa từng trải qua. Nhưng chàng tân binh vẫn lạc quan "quyết tâm thích nghi, rèn luyện ý chí, bản lĩnh" để trưởng thành, kỷ luật, cứng rắn hơn. Hào cũng tin chắc bản thân sẽ được tôi luyện “chất thép” chính trong môi trường kỷ luật để chuẩn bị cho một tương lai vững vàng hơn.
"Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi công dân. Đi đến đâu tôi cũng sẽ phải cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao. Đây cũng chính là cơ hội để tôi rèn luyện tốt nhất, cả về thể chất và lối sống lành mạnh. Bản thân tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và khi có cơ hội mong muốn bản thân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện theo ngành công an", Hào bày tỏ.
Mùa tuyển quân năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao tuyển chọn 268 công dân tham gia nghĩa vụ CAND; trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 20 chiến sĩ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 70 chiến sĩ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 28 chiến sĩ và Công an tỉnh 150 chiến sĩ.
Trong 268 công dân Hà Tĩnh trúng tuyển nghĩa vụ CAND năm 2025 có 3 đảng viên, 3 tân binh đã tốt nghiệp đại học, 11 tốt nghiệp cao đẳng, 5 tốt nghiệp trung cấp. Đến thời điểm này, tất cả các công dân trúng tuyển nghĩa vụ CAND đã được cấp quân tư trang, hướng dẫn về cách sử dụng trang phục CAND và sẵn sàng đợi lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ.