TP. Hồ Chí Minh: Cận cảnh công viên Lê Thị Riêng - nơi tìm kiếm hài cốt liệt si
Công viên Lê Thị Riêng, đang được các cơ quan chức năng khảo sát, xác minh nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Làm sáng tỏ các dấu tích

Công viên Lê Thị Riêng từng là khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn). Ảnh: Quang Phương
Công viên Lê Thị Riêng là một trong những không gian xanh quen thuộc của TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ít người biết rằng nơi đây từng là khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn).
Sau gần 60 năm, nhiều nguồn tư liệu lịch sử, hình ảnh chiến tranh, lời kể của nhân chứng cùng kết quả khảo sát thực địa tiếp tục được đối chiếu, xác minh nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Toàn cảnh khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Theo kết quả nghiên cứu bước đầu, có cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn để xác định khu vực chôn cất tập thể hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là Nghĩa trang Đô Thành.

Khu vực có thể là các rãnh chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Từ cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động khảo sát, xác minh, đồng thời thành lập lực lượng gồm 37 cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Kết quả đối chiếu giữa tư liệu lịch sử, không ảnh, lời kể của nhân chứng và khảo sát thực địa cho thấy có khả năng tồn tại ba rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ tại khu vực công viên hiện nay. Trong đó, khu vực gần Nhà truyền thống và hồ câu cá phía sau được đánh giá là nơi có nhiều cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn để tiếp tục khảo sát, xác minh.

Khu vực có có rãnh hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Phát biểu tại Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Đô Thành trước đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, mỗi nguồn tư liệu được kiểm chứng, mỗi thông tin được xác minh đều có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Khu vực có có rãnh hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Phó Thủ tướng đề nghị TP. Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện phương án khảo sát thực địa, tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị, gìn giữ các dấu tích lịch sử và di vật nếu được phát hiện.
Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ hành trình tìm đồng đội

Nhà bia ghi danh liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Đối với nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ, việc tiếp tục khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt các chiến sĩ hy sinh tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên trong nhà bia ghi danh liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Ông Đỗ Đình Thược (72 tuổi, ngụ xã Bà Điểm), cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên năm 1971, cho biết dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, hy sinh vẫn luôn là nỗi trăn trở đối với những người lính năm xưa.

Ông Đỗ Đình Thược tại nhà bia ghi danh liệt sĩ bên trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông được biết khu vực Công viên Lê Thị Riêng từng là nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được quy tập về nơi an nghỉ trang nghiêm, điều này luôn khiến những người đồng đội và thân nhân liệt sĩ đau đáu suốt nhiều năm qua.

Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Quang Phương
Theo ông Đỗ Đình Thược, việc Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa cử giàu tính nhân văn, góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau của các gia đình liệt sĩ.

Bia mộ vô danh tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thạc Hiếu
Người cựu chiến binh cũng cho rằng, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc đặc biệt khó khăn, đòi hỏi thời gian, sự kiên trì cùng sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định đều mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.
Sự đồng thuận, tin tưởng của các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ cho thấy công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và bồi đắp truyền thống nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.











