TP. Hồ Chí Minh: Đông đảo người dân đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng

Từ sáng sớm 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), đông đảo người dân và du khách đã tới Khu tưởng niệm các Vua Hùng để dâng lễ Giỗ Tổ.

Trong không khí trang nghiêm của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn người dân tại TP. Hồ Chí Minh đã tìm về các khu tưởng niệm, đền thờ trên địa bàn để dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Dòng người đổ về từ sáng sớm, mang theo lễ vật cùng tấm lòng thành kính, tạo nên một không gian lễ hội vừa trang nghiêm, vừa đậm chất cộng đồng.

Hàng ngàn người dân và du khách cùng nhau tham dự lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Minh Anh

Hàng ngàn người dân và du khách cùng nhau tham dự lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Minh Anh

Ghi nhận tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP. Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm khu vực trước cổng đền đã đông kín người dân, du khách và các đoàn đại biểu. Tại khu vực chính điện nơi diễn ra nghi thức dâng hương cấp thành phố, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, thiêng liêng hơn bao giờ hết. Trên tay mỗi người là những mâm lễ vật được chuẩn bị chu đáo như hoa tươi, nhang, trái cây, bánh kẹo và các lễ phẩm truyền thống. Không khí trang nghiêm xen lẫn nhộn nhịp, tạo nên khung cảnh đặc trưng của ngày lễ được xem là linh thiêng bậc nhất trong năm.

Dọc các lối dẫn vào khu tưởng niệm, hình ảnh những gia đình đi cùng nhau trở nên quen thuộc. Người lớn nâng niu lễ vật, trang phục chỉnh tề, nhiều bạn trẻ diện áo dài truyền thống, theo chân cha mẹ bước vào không gian linh thiêng. Không có sự chen lấn hay vội vã, nhịp điệu của ngày lễ diễn ra chậm rãi, trầm lắng, như chính cách mỗi người dành thời gian để hướng về cội nguồn. Với nhiều người, dù công việc bận rộn hay sinh sống xa quê, việc có mặt trong ngày Quốc giỗ là một lựa chọn mang tính ưu tiên để hồi tưởng cội nguồn.

Người dân thành phố rạng rỡ trong trang phục truyền thống, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Minh Anh

Người dân thành phố rạng rỡ trong trang phục truyền thống, lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: Minh Anh

Có mặt từ khá sớm cùng chồng và ba con nhỏ, chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ TP. Thủ Đức cho biết, gia đình chị đi dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như một cách nuôi dưỡng ý thức về cội nguồn cho con cái. "Các con còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết ý nghĩa lịch sử, nhưng khi được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm, thấy mọi người thành kính dâng hương, các con sẽ dần cảm nhận. Tôi nghĩ giáo dục truyền thống không chỉ nằm trong sách vở, mà còn từ những trải nghiệm thực tế như thế này", chị Hạnh chia sẻ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh có mặt từ sớm để dự lễ dâng hương vào ngày Giỗ tổ. Ảnh: Minh Anh

Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh có mặt từ sớm để dự lễ dâng hương vào ngày Giỗ tổ. Ảnh: Minh Anh

Không dừng lại ở nghi thức dâng hương, khu vực Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc còn trở thành điểm đến thu hút người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, chụp ảnh lưu niệm và đưa con em tham quan. Nhiều bạn trẻ lựa chọn mặc áo dài, áo ngũ thân hoặc trang phục truyền thống khi đến đây, góp phần tạo nên sắc màu riêng cho ngày lễ, nơi yếu tố truyền thống và hiện đại cùng hiện diện hài hòa.

Hòa cùng dòng người thành kính ấy, cô Lý Thị Hương (62 tuổi, tỉnh Đồng Nai) cùng nhóm chị em trong xóm cũng có mặt từ sớm. "Chúng tôi chuẩn bị lễ từ hôm trước, sáng sớm đã lên đường để kịp vào dâng hương. Lễ vật không cần cầu kỳ, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính. Với tôi, đây không chỉ là một chuyến đi lễ, mà còn là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau hướng về cội nguồn", cô Hương nói.

Theo cô Hương, dù tuổi đã cao, năm nào cô cũng cố gắng tham gia lễ dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, bởi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Việc dâng hương, với cô không nhằm cầu mong điều gì lớn lao, mà trước hết là để gửi gắm ước nguyện giản dị về sự bình an của gia đình, sức khỏe của con cháu và sự thuận lợi trong cuộc sống.

Công tác tổ chức được triển khai bài bản với sự tham gia điều phối, hỗ trợ của đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ảnh: Minh Anh

Công tác tổ chức được triển khai bài bản với sự tham gia điều phối, hỗ trợ của đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Ảnh: Minh Anh

Ghi nhận trong suốt buổi sáng, công tác tổ chức được triển khai bài bản. Các khu vực hướng dẫn, phân luồng, giữ gìn trật tự được bố trí hợp lý, giúp người dân thuận tiện di chuyển. Dù lượng người đổ về đông, không khí chung vẫn nền nếp, văn minh. Sự tham gia của nhiều đoàn thể, trường học, gia đình và cá nhân đã tạo nên một bức tranh sinh động về ngày Quốc giỗ, nơi mọi tầng lớp cùng hội tụ.

Đối với nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh, việc đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng không chỉ là một nghi lễ mang tính truyền thống, mà còn là cách kết nối ký ức dân tộc trong đời sống đô thị hiện đại. Giữa một thành phố năng động, nơi nhịp sống luôn hối hả, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn giữ được khoảng lặng thiêng liêng, đủ để mỗi người dừng lại, suy ngẫm và hướng về nguồn cội.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng:

Không khí trang nghiêm và trật tự của người dân khi tiến vào khu vực chính điện để thực hiện nghi thức tưởng niệm. Ảnh: Minh Anh

Không khí trang nghiêm và trật tự của người dân khi tiến vào khu vực chính điện để thực hiện nghi thức tưởng niệm. Ảnh: Minh Anh

Bánh chưng, bánh dày và hoa tươi là những phẩm vật giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng thành kính đối với công lao dựng nước của tổ tiên. Ảnh: Minh Anh

Bánh chưng, bánh dày và hoa tươi là những phẩm vật giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng thành kính đối với công lao dựng nước của tổ tiên. Ảnh: Minh Anh

Người dân rạng rỡ diện áo dài họa tiết dân tộc, góp phần lan tỏa không khí lễ hội. Ảnh: Minh Anh

Người dân rạng rỡ diện áo dài họa tiết dân tộc, góp phần lan tỏa không khí lễ hội. Ảnh: Minh Anh

Giới trẻ hào hứng hưởng ứng ngày Quốc giỗ, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm tại không gian văn hóa lịch sử. Ảnh: Minh Anh

Dưới cái nóng 37 độ C, người dân trang bị thêm khẩu trang, kính râm và quạt tay để đảm bảo sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Minh Anh

Dưới cái nóng 37 độ C, người dân trang bị thêm khẩu trang, kính râm và quạt tay để đảm bảo sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Minh Anh

Giữa dòng người tấp nập, những khoảng lặng cầu nguyện tạo nên nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng. Ảnh: Minh Anh

Giữa dòng người tấp nập, những khoảng lặng cầu nguyện tạo nên nét đẹp văn hóa tâm linh đặc trưng. Ảnh: Minh Anh

Không chỉ là nghi lễ, việc dâng hương còn là dịp để mỗi người tìm về sự bình yên trong tâm hồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên. Ảnh: Minh Anh

Không chỉ là nghi lễ, việc dâng hương còn là dịp để mỗi người tìm về sự bình yên trong tâm hồn và lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên. Ảnh: Minh Anh

Sau nghi thức dâng hương, nhiều gia đình chọn nán lại khu vực đường tre để nghỉ ngơi, trò chuyện và tận hưởng không gian lễ hội nền nếp, văn minh. Ảnh: Minh Anh

Sau nghi thức dâng hương, nhiều gia đình chọn nán lại khu vực đường tre để nghỉ ngơi, trò chuyện và tận hưởng không gian lễ hội nền nếp, văn minh. Ảnh: Minh Anh

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ lớn trong năm mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn dân tộc. Đây là dịp để mỗi người Việt hướng về các Vua Hùng, những người đã có công dựng nên quốc gia đầu tiên, qua đó nhắc nhớ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP. Hồ Chí Minh năm nay vì thế không chỉ dừng lại ở các nghi lễ, mà còn lan tỏa thành một dòng chảy văn hóa bền bỉ, kết nối các thế hệ và hun đúc tinh thần dân tộc trong lòng mỗi người.

Minh Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-dong-dao-nguoi-dan-den-dang-huong-tai-khu-tuong-niem-cac-vua-hung-454000.html