TP Hồ Chí Minh: Khai mạc triển lãm và ra mắt sách ảnh '50 năm sức mạnh Việt Nam'

Sáng 27/7, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ra mắt hai cuốn sách ảnh mới: '50 năm sức mạnh Việt Nam' và 'Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta', đồng thời khai mạc triển lãm ảnh cùng tên. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo giới văn nghệ sĩ, cán bộ lão thành, người dân và giới trẻ yêu nhiếp ảnh.

Triển lãm lần này là kết quả của một hành trình sáng tác công phu và đầy tâm huyết, tiếp nối phong cách làm việc đặc trưng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Dấn thân, lặng lẽ nhưng bền bỉ để chụp lại những khoảnh khắc chân thật nhất của con người Việt Nam giữa dòng chảy lịch sử và đời sống đô thị hôm nay.

Không gian giới thiệu, trò chuyện tại triển lãm và ra mắt sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam".

Không gian giới thiệu, trò chuyện tại triển lãm và ra mắt sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam".

Cuốn sách ảnh “50 năm sức mạnh Việt Nam” được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á thực hiện trong nhiều tháng, ghi lại hình ảnh hậu trường của Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Không chỉ là những thước phim tư liệu quý giá, các bức ảnh trong triển lãm còn là lát cắt xúc động về tinh thần, ý chí và sự tận hiến âm thầm của nhiều thế hệ người Việt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ: “Tôi muốn ghi lại hình ảnh của những con người âm thầm góp phần vào một sự kiện trọng đại, từ vị tướng già, các cựu chiến binh từng chiến đấu năm xưa, đến các bạn trẻ luyện tập dưới nắng, trong mưa suốt nhiều tuần liền. Họ chính là biểu tượng sống cho sức mạnh Việt Nam hôm nay vừa kế thừa truyền thống, vừa tiếp bước đổi mới”.

Tác giả Nguyễn Á giới thiệu về các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Tác giả Nguyễn Á giới thiệu về các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Không chọn ghi hình từ vị trí chính diện hay những điểm “đẹp sẵn”, Nguyễn Á đi vào hậu trường, hòa mình cùng chiến sĩ, đội hình diễu binh, các đơn vị chuẩn bị trang phục, vũ khí, huấn luyện. Anh chụp lại những khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, ánh mắt quyết tâm hay những giọt mồ hôi chưa kịp lau khô, tất cả làm nên chất liệu đời thực cho các bức ảnh đầy xúc cảm.

Thượng tá Trương Thành Bình, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, người có mặt trong một số khung hình tại triển lãm, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi hình ảnh của mình và đồng đội được ghi lại trong một dự án nghiêm túc, đầy trân trọng như thế này. Những bức ảnh của anh Nguyễn Á không chỉ là ghi chép, mà còn là lời cảm ơn dành cho tất cả những người góp sức cho sự kiện trọng đại đó, góp phần lưu giữ lại về một sự kiện trọng đại của đất nước cho thế hệ sau và lan tỏa ra với bạn bè quốc tế”.

Đông đảo khách mời và công chúng quan tâm đã đến tham dự buổi triển lãm và ra mắt sách.

Đông đảo khách mời và công chúng quan tâm đã đến tham dự buổi triển lãm và ra mắt sách.

Bên cạnh dòng ảnh sử thi, triển lãm còn đưa người xem đến một nhịp điệu nhẹ nhàng, tươi sáng hơn qua bộ sách ảnh “Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta”. Ở đó, TP Hồ Chí Minh hiện lên với những góc nhìn mới, không phải trung tâm đô thị sầm uất thường thấy, mà là một thành phố sống động, hài hòa, nơi con người tìm thấy sự gắn bó với cộng đồng và không gian sống.

Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, thành phố được kể bằng những hình ảnh đời thường: em bé nô đùa trong công viên ánh sáng; cụ già thong dong đạp xe dưới tán cây; một người trẻ ngồi làm việc trong không gian sáng tạo; một buổi chiều lộng gió bên dòng kênh xanh... Những cảnh sắc ấy, bình dị nhưng ngập tràn sức sống, chính là thứ mà anh gọi là “hơi thở của một thành phố biết hướng về con người”.

Không gian trưng bày triển lãm các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Không gian trưng bày triển lãm các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

"Nếu ‘50 năm sức mạnh Việt Nam’ mang tinh thần sử thi, thì ‘Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta’ lại là sự tiếp nối của khát vọng, một TP Hồ Chí Minh đang từng ngày đổi mới, hiện đại nhưng vẫn gần gũi, thân thiện. Tôi muốn chuyển tải thông điệp rằng mỗi người dân, bằng cách sống tích cực, cũng góp phần làm nên một thành phố đáng sống”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ.

Triển lãm “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố Hòa bình - Thành phố của chúng ta” mở cửa tự do từ ngày 27 đến hết ngày 29/7 tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố Hòa bình - Thành phố của chúng ta” mở cửa tự do từ ngày 27 đến hết ngày 29/7 tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm “50 năm sức mạnh Việt Nam” và “Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta” mở cửa tự do từ ngày 27 đến hết ngày 29/7 tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để công chúng thưởng lãm nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn là cơ hội để cùng suy ngẫm về lịch sử, về con người, về thành phố - những điều đôi khi ta vô tình quên mất trong nhịp sống hối hả thường ngày.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/tp-ho-chi-minh-khai-mac-trien-lam-va-ra-mat-sach-anh-50-nam-suc-manh-viet-nam-20250727110528037.htm