TP Hồ Chí Minh: Người dân muôn nơi tìm đến các địa điểm lịch sử, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Không khí tại TP Hồ Chí Minh những ngày qua đang dần nóng lên theo từng khoảnh khắc, khi sự háo hức và niềm tự hào lan tỏa khắp các ngõ ngách của Thành phố mang tên Bác.

Những địa danh lịch sử như Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng hay Cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh Dinh Độc lập... đang thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến, để được sống lại cùng ký ức hào hùng của dân tộc, lưu giữ những hình ảnh ý nghĩa trong dịp lễ trọng đại này.

Các bạn trẻ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Các bạn trẻ chụp hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Chị Thanh Loan và bạn bè cùng nhau chụp ảnh trước cổng Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập)

Chị Thanh Loan và bạn bè cùng nhau chụp ảnh trước cổng Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập)

Hòa chung với không khí náo nhiệt, tại địa điểm mang dấu ấn lịch sử Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chị Thanh Loan, một người dân sinh sống tại thành phố Thủ Đức, vẻ mặt rạng rỡ chia sẻ: “Sự kiện 30/4 là dấu mốc trọng đại của đất nước. Chúng tôi đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về TP Hồ Chí Minh tươi đẹp, về một Việt Nam hòa bình, giàu mạnh. Ai cũng háo hức chào đón ngày lễ lịch sử, để cùng tưởng nhớ và tri ân những anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc”.

Trước Hội trường Thống Nhất những ngày này luôn rực rỡ sắc màu.

Trước Hội trường Thống Nhất những ngày này luôn rực rỡ sắc màu.

Cùng tâm trạng háo hức, bạn Bích Ngọc, sinh viên đến từ Quận 12, đã chọn Hội trường Thống Nhất là điểm đến lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Bích Ngọc, đây là một sự kiện trọng đại và Dinh Độc Lập chính là địa điểm phù hợp để ghi lại những hình ảnh ý nghĩa bên bạn bè và người thân.

Ngọc cho biết, từ ngày chủ nhật đến nay, hầu như ngày nào cũng ghé qua khu vực này để cảm nhận không khí lễ hội. Hình ảnh mọi người trong trang phục quân nhân, áo dài truyền thống, tay cầm cờ Tổ quốc... khiến cô không khỏi xúc động và tự hào.

"Khi đứng giữa không gian đậm chất lịch sử như vậy, bản thân em cảm thấy trân trọng hơn những hy sinh của thế hệ cha ông để giành lại hòa bình hôm nay. Với em, dịp kỷ niệm 50 năm là một dấu ấn đặc biệt, là cơ hội để lưu lại những kỷ niệm khó quên cùng bạn bè, như một cách nhắc nhớ về một ngày đầy tự hào của dân tộc", Bích Ngọc Tự hào nói.

Trong trang phục bộ đội, Bích Ngọc (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng với bạn bè.

Trong trang phục bộ đội, Bích Ngọc (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng với bạn bè.

Không chỉ thu hút giới trẻ, dịp lễ kỷ niệm 30/4 còn là cơ hội để những người làm nghề giáo kết nối lịch sử với thế hệ mai sau. Cô Trần Thị Bích, giáo viên trường THPT Tạ Quang Bửu (Quận 8) cho biết, cô cùng các đồng nghiệp đã chủ động sắp xếp thời gian đến thăm Dinh Độc Lập và một số địa danh nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh gắn với sự kiện 50 năm Giải phóng. Theo cô, đây là dịp ý nghĩa để tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời truyền cảm hứng lịch sử đến với học sinh bằng trải nghiệm thực tế sinh động.

Cô giáo Trần Thị Bích (áo dài xanh ngọc) cùng đồng nghiệp chụp hình tại Dinh Độc Lập.

Cô giáo Trần Thị Bích (áo dài xanh ngọc) cùng đồng nghiệp chụp hình tại Dinh Độc Lập.

Cô Trần Thị Bích không giấu được xúc động khi đứng trước Dinh Độc Lập, một biểu tượng gắn liền với dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và của Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh nói riêng. Đối với cô, việc được chụp những tấm hình kỷ niệm tại đây, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong dịp lễ trọng đại này là một cơ hội quý giá mà không phải lúc nào cũng có được.

"Chính cảm xúc ấy đã trở thành nguồn động lực và niềm tự hào, khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng, được có mặt giữa không gian lịch sử thiêng liêng là một vinh dự lớn lao", cô Bích chia sẻ.

Không khí tại bến Bạch Đằng những ngày qua lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt.

Không khí tại bến Bạch Đằng những ngày qua lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt.

Tại bến Bạch Đằng, 18 khẩu pháo 105mm, gồm 15 khẩu chính thức và 3 khẩu dự bị, đã được bố trí sẵn sàng cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa trang trọng trong lễ kỷ niệm, nơi đây còn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về, tạo nên không khí sôi động và trang nghiêm trong những ngày lễ lớn.

Hai phụ nữ của thế hệ đi trước, tự hào khi chụp ảnh cùng cờ đỏ rực rỡ tại bến Bạch Đằng.

Hai phụ nữ của thế hệ đi trước, tự hào khi chụp ảnh cùng cờ đỏ rực rỡ tại bến Bạch Đằng.

Bay từ Thủ đô Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, anh Cao Hải Lâm cùng bạn bè đã lựa chọn hòa mình vào không khí sôi động đang lan tỏa khắp Thành phố mang tên Bác. Anh Lâm chia sẻ, đối với thế hệ trẻ, việc được có mặt tại một địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử như Dinh Độc Lập trong dịp đặc biệt này là trải nghiệm hiếm có. Theo anh, một sự kiện mang tính cột mốc như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chỉ diễn ra một lần trong đời, vì vậy ai cũng mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Anh Cao Hải Lâm tranh thủ chụp ảnh lưu lại từng khoảnh khắc đáng nhớ này.

Anh Cao Hải Lâm tranh thủ chụp ảnh lưu lại từng khoảnh khắc đáng nhớ này.

Có mặt tại bến Bạch Đằng từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (ngụ tại Hóc Môn) rạng rỡ chia sẻ niềm háo hức khi được chứng kiến không khí chuẩn bị cho đại lễ 30/4. "Nhiều ngày qua, tôi luôn theo dõi tin tức để cập nhật thông tin sự kiện và mong ngóng từng ngày. Với tôi, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một sự kiện quy mô lớn như vậy để kỷ niệm dấu mốc lịch sử trọng đại. Chính vì thế, tôi đã quyết định ghi lại khoảnh khắc bằng một bộ ảnh kỷ niệm như cách lưu giữ dấu ấn lịch sử, không chỉ cho bản thân mà còn để dành cho thế hệ con cháu sau này", chị Linh nói.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đến từ Hóc Môn khoác lên mình bộ áo dài truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đến từ Hóc Môn khoác lên mình bộ áo dài truyền thống.

Cô Phạm Thị Bắc, nguyên là Trung tá thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2, không giấu được xúc động khi có mặt tại TP Hồ Chí Minh trong dịp lễ trọng đại này. Cô chia sẻ, bản thân và các đồng đội rất tự hào khi được hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc, cảm nhận sự náo nức lan tỏa từ người dân khắp nơi. Với các cô, đây không chỉ là dịp để sống lại ký ức lịch sử mà còn là cơ hội ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, lưu giữ kỷ niệm về một thời oanh liệt đã đi qua.

Cô Phạm Thị Bắc (thứ 2 từ phải qua trái) xúc động khi cùng đồng đội trở lại Thành phố mang tên bác.

Cô Phạm Thị Bắc (thứ 2 từ phải qua trái) xúc động khi cùng đồng đội trở lại Thành phố mang tên bác.

Đối với đôi bạn trẻ Phước Lộc và Thanh Mai, việc được thực hiện bộ ảnh cưới vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một niềm may mắn và hạnh phúc đặc biệt. Cả hai cho biết đã chụp ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng lựa chọn Dinh Độc Lập lần này mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả. Với họ, đây không chỉ là nơi lưu giữ khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, mà còn là cách thể hiện niềm tự hào khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập.

Đôi bạn trẻ Phước Lộc và Thanh Mai tranh thủ chụp cho mình bộ sưu tập ảnh cưới mang đậm dấu ấn lịch sử.

Đôi bạn trẻ Phước Lộc và Thanh Mai tranh thủ chụp cho mình bộ sưu tập ảnh cưới mang đậm dấu ấn lịch sử.

Nhiều gia đinh trẻ cũng đến đây để check-in, lưu lại những hình ảnh đẹp.

Nhiều gia đinh trẻ cũng đến đây để check-in, lưu lại những hình ảnh đẹp.

Các bạn trẻ khoác lên mình áo dài truyền thống và áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu, gợi lên tình yêu quê hương và đất nước.

Các bạn trẻ khoác lên mình áo dài truyền thống và áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ sắc màu, gợi lên tình yêu quê hương và đất nước.

Cơ sở cất giấu vũ khí của biệt động thành đánh Dinh Độc lập, một Di tích Lịch sử cấp Quốc gia giữa lòng TP Hồ Chí Minh, những ngày qua đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật gắn liền với giai đoạn kháng chiến hào hùng, địa điểm này còn là nơi để các thế hệ hôm nay tìm hiểu, cảm nhận và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các bạn trẻ tham quan hầm Cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh Dinh Độc lập.

Các bạn trẻ tham quan hầm Cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh Dinh Độc lập.

Bạn Hoàng Anh, sinh viên năm 2 của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “50 năm ngày đất nước giải phóng là một sự kiện trọng đại, không phải lúc nào trong đời cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng hay trải nghiệm. Em thấy tự hào và mong muốn được khám phá nhiều hơn về con người, về hành trình đấu tranh giành độc lập đến phát triển đất nước của dân tộc mình".

Bạn Hoàng Anh đang tham quan tại Cơ sở giấu vũ khí của biệt động Thành đánh Dinh Độc lập.

Bạn Hoàng Anh đang tham quan tại Cơ sở giấu vũ khí của biệt động Thành đánh Dinh Độc lập.

Các bạn trẻ đang chăm chú xem những kỷ vật lịch sử, ghi dấu một thời hào hùng của dân tộc.

Các bạn trẻ đang chăm chú xem những kỷ vật lịch sử, ghi dấu một thời hào hùng của dân tộc.

Chùm ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tp-ho-chi-minh-nguoi-dan-muon-noi-tim-den-cac-dia-diem-lich-su-ghi-lai-khoanh-khac-dang-nho-20250422224136154.htm