TP Hồ Chí Minh: Phụ huynh hồi hộp đợi con trước cổng trường thi

Sáng 1/6, khi gần 152.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, bên ngoài nhiều điểm thi, đông đảo phụ huynh cũng hồi hộp đứng ngồi chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên.

Không khí bên ngoài điểm thi cũng "căng thẳng" không kém khi phụ huynh thấp thỏm đợi con hoàn thành môn thi đầu tiên.

Không khí bên ngoài điểm thi cũng "căng thẳng" không kém khi phụ huynh thấp thỏm đợi con hoàn thành môn thi đầu tiên.

Các phụ huynh đứng bên đường trông sang điểm thi Trường THCS Hai Bà Trưng.

Các phụ huynh đứng bên đường trông sang điểm thi Trường THCS Hai Bà Trưng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại THCS Hai Bà Trưng, THPT Phước Long, THCS Trường Thọ, THPT Phú Nhuận... nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến trường để làm bài môn Ngữ văn vẫn ngồi lại dưới bóng cây hoặc vỉa hè để chờ con hoàn thành bài thi.

Nhiều phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ con ngoài cổng điểm thi Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú.

Nhiều phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ con ngoài cổng điểm thi Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú.

Chị Nguyễn Thị Hồng Loan, ngụ phường Tăng Nhơn Phú cho biết, những ngày qua, cả gia đình đều tập trung hỗ trợ con ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. “Sáng nay nhìn con vào phòng thi tôi cũng hồi hộp theo. Dù cháu khá tự tin với môn Văn nhưng làm cha mẹ thì vẫn lo lắng. Tôi chỉ mong con giữ tâm lý thoải mái để làm bài tốt”, chị Loan chia sẻ.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường để đồng hành cùng con trong kỳ thi lớp 10.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường để đồng hành cùng con trong kỳ thi lớp 10.

Trong khi đó, chị Tố Nga, ngụ phường Tân Định, có con học Trường THCS Hai Bà Trưng cho biết, thế mạnh của con là môn tiếng Anh nên gia đình lo nhất môn Ngữ văn. Tuy nhiên, cả hai mẹ con đều giữ tâm lý khá thoải mái trước kỳ thi.

“Con tôi thi thử môn Anh văn được 8,9 điểm nên cháu rất tự tin. Nguyện vọng 1 của con là vào Trường THPT Lê Quý Đôn nên tôi hy vọng cháu sẽ đạt được mong muốn”, chị Nga nói.

Những ánh mắt dõi về phía cổng trường trong tâm trạng hồi hộp.

Những ánh mắt dõi về phía cổng trường trong tâm trạng hồi hộp.

Không chỉ phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi, phát nước uống miễn phí và hướng dẫn phụ huynh khu vực chờ phù hợp. Trong khi đó, lực lượng công an túc trực phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự quanh các điểm thi, góp phần giúp buổi thi đầu tiên diễn ra thuận lợi.

Theo nhiều phụ huynh, điều mong mỏi lớn nhất không phải là điểm số quá cao mà là con giữ được sự bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng.

Theo nhiều phụ huynh, điều mong mỏi lớn nhất không phải là điểm số quá cao mà là con giữ được sự bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt bài thi sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng.

Nhiều phụ huynh trang bị quạt và nước đứng chờ sẵn bên ngoài các điểm thi để đón con mình.

Nhiều phụ huynh trang bị quạt và nước đứng chờ sẵn bên ngoài các điểm thi để đón con mình.

Các sinh viên tình nguyện cũng đứng chờ thí sinh cùng các phụ huynh tại các điểm thi.

Các sinh viên tình nguyện cũng đứng chờ thí sinh cùng các phụ huynh tại các điểm thi.

Khoảng 10 giờ, tại một số điểm thi đã có những thí sinh hoàn thành môn ngữ Văn và ra khỏi phòng thi với niềm vui và sự tự tin.

Khoảng 10 giờ, tại một số điểm thi đã có những thí sinh hoàn thành môn ngữ Văn và ra khỏi phòng thi với niềm vui và sự tự tin.

Nhóm PV tại TP Hồ Chí Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/tp-ho-chi-minh-phu-huynh-hoi-hop-doi-con-truoc-cong-truong-thi-20260601101912464.htm