TP Hồ Chí Minh: Rộn ràng sắc đỏ hướng về Đại lễ

Những ngày cuối tháng 8, TPHCM như khoác lên mình diện mạo mới để đón đại lễ của dân tộc. Từ trung tâm đến các hẻm phố, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ sao vàng, rộn ràng không khí hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân háo hức, đường phố tràn ngập không khí lễ hội

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, ở khắp các con đường, người dân tất bật treo cờ, dựng pano, áp phích. “Công việc được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, ai cũng háo hức chờ đến lễ lớn của dân tộc” - anh Nguyễn Đình Dư (35 tuổi, nhân viên văn phòng ở phường Bến Thành) chia sẻ, trong lúc treo cờ trước văn phòng nơi anh làm việc.

Một tuyến đường phố TPHCM trang hoàng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đặng Nam

Một tuyến đường phố TPHCM trang hoàng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đặng Nam

Tại phường Cầu Ông Lãnh, ông Trần Đình Toàn (quê Quảng Ngãi, đã gắn bó với con hẻm 135B Trần Hưng Đạo từ những năm 2008 đến nay) có cách ăn mừng Quốc khánh rất độc đáo. Ngoài sắm cho cả nhà những bộ đồng phục “cờ đỏ, sao vàng” đầy tự hào, ông Toàn cho biết, cũng sẽ cùng cả gia đình có một “tour vòng quanh thành phố”, qua các phố đi bộ, ga Metro, công viên bờ sông Sài Gòn... “Thay vì đi du lịch dài ngày, tốn kém ở một nơi xa, chúng tôi đã quyết định chọn cách khám phá chính thành phố mang tên Bác, như một cách để hướng đến ngày hội non sông” - ông Toàn xúc động chia sẻ.

Không khí hào hùng ấy càng thêm lan tỏa khi giới trẻ TPHCM cũng tìm đến những không gian sáng tạo. Từ workshop vẽ nón lá, triển lãm ảnh, đến dự án “54 Gifts – Mảnh ghép văn hóa” vào dịp Quốc khánh 2/9, như một cách làm sáng tạo của các bạn trẻ để tái hiện cảnh sắc 54 dân tộc. Bảo Trân (19 tuổi) là bạn trẻ tham gia dự án “54 Gifts - Mảnh ghép văn hóa” đã bày tỏ: “Đây là cách để thế hệ trẻ gen Z thể hiện, khơi gợi tình yêu quê hương một cách tự nhiên, gần gũi cho thế hệ của mình, cũng là cách để hướng đến Quốc khánh 2/9 một cách đặc biệt”.

Hòa vào không khí đường phố, lễ hội, hoạt động của các rạp chiếu phim, nhà hát, sân khấu tại TPHCM cũng rất sôi động vào dịp Quốc khánh năm nay. Điện ảnh cũng góp phần kết nối thế hệ. Ghi nhận tại các rạp thuộc hệ thống BHD, CGV và Galaxy tại TPHCM, lịch chiếu bộ phim “Mưa đỏ” tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị (năm 1972) trở thành “cơn sốt” phòng vé. Không ít bạn trẻ mặc áo lính, đội mũ tai bèo để hòa mình vào dòng người đến rạp, như cách tri ân thế hệ cha anh.

Không chỉ người dân, nhiều du khách quốc tế cũng bị cuốn theo không khí này. Anh Thomas (28 tuổi), là du khách Pháp lựa chọn “Tour lễ 2/9” của Saigontourist, đã rất ấn tượng khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất: “Tôi chưa từng thấy quốc kỳ được treo nhiều và trang trọng đến vậy. Tôi quyết định ở lại thành phố dịp này để cảm nhận trọn vẹn không khí đặc biệt”.

Trên khắp các đường phố, nhiều mô hình “bích họa” cũng đã khiến phố phường TPHCM bừng sáng trong không khí lễ hội. Song song đó, nhiều quán cà phê cũng có cách làm sáng tạo, khi trang trí rực rỡ cờ hoa, poster đỏ thắm để hưởng ứng chào mừng Quốc khánh. Một số quán ăn, nhà hàng thiết kế không gian tái hiện ký ức xưa, treo ảnh Bác Hồ và bản “Tuyên ngôn Độc lập” khổ lớn, đã thu hút giới trẻ đến check-in, lưu giữ kỷ niệm.

Chuỗi hoạt động quy mô lớn mừng Quốc khánh

Không khí người dân hào hứng được cộng hưởng bởi chuỗi hoạt động quy mô do Thành ủy - UBND - HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, trải dài từ ngày 19/8 đến 5/9.

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, hàng loạt triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và địa điểm số 1 Ba Cu (Vũng Tàu) hiện đang thu hút đông đảo khách tham quan. Riêng Lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 29/8 đồng loạt tại nhiều nghĩa trang, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM (bao gồm các khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Vào tối 2/9, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa” sẽ diễn ra đồng loạt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM); Công viên Trung tâm (khu vực TP mới Bình Dương cũ) và Quảng trường Thùy Vân (Vũng Tàu cũ). Chương trình được truyền hình trực tiếp, mang đến cho hàng triệu người dân cả nước một đêm nghệ thuật đặc sắc. Cũng trong ngày Quốc khánh 2/9, từ 21h đến 21h15, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm tầm cao (hầm Thủ Thiêm, các khu vực Bình Dương, Vũng Tàu cũ) và 1 điểm tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen. Màn pháo hoa rực rỡ, kết hợp hệ thống ánh sáng nghệ thuật trang trí khắp các tuyến đường trung tâm, hứa hẹn tạo nên “đại tiệc ánh sáng” khép lại ngày lễ trọng đại.

TPHCM hòa chung vào ngày hội của dân tộc

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết: “Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay được TPHCM chuẩn bị công phu, quy mô và trải rộng khắp nhiều địa bàn, không chỉ ở trung tâm mà còn đến từng quận, huyện. Chúng tôi muốn mọi tầng lớp nhân dân đều cảm nhận rõ không khí thiêng liêng, tự hào của ngày lễ trọng đại”.

Cũng theo ông Vũ, điểm nhấn của chuỗi chương trình kỷ niệm Quốc khánh năm nay là đêm nghệ thuật đặc biệt 2/9 kết hợp màn pháo hoa tại nhiều địa phương, tạo sự gắn kết, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của TPHCM trong chặng đường mới. Song song, hơn 20 suất biểu diễn nghệ thuật lưu động cũng được tổ chức để đưa không khí lễ hội đến gần hơn với người dân cơ sở, đúng tinh thần “mọi người dân đều được thụ hưởng văn hóa”.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-ron-rang-sac-do-huong-ve-dai-le-10313934.html