Trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư

Sáng sớm 17-3, vừa đi chợ về đến nhà, bà Lan (ở tổ dân phố 14, đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, Hà Nội) thấy chồng và mấy người bạn ngồi uống nước chè.

Câu chuyện bên bàn nước khá rôm rả. Sau đó, bà Lan nghe thấy ông Hùng bức xúc lên tiếng:

- Lại tiếng đục, tiếng cắt rồi đấy! Mới sáng mà ngõ đã ầm ĩ.

- Khổ nhất là những hôm họ phun sơn, mùi sơn quẩn trong ngõ, đóng kín cửa cũng không ăn thua - ông Thắng tiếp lời.

Lúc này, ông Hưng, chồng bà Lan mới thủng thẳng:

- Các ông đang nói đến xưởng cơ khí đang hoạt động trong khu dân cư ngõ 89, đường Lâm Tiên phải không?

- Vâng. Tôi thấy cái xưởng này làm từ sớm đến tối muộn, có hôm giữa trưa vẫn ồn ào. Nhà tôi ở cạnh xưởng nên sinh hoạt bị ảnh hưởng nhiều lắm. Có lẽ lần tới họp tổ dân phố hoặc họp chi bộ, chúng ta phải có ý kiến với cấp trên - ông Hùng ngao ngán nói.

Nghe câu chuyện trên, Người Xây Dựng cho rằng, việc sản xuất trong khu dân cư lẽ nào chính quyền địa phương không nắm được. Thiết nghĩ, chính quyền xã Thư Lâm cần sớm kiểm tra, xác minh, xử lý dứt điểm nếu có vi phạm, không thể để tình trạng sản xuất xen lẫn khu dân cư kéo dài, bởi càng chậm, môi trường sống của bà con càng bị ảnh hưởng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tra-lai-moi-truong-trong-lanh-cho-khu-dan-cu-740735.html