'Trả' lại tên cho Nguyễn Filip

Cuối cùng, Nguyễn Filip đã về lại với đúng như cái tên mà người hâm mộ kỳ vọng.

Đã có lúc người ta tưởng chừng cái tên Nguyễn Filip sẽ chỉ còn là một lời giới thiệu đầy kỳ vọng từ châu Âu… nhưng không có điểm nhấn đặc biệt về chuyên môn. Nguyễn Filip từng được nhắc đến rất nhiều dù không thể thi đấu ở thời HLV Park Hang Seo, từng là niềm tin về việc có thể nâng cấp cho khung gỗ đội tuyển. Nhưng rồi Nguyễn Filip lên tuyển từ thời HLV Troussier, rồi lại dần mờ nhạt thời HLV Kim Sang Sik. Anh phải dự bị ở AFF Cup 2024, thậm chí trở thành tâm điểm của các sai lầm tại V.League 2024.

Thế nhưng, bóng đá luôn có chỗ cho những người biết đứng dậy, và chứng tỏ được đẳng cấp. Nguyễn Filip đã trở lại đúng nghĩa như cái tên đầy đẳng cấp mà người hâm mộ từng đặt trọn kỳ vọng.

Cuối cùng, Nguyễn Filip đã về lại với đúng như cái tên mà người hâm mộ kỳ vọng. Ảnh: Bảo Ngọc

Cuối cùng, Nguyễn Filip đã về lại với đúng như cái tên mà người hâm mộ kỳ vọng. Ảnh: Bảo Ngọc

Ở mùa giải hiện tại, Nguyễn Filip chơi vô cùng xuất sắc ở CLB CAHN, và ngược dòng lấy lại suất bắt chính ở tuyển Việt Nam. Phong độ của anh không phải là nhất thời, mà là thành quả của sự kiên nhẫn, nỗ lực và vượt qua áp lực.

Có lẽ đêm mưa ở Buriram là cột mốc đánh dấu ngày trở lại của Nguyễn Filip. Dù CAHN không thể lên đỉnh Đông Nam Á khi thua Buriram United, nhưng cái tên Nguyễn Filip được nhắc đến với sự tôn trọng tuyệt đối. Anh có ít nhất 7 pha cứu thua, từ những cú đá búa bổ cận thành đến các pha đối mặt với ngoại binh hàng đầu Thái League. Đó có thể nói là trận đấu hay nhất của Nguyễn Filip kể từ khi khoác áo CLB CAHN.

Còn trận thua 0-4 trước tuyển Malaysia? Nhìn lại diễn biến, có đến 4 pha cứu thua mười mươi của thủ môn Nguyễn Filip. Nếu không phải là Nguyễn Filip, có lẽ tuyển Việt Nam không chỉ thua 4 bàn.

Giữa cơn khủng hoảng niềm tin nơi hàng thủ, Nguyễn Filip nổi lên như điểm sáng hiếm hoi. Anh gào thét chỉ huy hàng thủ, cho thấy được hình ảnh của một ngôi sao bằng các pha cứu thua xuất thần, và chiến đấu đầy bản lĩnh, bình tĩnh và luôn tin vào chính mình.

Nguyễn Filip đang chơi rất hay. Ảnh: Bảo Ngọc

Nguyễn Filip đang chơi rất hay. Ảnh: Bảo Ngọc

Giờ đây, không ai còn gọi Nguyễn Filip là “thủ môn dự bị của AFF Cup 2024” nữa. Anh đã chính thức trả lại cái tên của mình cho chính mình, một thủ môn có đẳng cấp châu Âu, xứng đáng là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Nếu có gì đáng tiếc, đó là Nguyễn Filip chơi hay trong một tập thể đang tổn thương. Nhưng trong những khoảng tối ấy, ánh sáng từ khung gỗ với thủ môn Nguyễn Filip, cũng là một tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam khi vẫn có những cầu thủ đạt đẳng cấp hàng đầu khu vực và xứng đáng được kỳ vọng trong tương lai.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tra-lai-ten-cho-nguyen-filip-202506141102222364.html