Trách nhiệm và tình cảm của người lính với mầm non biên cương

Trên khắp các địa phương vùng biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai các hoạt động đêm hội Trăng rằm và trao hàng nghìn suất quà cho những em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những chiếc bánh, phần quà, mâm cỗ trông trăng giản dị nhưng đong đầy tình cảm của người lính dành cho “măng non biên giới” góp phần vun đắp niềm tin, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ đường biên, cột mốc ngay từ tuổi nhỏ.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh Loà tặng quà cho học sinh xã Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thanh Loà tặng quà cho học sinh xã Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Vui Trung thu trong ngôi trường mới

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi Tết Trung thu đến. Sân trường được trang trí cờ hoa, đèn ông sao, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc.

Với khoảng 1.190 học sinh, Trung thu năm nay thật đặc biệt khi đây là lần đầu tiên các em được vui Trung thu ngay tại ngôi trường mới, trong vòng tay của thầy cô và những người lính biên phòng. Các em được nhận những món quà mà không phải em nào cũng có điều kiện tự mua, được cùng bạn bè phá cỗ, rước đèn và nghe những câu chuyện về quê hương, biên giới.

Em Hoàng Thị Thúy, học sinh Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Khánh hồ hởi nói: “Em rất vui vì được các chú bộ đội tổ chức Trung thu. Em thích nhất là được rước đèn, phá cỗ và nhận quà, được xem múa lân và xem võ thể dục Biên phòng. Em mong năm nào cũng được đón Trung thu vui như thế này”.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, việc tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng biên, chăm lo cho thế hệ trẻ trên địa bàn còn nhiều khó khăn là một phần quan trọng trong công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và củng cố mối quan hệ quân dân. Địa bàn Đồn Biên phòng Pò Mã quản lý có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Trong điều kiện ấy, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em lại càng có ý nghĩa hơn.

Trách nhiệm và tình cảm của người lính

Theo Trung tá Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định chăm lo cho các cháu học sinh vùng biên là trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với nhân dân. Không chỉ tổ chức vui chơi, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho học sinh bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận. Trong đó, mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp” đã được đơn vị triển khai đầu tháng 9/2026 nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh vùng biên.

Thầy Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc Khánh cho biết: Năm học 2026 - 2027, trường có 36 lớp, gồm 12 lớp Tiểu học và 24 lớp Trung học cơ sở. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, nhà trường tập trung bảo đảm việc dạy học và duy trì thời gian biểu ổn định cho học sinh. Những món quà Trung thu có thể không lớn về vật chất nhưng mang giá trị tinh thần rất lớn đối với học sinh. Sự đồng hành thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã đã giúp các em có thêm niềm vui, động lực học tập.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học tặng 100 suất quà cho học sinh của xã Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn /TTXVN

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học tặng 100 suất quà cho học sinh của xã Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn /TTXVN

Không khí rộn ràng Trung thu cũng hiện diện rõ nét ở khu vực biên giới xã Mẫu Sơn. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các em nhỏ trên địa bàn một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện của trẻ em vùng cao.

Trong ánh sáng rực màu sắc của những chiếc đèn lồng, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng nói, tiếng hát của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Những phần quà được trao tận tay các em, mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, quả ngọt đầy ắp… nhưng điều khiến các em nhỏ thích thú hơn cả chính là được cùng nhau vui chơi, được các chú bộ đội quan tâm, hỏi thăm.

Em Lành Thị Hoa, thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Ở nhà chúng em cũng có Trung thu nhưng không đông vui. Em rất thích những chương trình do các chú bộ đội tổ chức vì được gặp nhiều bạn, có các hoạt động vui chơi và nhận quà. Em sẽ học thật tốt để sau này làm một công việc có ích cho quê hương”.

Với những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, hình ảnh trẻ nhỏ được vui chơi trong đêm Trung thu cũng là một động lực để họ tiếp tục vượt qua những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Trọng Tới, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Địa bàn biên giới đơn vị quản lý còn nhiều khó khăn, vì vậy mỗi dịp lễ, Tết, đơn vị đều tổ chức các hoạt động hướng về nhân dân, nhất là trẻ em. Trong dịp Trung thu, chúng tôi đã cùng phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm để tổ chức trao hàng trăm suất quà tới các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Chúng tôi mong muốn các em học sinh, các đối tượng, gia đình chính chính sách có thêm niềm vui, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự quan tâm lực lượng biên phòng”.

Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài, địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều thôn bản nằm xa trung tâm xã. Những năm qua, tỉnh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn luôn có ý nghĩa đặc biệt. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn tham gia nhiều hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục, hỗ trợ học sinh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nguyễn Quang Duy/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/trach-nhiem-va-tinh-cam-cua-nguoi-linh-voi-mam-non-bien-cuong-post1388333.html