Trại Hè Việt Nam 2025: Các kiều bào trẻ thích thú trải nghiệm Địa đạo Củ Chi

Chiều 14/7, sau chuyến thăm Bến Nhà Rồng và Dinh Độc Lập, điểm tham quan tiếp theo của các kiều bào trẻ tham dự Trại Hè Việt Nam 2025 chính là Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, một trong những công trình ngầm vĩ đại nhất của Việt Nam thế kỷ XX.

Dù thời tiết có mưa nặng hạt nhưng nhiều thanh niên, sinh viên kiều bào vẫn rất hào hứng khi lần đầu tới thăm Khu di tích Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thành Long)

Dù thời tiết có mưa nặng hạt nhưng nhiều thanh niên, sinh viên kiều bào vẫn rất hào hứng khi lần đầu tới thăm Khu di tích Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thành Long)

Địa đạo Củ Chi được xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và được gia cố trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hệ thống đường hầm dọc ngang nhiều tầng sâu từ 3-12m, chạy ngoắt nghéo dài hơn 250km, xuyên sâu trong lòng đất sét pha đá ong, kết hợp với khoảng 500km chiến hào bao quanh.

Tại đây, các thanh niên, sinh viên kiều bào đã được lắng nghe về cấu trúc độc đáo của Địa đạo Củ Chi. Lối cấu trúc được tạo dựng kiên cố, tinh vi, phức tạp, bí ẩn trong lòng đất, thể hiện sự sáng tạo, trí tuệ, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Các kiều bào trẻ chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thành Long)

Các kiều bào trẻ chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thành Long)

Trong tầng hầm có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm, hầm làm việc của lãnh đạo, hầm giải phẫu, xưởng công binh, có thể chịu được sức công phá của nhiều loại bom hạng nặng. Lòng địa đạo rất hẹp, chỉ cho một người đi, phải cúi sát mặt đất mới lách được.

Chia sẻ với TG&VN, Nguyễn Lệ Xuân (25 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Nga chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em đến với TP. Hồ Chí Minh nhưng là lần đầu tiên đến thăm quan Địa đạo Củ Chi. Trước đây trên mạng xã hội em đã từng biết đến địa danh này rồi nhưng khi tận mắt chứng kiến và trải nghiệm chui địa đạo mới thấy thực sự vượt quá sức tưởng tượng. Sau khi vượt qua 50m địa đạo em cảm thấy vô cùng nể phục người lính Việt Nam thời xưa. Đây là một trải nghiệm khó khăn, vất vả nhưng cũng cực kỳ lý thú”.

Ban Nguyễn Lệ Xuân lần đầu được trải nghiệm chui địa đạo. (Ảnh: Thành Long)

Ban Nguyễn Lệ Xuân lần đầu được trải nghiệm chui địa đạo. (Ảnh: Thành Long)

Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến những bằng chứng cho thấy dân tộc Việt Nam nhỏ bé đã chiến thắng quân địch lớn mạnh, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, tối tân bậc nhất thế giới.

Theo Phan Nam Khang (17 tuổi) đến từ Pháp, sau khi được xem những thước phim tư liệu và tham quan Địa đạo Củ Chi, em càng thêm hiểu và yêu lịch sử Việt Nam, nhất là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ.

Bạn Phan Nam Khang chia sẻ chuyến tham quan, trải nghiệm càng giúp em thêm hiểu và yêu lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

Bạn Phan Nam Khang chia sẻ chuyến tham quan, trải nghiệm càng giúp em thêm hiểu và yêu lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Thành Long)

“Không chỉ hầm trú ẩn, các chiến sĩ Việt Nam còn chế tạo được rất nhiều vũ khí lợi hại như bẫy chông, bẫy kẹp nách, được thiết kế khéo léo từ những vật liệu thô sơ hay những vật dụng mà lính Mỹ bỏ đi. Thật thông minh và tài tình!”, Nam Khang bày tỏ.

Được biết, Địa đạo Củ Chi cũng là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt kéo dài suốt hàng chục năm để có thể giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Kiều bào trẻ thích thú lần đầu tiên trải nghiệm chui địa đạo. (Ảnh: Thành Long)

Kiều bào trẻ thích thú lần đầu tiên trải nghiệm chui địa đạo. (Ảnh: Thành Long)

Các kiều bào trẻ chụp bức ảnh lưu niệm tại phòng chỉ huy nằm trong lòng Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thành Long)

Các kiều bào trẻ chụp bức ảnh lưu niệm tại phòng chỉ huy nằm trong lòng Địa đạo Củ Chi. (Ảnh: Thành Long)

Thành Long

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trai-he-viet-nam-2025-cac-kieu-bao-tre-thich-thu-trai-nghiem-dia-dao-cu-chi-321000.html