Trại hè Việt Nam 2025: Phút lắng đọng giữa đất thiêng Quảng Trị

Ngày 21/7, tại Quảng Trị, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2025 tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2025 tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thành Long)

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2025 tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thành Long)

Đoàn Trại hè Việt Nam 2025, do ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu, đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Cùng tham dự có bà Ngô Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; ông Thái Hữu Liêu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và 110 đại biểu kiều bào tiêu biểu đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu kiều bào dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Quảng Trị. (Ảnh: Thành Long)

Đại biểu kiều bào dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Quảng Trị. (Ảnh: Thành Long)

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt năm 1972, hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân và đồng bào Quảng Trị đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã thấm vào lòng đất mẹ, góp phần làm nên nền độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân hôm nay.

Kết thúc lễ dâng hương, dâng hoa, đoàn đã gặp gỡ, tri ân và tặng quà 34 cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Đoàn Trại hè Việt Nam tổ chức gặp gỡ và trao quà cho 34 cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025). (Ảnh: Thành Long)

Đoàn Trại hè Việt Nam tổ chức gặp gỡ và trao quà cho 34 cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025). (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sự kính trọng sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các cựu chiến binh.

Ông nhấn mạnh, chuyến thăm Thành cổ Quảng Trị là hoạt động ý nghĩa, giúp thế hệ kiều bào trẻ hướng về cội nguồn, tri ân thế hệ cha anh đã chiến đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi gặp gỡ và trao quà. (Ảnh: Thành Long)

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi gặp gỡ và trao quà. (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Trung Kiên gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới 34 cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị.

Nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn đã quyên góp tổng cộng 100 triệu đồng trao tặng các cựu chiến binh. Dù giá trị vật chất không lớn, đây là nghĩa cử tri ân sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và gắn kết thế hệ kiều bào trẻ với cội nguồn, lịch sử dân tộc.

Cụ thể, đoàn kiều bào Cộng hòa Czech ủng hộ 20 triệu đồng; đoàn kiều bào Ba Lan ủng hộ 26 triệu đồng; đoàn kiều bào Liên bang Đức ủng hộ 17 triệu đồng; đoàn kiều bào Liên bang Nga ủng hộ 15 triệu đồng; kiều bào Đỗ Việt Hoàng từ Hungary quyên góp 10 triệu đồng và đoàn Trại hè Việt Nam 2025 ủng hộ 12 triệu đồng.

Buổi gặp gỡ và trao quà cho 34 cựu chiến binh tại Quảng Trị. (Ảnh: Thành Long)

Buổi gặp gỡ và trao quà cho 34 cựu chiến binh tại Quảng Trị. (Ảnh: Thành Long)

Đây là cơ hội để kiều bào trẻ được các cựu chiến binh kể cho nghe những câu chuyện thời chiến. (Ảnh: Thành Long)

Đây là cơ hội để kiều bào trẻ được các cựu chiến binh kể cho nghe những câu chuyện thời chiến. (Ảnh: Thành Long)

Bạn Đỗ Hoàng Yến, kiều bào đến từ Nhật Bản giao lưu với các cựu chiến binh. (Ảnh: Thành Long)

Bạn Đỗ Hoàng Yến, kiều bào đến từ Nhật Bản giao lưu với các cựu chiến binh. (Ảnh: Thành Long)

Trò chuyện với các cựu chiến binh, bạn Đỗ Hoàng Yến, kiều bào từ Nhật Bản chia sẻ:
“Lần đầu tiên em được nghe trực tiếp về trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Qua lời kể của các bác, em mới cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Chỉ trong 81 ngày, mảnh đất xinh đẹp này đã hứng chịu hơn 300.000 tấn bom đạn, gần 60.000 chiến sĩ đã ngã xuống và yên nghỉ nơi đây. Sau buổi trò chuyện, em càng thấm thía và trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do”.

Các đại biểu thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Các đại biểu thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Cùng ngày, đoàn Trại hè Việt Nam 2025 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh ấy đã làm nên những trang sử vẻ vang, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Các kiều bào từ Nga thắp nén hương tướng nhớ những anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Các kiều bào từ Nga thắp nén hương tướng nhớ những anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, di tích Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là những địa chỉ đỏ, ghi dấu một phần lịch sử bi hùng của dân tộc, đồng thời là cụm nghĩa trang lớn bậc nhất cả nước.

Ông bày tỏ mong muốn thông qua hoạt động dâng hương, tưởng niệm, các bạn trẻ kiều bào sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về những hy sinh to lớn của cha ông trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi mong các bạn kiều bào trẻ sẽ hiểu được là mỗi một giây phút chúng ta được sống trong hòa bình là đều có sự hy của ông cha qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, khi đến khu Nghĩa trang liệt sĩ vô danh, các em sẽ càng thấu hiểu hơn sự thật: Trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử đã có hơn 20.000 người con ưu tú ngã xuống, trong đó hơn một nửa vẫn chưa tìm được hài cốt, không ai biết tên tuổi của họ”, ông Nguyễn Trung Kiên xúc động chia sẻ.

Báo Thế giới và Việt Nam tiếp tục cập nhật hành trình Trại hè Việt Nam 2025, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ. (Ảnh: Thành Long)

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ. (Ảnh: Thành Long)

Kiều bào trẻ thắp nén tâm hương tại các ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ vô danh. (Ảnh: Thành Long)

Kiều bào trẻ thắp nén tâm hương tại các ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ vô danh. (Ảnh: Thành Long)

Thành Long

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trai-he-viet-nam-2025-phut-lang-dong-giua-dat-thieng-quang-tri-321809.html