Trai làng giả gái nhảy điệu 'con đĩ đánh bồng' tại hội làng Triều Khúc

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm với điểm nhấn là điệu 'con đĩ đánh bồng' thu hút đông đảo người dân và du khách.

Văn hóa truyền thống

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc với đặc sản "con đĩ đánh bồng" là một trong những lễ hội đầu xuân đặc sắc của Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc với đặc sản "con đĩ đánh bồng" là một trong những lễ hội đầu xuân đặc sắc của Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Điểm nhấn chính của lễ hội và luôn được mong chờ nhất đó là điệu múa bồng được thực hiện bởi các chàng trai trong trang phục áo mớ ba mớ bảy, mặt hoa da phấn giả gái.

Điểm nhấn chính của lễ hội và luôn được mong chờ nhất đó là điệu múa bồng được thực hiện bởi các chàng trai trong trang phục áo mớ ba mớ bảy, mặt hoa da phấn giả gái.

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Tương truyền, trước đây làng Triều Khúc là nơi Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương) luyện quân để giao chiến với tướng giặc Đào Chính Bình nhà Đường Trung Quốc. Đây không phải là quê của Phùng Hưng nhưng sau khi chiến thắng lên ngôi vua, dân làng Triều Khúc thờ Phùng Hưng và suy tôn ngài thành Thánh.

Tương truyền, trước đây làng Triều Khúc là nơi Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương) luyện quân để giao chiến với tướng giặc Đào Chính Bình nhà Đường Trung Quốc. Đây không phải là quê của Phùng Hưng nhưng sau khi chiến thắng lên ngôi vua, dân làng Triều Khúc thờ Phùng Hưng và suy tôn ngài thành Thánh.

Tương truyền, để khích lệ tinh thần tướng sĩ, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đã cho binh lính đóng giả làm gái, đeo trống múa bồng, khi ông tập kết quân sĩ tại làng Triều Khúc để vây đánh quân nhà Đường vào khoảng thế kỷ thứ VIII.

Tương truyền, để khích lệ tinh thần tướng sĩ, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đã cho binh lính đóng giả làm gái, đeo trống múa bồng, khi ông tập kết quân sĩ tại làng Triều Khúc để vây đánh quân nhà Đường vào khoảng thế kỷ thứ VIII.

Từ đó, để tưởng nhớ công ơn của ông, cứ đến mùa xuân, dân làng lại tổ chức lễ rước Thành Hoàng, trong đó không thể thiếu điệu múa "con đĩ đánh bồng".

Từ đó, để tưởng nhớ công ơn của ông, cứ đến mùa xuân, dân làng lại tổ chức lễ rước Thành Hoàng, trong đó không thể thiếu điệu múa "con đĩ đánh bồng".

Lễ hội làng Triều Khúc diễn ra từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, với lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình, mừng Ngài đăng quang, tạ ơn Ngài đã ban cho dân làng một cuộc sống ấm no, an lành.

Lễ hội làng Triều Khúc diễn ra từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng hàng năm, với lễ rước sắc Phùng Hưng mang ý nghĩa mời thánh nhân về ngự tại đại đình, mừng Ngài đăng quang, tạ ơn Ngài đã ban cho dân làng một cuộc sống ấm no, an lành.

Điệu múa đánh bồng phóng khoáng, dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng cũng rất mềm mại, linh hoạt. Họ cùng nhau nhảy múa trong sự reo hò của những người dân xem hội.

Điệu múa đánh bồng phóng khoáng, dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng cũng rất mềm mại, linh hoạt. Họ cùng nhau nhảy múa trong sự reo hò của những người dân xem hội.

Các chàng trai giả gái vừa nhảy điệu múa uyển chuyển, duyên dáng vừa trêu ghẹo nhau và trêu ghẹo người đi đường, mang lại niềm vui và tiếng cười.

Các chàng trai giả gái vừa nhảy điệu múa uyển chuyển, duyên dáng vừa trêu ghẹo nhau và trêu ghẹo người đi đường, mang lại niềm vui và tiếng cười.

Không chỉ có sức hút với người dân địa phương mà lễ hội làng Triều Khúc luôn là điểm đến đầu xuân của nhiều du khách thập phương yêu thích văn hóa truyền thống.

Không chỉ có sức hút với người dân địa phương mà lễ hội làng Triều Khúc luôn là điểm đến đầu xuân của nhiều du khách thập phương yêu thích văn hóa truyền thống.

 Trải qua hàng trăm năm, lễ hội truyền thống làng Triều Khúc được đánh giá vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị truyền thống xưa cũ.

Trải qua hàng trăm năm, lễ hội truyền thống làng Triều Khúc được đánh giá vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị truyền thống xưa cũ.

Mắt lúng liếng, miệng cười xinh trong những bước nhảy linh hoạt, họ thướt tha hòa cùng nhịp trống dồn dập khiến người xem thích thú.

Mắt lúng liếng, miệng cười xinh trong những bước nhảy linh hoạt, họ thướt tha hòa cùng nhịp trống dồn dập khiến người xem thích thú.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trai-lang-gia-gai-nhay-dieu-con-di-danh-bong-tai-hoi-lang-trieu-khuc-370268.html