Trải nghiệm đặc biệt của những 'đại biểu Quốc hội nhí'

Từ Quảng Trị, 7 học sinh nhỏ tuổi đã ra Hà Nội, tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ I năm 2023. Trở về từ phiên họp, những trải nghiệm ý nghĩa vẫn in sâu trong tâm trí, trái tim, thúc giục các em nỗ lực nhiều hơn để có thể trở thành những đại biểu Quốc hội thực thụ.

Em Trương Phước Minh phát biểu tại phiên họp giả định “Quốc hội với trẻ em” lần thứ I - Ảnh: T.L

Em Trương Phước Minh phát biểu tại phiên họp giả định “Quốc hội với trẻ em” lần thứ I - Ảnh: T.L

Tuy đã khép lại nhưng phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tổ chức vẫn còn để lại những dư âm sâu sắc.

Lần đầu tiên, 263 đại biểu thiếu nhi đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hội tụ về thủ đô cùng dự phiên họp. Tuy là giả định nhưng phiên họp lại có sức hút lớn ở nhiều khía cạnh.

Đặc biệt, những ý kiến của các “đại biểu Quốc hội nhí” đã khiến mọi người, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất ngạc nhiên. Qua phiên họp, ý kiến của các em nhỏ đã được ghi nhận.

Trở về từ phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, em Trương Phước Minh, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học & THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Trước đây, Minh từng cùng ba mẹ theo dõi một số kỳ họp Quốc hội. Thế nhưng, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vinh dự có mặt tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội để chuyển tải những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các bạn đồng trang lứa.

Trong bài phát biểu, “đại biểu Quốc hội nhí” Trương Phước Minh cho biết: “Em và các bạn tại nơi em sinh sống từng bị bạo lực, xâm hại bởi nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, tai nạn thương tích vẫn đang là nỗi lo của trẻ em”. Từ thực tế ấy, Phước Minh đã phân tích, làm rõ nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị cụ thể.

Trước khi đến với phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, Trương Phước Minh từng nhiều lần phát biểu giữa đám đông. Minh có “thâm niên” 3 năm liền tham gia Hội đồng Trẻ em tỉnh. Dẫu vậy, khi ngồi vào chiếc ghế đại biểu Quốc hội, rồi đứng giữa hội trường lớn phát biểu, Phước Minh vẫn có chút hồi hộp.

“Em tự nhủ rằng, mình đang là người đại diện tiếng nói của rất nhiều bạn nhỏ ở Quảng Trị và các địa phương khác. Vì thế, không được phép để cảm xúc lấn át lý trí. Rất nhanh sau đó, em đã lấy lại được bình tĩnh và có phần phát biểu tốt. Em rất vui khi nhận được những tràng pháo tay của mọi người”, Minh chia sẻ.

Giống như Trương Phước Minh, em Hồ Văn Sỹ, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đakrông cũng có những trải nghiệm khó quên tại phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I. Sỹ sinh ra, lớn lên trong một gia đình đông con ở xã Mò Ó, huyện Đakrông. Ba mẹ Sỹ đều siêng năng lao động nhưng cái khó, cái nghèo luôn đeo bám gia đình.

Trong hoàn cảnh ấy, việc học của Sỹ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Dẫu vậy, cậu bé người Vân Kiều vẫn luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động đội. Phần thưởng ý nghĩa nhất trên hành trình vượt khó của Sỹ là việc em được tham gia Hội đồng Trẻ em tỉnh, rồi được chọn cùng đoàn ra thủ đô.

“Khi biết mình được tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, em rất sung sướng. Với chuyến đi này, em đã có nhiều trải nghiệm mới. Biết ơn vì điều đó, em đã cố gắng hết sức để làm tròn nhiệm vụ”, Sỹ chia sẻ.

Trương Phước Minh và Hồ Văn Sỹ là 2 trong số 7 em nhỏ đại diện, mang tiếng nói của thiếu nhi Quảng Trị đến với phiên họp giả định “Quốc hội với trẻ em” lần thứ I.

Các đại biểu khác của đoàn Quảng Trị gồm: Nguyễn Thủy Tiên, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; Lê Ngọc Minh, Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà; Lương Mạnh Dũng, Trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà; Nguyễn Hải Yến Nhi, Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ và Hồ Thị Thúy Kiều, Trường TH&THCS Xy.

Mỗi em một hoàn cảnh, cá tính, ước mơ... nhưng đều gặp nhau ở quyết tâm vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi và đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Để chuẩn bị cho phiên họp, nhiều ngày trước đó, các em đã tích cực thu thập ý kiến từ bạn bè đồng trang lứa; tập trung rèn luyện kỹ năng; tích cực đọc sách, báo... Vì thế, ai cũng bước vào phiên họp giả định “Quốc hội với trẻ em” lần thứ I với tâm thế tự tin.

Dù là lần đầu tiên tham gia nhưng các đại biểu đoàn Quảng Trị góp mặt tại phiên họp giả định “Quốc hội với trẻ em” lần thứ I đã để lại những ấn tượng đặc biệt. Em nào cũng nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình và làm tốt nhiệm vụ. Nhiều em được đánh giá cao bởi sự tự tin, năng động, khả năng làm việc nhóm, thuyết trình...

Những ý kiến mà các thành viên trong đoàn đưa ra liên quan đến hai chủ đề chính gồm: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em” đều có chiều sâu. Trên nghị trường, ý kiến mà “đại biểu Quốc hội nhí” đến từ Quảng Trị phát biểu thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý.

Không chỉ tại phiên họp giả định, những trải nghiệm trong chuyến ra Hà Nội lần này đều rất ý nghĩa, quý giá. Em nào cũng vui khi được giao lưu, gặp gỡ với nhiều bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước; được vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập huấn nhóm đại biểu thiếu nhi nòng cốt; gặp mặt thân mật với những người mà trước nay các em hằng mong ước...

Trở về, các em nhỏ đoàn Quảng Trị đều mong muốn lớn lên sẽ trở thành những đại biểu Quốc hội thực thụ để được chuyển tải tiếng nói của cử tri.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/trai-nghiem-dac-biet-cua-nhung-dai-bieu-quoc-hoi-nhi/179977.htm