Trải nghiệm ngôi cổ tự nghìn năm tuổi dịp nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ dài đã bước sang ngày thứ 2, bên cạnh các điểm vui chơi, du lịch nghỉ dưỡng, nhiều người dân đã lựa chọn hành trình về với các điểm đến mang ý nghĩa văn hóa tâm linh. Nằm giữa không gian linh thiêng của vùng đất Núi Đọi - Sông Châu, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, chùa Long Đọi Sơn là ngôi cổ tự nghìn năm tuổi đang khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và trang nghiêm chào đón du khách.
Tuyết Minh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trai-nghiem-ngoi-co-tu-nghin-nam-tuoi-dip-nghi-le-396602.htm
Tin nóng
Từ khách sạn và nhà hàng trên tòa nhà cao nhất Việt Nam, tôi ngắm pháo hoa 30/4 rực sáng bầu trời TP.HCM. Kỳ staycation trọn vẹn, dù đôi lúc ảnh hưởng vì lượng khách tăng cao.
Gác niềm vui riêng, nông dân Hà Tĩnh hối hả xuống đồng 'xuyên lễ' thu hoạch lúa Xuân chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con dồn lực đưa 'hạt vàng' về kho trong niềm phấn khởi được mùa khiến kỳ nghỉ lễ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Ở độ tuổi này, người ta không đi để chứng minh đã đến đâu, mà đi để hiểu mình đang ở đâu trong cuộc đời — và tìm lại sự bình yên theo cách sâu sắc, trọn vẹn hơn.
Tối qua 30.4, tại Công viên Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM) đã diễn ra chương trình nghệ thuật 'Thống nhất non sông', kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026).
Trong ký ức của đồng bào Cơ tu ở xã biên giới Avương (Đà Nẵng), những ngày cuối năm 2025 là một khoảng lặng đầy âu lo khi… 'ông trời' bỗng chốc 'nổi giận'. Thế nhưng, giữa những đổ nát của mưa lũ và sạt lở, một 'phép màu' đã xuất hiện mang tên 'Chiến dịch Quang Trung'.
Đảm bảo với cách luộc này lạc cực thơm ngon, bùi bùi, hấp dẫn.
Tin mới
Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc.
Tối 30/4, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Vang khúc khải hoàn ca' đã hòa vào không khí hân hoan của cả nước, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 30/4, Hội chợ quốc tế Paris (Foire de Paris) - sự kiện thương mại-văn hóa có lịch sử hơn 100 năm và được xem là một trong những hội chợ có quy mô lớn nhất tại châu Âu - đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở khu vực cửa ngõ thủ đô nước Pháp.
Có những địa danh không chỉ nằm trên bản đồ hành chính, mà còn khắc sâu vào trái tim của cả một dân tộc. Khu di tích Trung ương Cục miền Nam là một địa danh như thế.
Tối 29/4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), chương trình 'Dạ yến Hoàng cung' mang đến cho du khách hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện không gian yến tiệc triều Nguyễn với sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực cung đình và nghệ thuật truyền thống…
Nửa thế kỷ, giai điệu 'Vui sao nước mắt lại trào' vẫn vẹn nguyên sức lay động như một 'nhân chứng sống' bằng âm thanh. Nhưng mùa Xuân này, TPHCM không chỉ soi mình vào quá khứ hào hùng. Sau cú chuyển mình lịch sử sáp nhập mở rộng, một siêu đô thị tầm vóc châu lục đang thành hình. Đó là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa cái tĩnh của lòng dân nghĩa khí và cái động quyết liệt của một tư duy mở cõi hiện đại.
Muốn cùng cha thực hiện giấc mơ, Thảo Vy đồng hành cùng ông trong chuyến phượt 43 ngày, đi xuyên Việt Nam và Lào bằng xe máy.
Tối 30/4, tại khu vực Phố đi bộ Chợ du lịch Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đêm nhạc với chủ để 'Về miền ký ức', thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.











