Trải thảm ăn bánh mì, trứng luộc chờ xem bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng
Chiều tối 25/4, nhiều người dân chuẩn bị thức ăn nhẹ, ngồi picnic ở Công viên Bến Bạch Đằng chờ xem diễn tập bắn đại bác.

Ngày 25/4, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) diễn ra tại đường Lê Duẩn (quận 1). Buổi tối, tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) cũng diễn tập bắn đại bác.

Khoảng 18h, người dân và du khách tập trung đông đúc tại Công viên Bến Bạch Đằng ngồi picnic. Phần lớn là các gia đình và những nhóm bạn trẻ.

Sau hơn 1 tiếng kẹt xe, Lương và Hậu (TP Thủ Đức) mới đến được Bến Bạch Đằng và gọi nước uống. "Tôi đóng cửa hàng, đi sớm ra xem bắn đại bác và các khối diễu binh đi qua mà chưa kịp ăn gì. Ngày mai chúng tôi rời TP.HCM để đi nghỉ lễ nên hôm nay tranh thủ đi xem. Chúng tôi rất hân hoan khi thấy màu áo đỏ ngập trời", đôi bạn nói.

Nhiều nhóm bạn và cácc gia đình chuẩn bị thức ăn như bưởi, bắp luộc, trứng luộc, bánh mì, chả lụa, xôi... để lót dạ trong lúc chờ xem bắn đại bác.

Chị Đức Hạnh (sống tại TP Thủ Đức) rủ nhóm bạn cấp 2 dắt theo các con đi xem diễu binh từ 14h, nhưng đường Lê Duẩn (quận 1) quá đông nên cả nhóm ra Công viên Bến Bạch Đằng picnic sớm. Chị chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Chúng tôi chuẩn bị snack, kẹo, mì cho các bạn nhỏ. Theo dự tính, chúng tôi sẽ xem bắn đại bác, xong lại ngồi picnic đến 1h sáng hôm sau mới về. Ngày mai là thứ 7 nên đi thoải mái, mấy khi TP.HCM có ngày vui lớn thế này".

Một số bạn trẻ thoải mái nằm dài trên thảm cỏ nhân tạo để tận hưởng bầu không khí mát lành sau nhiều giờ ngồi chờ.

Gia đình anh Hùng, chị Hân (sống tại quận Bình Thạnh) đến công viên Bến Bạch Đằng lúc 17h. "Những ngày trước, gia đình tôi chưa xem bắn đại bác nên hôm nay ra xem. Tôi có nấu một ít đồ ăn nhẹ và trứng luộc vì sợ tối đông đúc, đói bụng. Trước đó, chúng tôi đi xe công nghệ đến và đi bộ quãng khá xa", gia đình chia sẻ. Được biết, chị Hân đã đặt áo cờ đỏ sao vàng cho cả gia đình từ hơn 1 tháng trước đại lễ.

Đến khoảng 18h50, một cơn mưa rào ngang qua khiến mọi người nhanh chóng di chuyển để tìm chỗ trú.

Người dân vội vã tìm chỗ trú tại các quán cà phê lân cận, các khách sạn đối diện Bến Bạch Đằng. Số khác có chuẩn bị áo mưa, ô che vì xem trước dự báo thời tiết.

Bất chấp trời mưa, một số bạn nữ vẫn vui vẻ che dù ngồi dặm lại lớp trang điểm giữa lòng đường để trong trạng thái đẹp nhất khi gặp mặt các chiến sĩ.

Dù trời mưa, không khí náo nhiệt vẫn không gián đoạn, nhiều người vẫn cùng nhau chụp ảnh. Đến khoảng 19h15, trời tạnh mưa.