Trái tim ấm áp của người lính Biên phòng vùng biển Tam Thanh

Giữa vùng biển cát trắng Tam Thanh, những người lính quân hàm xanh không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới biển, mà còn lặng lẽ chở che những phận đời kém may mắn. Việc Đồn Biên phòng Tam Thanh, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm con nuôi thêm một lần nữa làm sáng rõ nghĩa tình ấy. Từ đây, các em không chỉ có thêm chỗ dựa, mà còn có thêm một mái ấm để bước tiếp trên hành trình lớn lên.

Các em học sinh Phan Cao Thanh, Võ Tuấn Khang và Huỳnh Thanh Tú trong ngày được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận làm con nuôi. Ảnh: Trúc Hà

Các em học sinh Phan Cao Thanh, Võ Tuấn Khang và Huỳnh Thanh Tú trong ngày được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận làm con nuôi. Ảnh: Trúc Hà

Những phận đời cần được chở che

Đã gần một tháng kể từ ngày được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận làm con nuôi, nhưng với Phan Cao Thanh (học sinh lớp 6/4, Trường Trung học cơ sở Phan Bá Phiến, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), Võ Tuấn Khang (học sinh lớp 7/1, Trường Trung học cơ sở Thái Phiên, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) và Huỳnh Thanh Tú (học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), niềm vui ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua.

Buổi lễ nhận con nuôi diễn ra giản dị, trang trọng, ấm áp, có sự chứng kiến của người thân, nhà trường và chính quyền địa phương. Tại đây, Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh công bố quyết định nhận Phan Cao Thanh, Võ Tuấn Khang và Huỳnh Thanh Tú làm con nuôi của đơn vị. Từ khoảnh khắc ấy, 3 cậu học trò nghèo có thêm một gia đình mới, thêm những người cha, người anh trong màu áo lính.

Biết về hoàn cảnh của 3 con nuôi Đồn Biên phòng Tam Thanh, ai cũng không khỏi xúc động. Phan Cao Thanh mồ côi cha từ năm 11 tuổi. Từ đó, mẹ em là công nhân, một mình gồng gánh nuôi 2 chị em ăn học. Thương mẹ, Thanh và chị gái luôn bảo ban nhau cố gắng học tập. Nhiều năm liền, em đạt học lực khá, giỏi. Ở trường, thầy cô giáo và bạn bè đều yêu quý cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm chỉ, lễ phép.

Năm 2022, cha của Võ Tuấn Khang qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Từ đó, Khang sống cùng mẹ. Mẹ em làm công nhân nhưng sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, nên cuộc sống của hai mẹ con luôn thiếu trước, hụt sau. Có lúc, Khang từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để ở nhà chăm mẹ, bớt đi một phần gánh nặng chi tiêu. Nhưng mẹ em vẫn kiên quyết động viên con tiếp tục đến trường: “Dù thế nào, con cũng phải đi học. Có như vậy, mẹ mới yên tâm và làm trọn lời hứa với cha con”.

Trong 3 trường hợp được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận nuôi lần này, Huỳnh Thanh Tú là người lớn tuổi nhất. Em mồ côi cha từ nhỏ. Một thời gian sau, mẹ em đi bước nữa, để Tú ở lại cho bà nội nuôi dưỡng. Khi học mẫu giáo, do gia đình không đủ điều kiện chăm sóc, em được gửi vào Làng trẻ SOS. Vài năm sau, làng trẻ giải thể, em trở về sống với bà ngoại và cậu, đều bị khiếm thính. Ngoài giờ lên lớp, Tú dành nhiều thời gian chăm sóc bà và cậu. Sự thiếu thốn và những va đập sớm của cuộc sống khiến em trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nhận nuôi bằng trách nhiệm, chăm sóc bằng tình thương

Chia sẻ về việc chăm sóc, nuôi dưỡng Phan Cao Thanh, Võ Tuấn Khang và Huỳnh Thanh Tú, Thiếu tá Trần Quốc Khánh cho biết: “Việc nhận nuôi 3 cháu học sinh được thực hiện từ ngày 28/1/2026 đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Do các cháu vẫn còn người thân và mới bắt đầu học kỳ II của năm học nên hiện tại, đơn vị để các cháu sống tại nhà. Hằng tháng, chúng tôi sẽ chuyển tiền hỗ trợ, đồng thời phân công cán bộ trực tiếp phối hợp cùng gia đình, nhà trường theo dõi, kèm cặp, giáo dục và chăm sóc các cháu trong quá trình học tập, sinh hoạt”.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Khánh, từ năm học 2026-2027, đơn vị sẽ đón các cháu về trực tiếp nuôi dưỡng. Các cháu được bố trí nơi ở riêng, hưởng chế độ ăn như cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đội Vận động quần chúng sẽ trực tiếp theo dõi, kèm cặp việc học tập của các cháu. Đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cháu phát triển toàn diện. Môi trường quân ngũ, với nền nếp, kỷ luật và sự gần gũi, yêu thương của cán bộ, chiến sĩ, sẽ giúp các cháu hình thành tính tự giác, tự lập, biết sắp xếp cuộc sống và rèn kỹ năng sống.

Những lời chia sẻ ấy không chỉ là sự cam kết trách nhiệm của đơn vị, mà còn cho thấy cách làm bài bản, lâu dài của Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Nhận nuôi không dừng ở hỗ trợ vật chất, mà là đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường trưởng thành.

Lắng nghe những chia sẻ đó, bà Nguyễn Thị Phan, bà ngoại của Huỳnh Thanh Tú không giấu được xúc động: “Hoàn cảnh của cháu Tú rất đáng thương, mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác, còn tôi và cậu cháu thì sức khỏe đều yếu. Trước đây, tôi lo lắm vì mình ngày một già, không biết rồi sẽ lo cho cháu được đến đâu. Nay được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận nuôi, lo chuyện ăn uống, học hành cho cháu, tôi thật sự yên tâm. Tôi chỉ biết cảm ơn các chú bộ đội và dặn cháu phải ngoan ngoãn, chăm học để không phụ lòng các chú”.

Sự yên tâm trong lời người bà nghèo ấy là minh chứng rõ nhất cho giá trị của việc làm đầy nhân văn mà Đồn Biên phòng Tam Thanh đang thực hiện.

Nguyễn Ngọc Phước và Huỳnh Văn Hải trong ngày được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận làm con nuôi. Ảnh: Trúc Hà

Nguyễn Ngọc Phước và Huỳnh Văn Hải trong ngày được Đồn Biên phòng Tam Thanh nhận làm con nuôi. Ảnh: Trúc Hà

Những tấm gương đi trước, những mùa quả ngọt

Trong những câu chuyện được nghe tại Đồn Biên phòng Tam Thanh, Phan Cao Thanh, Võ Tuấn Khang và Huỳnh Thanh Tú biết rằng, trước mình đã có nhiều anh được đơn vị nuôi dưỡng. Trong số đó, có người đã đi làm, có người đang theo học đại học. Đó là những tấm gương rất gần, rất thật để các em noi theo.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025, con nuôi Huỳnh Văn Hải của Đồn Biên phòng Tam Thanh trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng. Trước đó, năm 2023, Nguyễn Ngọc Phước trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cả Hải và Phước đều từng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình và sự chở che, nâng đỡ từ đơn vị.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Nguyễn Ngọc Phước vui mừng, nhưng cũng chất chồng lo lắng về tiền trọ, học phí và sinh hoạt nơi thành phố. Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy đơn vị đã làm công văn gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) để đề nghị hỗ trợ, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành cùng cậu học trò nghèo vượt khó. Kết quả, số tiền vận động được lên tới gần 200 triệu đồng.

Đó là khoản tiền rất lớn đối với một học sinh nghèo. Nhưng mới đây, Phước nói với Thiếu tá Trần Quốc Khánh rằng, số tiền các chú trao ngày nhập học em vẫn gửi ngân hàng. Ra Đà Nẵng, ngoài giờ học, em đi làm thêm, nhận gia sư, phục vụ quán cà phê để trang trải tiền trọ, tiền học và sinh hoạt. Số tiền ấy, em dự định dành làm vốn khởi nghiệp sau khi ra trường. Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Phước khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thêm ấm lòng. Bởi sau những năm tháng yêu thương, dạy dỗ, điều họ nhận lại không chỉ là kết quả học tập, mà còn là sự trưởng thành, ý chí tự lập và khát vọng vươn lên của những đứa con nuôi Biên phòng.

Việc nhận nuôi dưỡng Phan Cao Thanh, Võ Tuấn Khang và Huỳnh Thanh Tú thêm một lần nữa khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đó không chỉ là sự cưu mang về vật chất, mà còn là trách nhiệm, là tình cảm, là sự nâng đỡ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với thế hệ trẻ, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ở Tam Thanh, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm vững tay súng nơi đầu sóng. Nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn có một “mặt trận” khác, lặng lẽ mà bền bỉ, đó là chở che, nâng bước những mảnh đời nhỏ bé. Chính những việc làm như thế đã làm nên chiều sâu đẹp đẽ của hình ảnh người lính Biên phòng trong lòng nhân dân.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trai-tim-am-ap-cua-nguoi-linh-bien-phong-vung-bien-tam-thanh-post501995.html