Trái tim yêu thương

Không chỉ chia ngọt sẻ bùi, vun đắp hạnh phúc gia đình, nhiều cặp vợ chồng còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương để cuộc đời thêm tươi đẹp.

Tình yêu bắt đầu từ sự sẻ chia

Vợ chồng anh Phan Minh Diên (45 tuổi) và chị Nguyễn Thị Xuân Hội (43 tuổi), ở thôn Liêm Quang, xã Đông Sơn, được nhiều người quý mến vì có nhiều nghĩa cử cao đẹp. Thông qua những chuyến hành trình thiện nguyện do Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Vòng tay ấm tổ chức, anh Diên, chị Hội quen biết, rồi yêu nhau.

Sau gần 5 năm cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyện, năm 2024, anh Diên và chị Hội chính thức nên duyên vợ chồng. Khi nhắc về cuộc hôn nhân của mình, chị Hội bảo rằng, tình yêu của vợ chồng tôi bắt nguồn từ sự thấu hiểu, có chung lý tưởng và trái tim biết sẻ chia yêu thương, giúp đỡ mọi người.

 Các cặp vợ chồng là thành viên Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei luôn hỗ trợ, đồng hành thực hiện các hoạt động thiện nguyện. ẢNH: NVCC

Các cặp vợ chồng là thành viên Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei luôn hỗ trợ, đồng hành thực hiện các hoạt động thiện nguyện. ẢNH: NVCC

Chị Hội là giáo viên tiểu học, còn anh Diên là công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp. Dẫu tính chất công việc khác nhau, nhưng cặp đôi này vẫn luôn đóng góp tiền túi và sắp xếp thời gian cùng với bạn bè tổ chức các hoạt động văn nghệ gây quỹ hỗ trợ người nghèo.

Anh Diên chia sẻ, chúng tôi kết hôn đã hơn 1 năm. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi vợ luôn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ, song hành với tôi trong cuộc sống cũng như các hoạt động mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Niềm vui của cuộc đời

Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei, ở xã Đăk Pék đã để lại dấu ấn đậm nét trên hành trình nhân ái. Điều đặc biệt là có đến 5 cặp đôi thành viên của CLB nên duyên vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng ban đầu là những người xa lạ, làm công việc khác nhau, nhưng có điểm chung là đam mê hoạt động thiện nguyện.

Hơn 5 năm qua, các thành viên trong CLB duy trì và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Thương, thành viên CLB Kết nối yêu thương Đăk Glei chia sẻ, với người đã lập gia đình, để có thể cân bằng giữa công việc, cuộc sống và làm tốt hoạt động thiện nguyện sẽ rất khó khăn nếu như không có sự thấu hiểu, đồng hành, hỗ trợ của người bạn đời. Chúng tôi may mắn là vợ chồng luôn đồng hành cùng nhau.

"Sự thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trên hành trình thiện nguyện đã giúp tình cảm của vợ chồng tôi lớn dần và bền chặt theo thời gian”.

Chị Nguyễn Thị Xuân Hội, ở thôn Liêm Quang, xã Đông Sơn

Hơn 6 năm trước, vợ chồng chị Thương rời quê hương Quảng Bình (cũ) vào xã Đăk Pék lập nghiệp. Thời điểm dịch Covid -19 bùng phát, anh Phan Giáp Tý - chồng của chị Thương đã tham gia cùng các tình nguyện viên hỗ trợ người bị tai nạn, hư hỏng phương tiện đi lại trên đèo Lò Xo.

Cũng từ cơ duyên này, anh Tý kết thân với nhiều người và tham gia CLB Kết nối yêu thương Đăk Glei. Thời gian đầu, mỗi lần chồng đi cứu hộ trên đèo Lò Xo, chị Thương luôn thao thức, lo lắng. Có những đêm khuya mưa tầm tã, vậy mà chỉ cần có điện thoại gọi ứng cứu, anh Tý lại tất bật lên đường.

Đang say giấc, chị Thương cũng bật dậy, cùng chồng chuẩn bị các vật dụng cần thiết, dặn dò anh cẩn thận. Chị Thương chăm sóc các con, làm hậu phương vững chắc để anh Tý yên tâm làm việc nghĩa.

Chị Thương cho biết, cung đường đèo quanh co, đêm hôm anh tất tả chạy đi hỗ trợ mọi người, chị lo lắng nhưng không dám gọi điện, sợ làm anh phân tâm. Ở nhà, ruột gan nóng như lửa đốt, chị truy cập vào Facebook của đội cứu hộ để cập nhật thông tin. Lần nào cũng vậy, phải đợi chồng trở về tới nhà, chị mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết từ lúc nào, những nghĩa cử nhân ái của chồng gieo vào trong tôi suy nghĩ cùng tham gia hoạt động thiện nguyện. Sau này, ngoài việc cứu hộ, CLB tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tôi đã xin gia nhập để cùng chồng và các thành viên góp sức sẻ chia yêu thương. Đó cũng là niềm vui, động lực để hai vợ chồng tôi thêm phần gắn bó, yêu vùng đất mới", chị Thương bộc bạch.

Anh Dương Quốc Đạt, ở thôn 14B, xã Đăk Pék biết đến CLB Kết nối yêu thương Đăk Glei sau những lần tiệm photocopy của anh thiết kế maket, làm băng rôn cho các chương trình thiện nguyện của CLB. Thấy CLB tổ chức nhiều việc làm ý nghĩa, anh Đạt bàn tính với vợ, cùng xin gia nhập vào CLB. Lúc nhỏ, bị sốt bại liệt nên tay phải của anh Đạt rất yếu. Chị Y Tú Hiền, vợ anh Đạt là giáo viên mầm non.

Vợ chồng anh chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian, thay phiên nhau lo việc nhà để “nửa kia” yên tâm tham gia hoạt động thiện nguyện. Nhờ đồng vợ, đồng chồng nên vợ chồng anh Đạt luôn cảm nhận được niềm vui khi chung sức lan tỏa những việc làm ý nghĩa.

Dạy con lối sống đẹp

Vợ chồng anh Trương Tràng (48 tuổi) và chị Bùi Thị Sang (45 tuổi), ở thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn cũng là một trong những tổ ấm hạnh phúc tiêu biểu ở địa phương nhờ có chung nhịp đập yêu thương. Bên trong những chiếc tủ kính, vợ chồng anh Tràng trưng bày rất nhiều bình gốm cũ. Không dùng để trang trí, vợ chồng anh Tràng dùng những bình gốm này để đựng tiền tiết kiệm giúp người nghèo.

Trong những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản, anh Tràng tích cực thu nhặt vỏ lon, phế liệu, với mong muốn vừa làm sạch biển, vừa bán có tiền cất vào bình gốm. Số tiền đóng góp lúc ít, lúc nhiều, nhưng không ngày nào, vợ chồng anh Tràng quên việc bỏ tiền vào bình tiết kiệm.

Vợ chồng anh Trương Tràng, ở xã Đông Sơn thường xuyên đến thăm, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: Mỹ DUYÊN

Vợ chồng anh Trương Tràng, ở xã Đông Sơn thường xuyên đến thăm, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: Mỹ DUYÊN

Cứ khoảng vài tháng, anh Tràng lại tổng kết, dùng số tiền này để trao tặng cho các trường hợp người già neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh tật. Không chỉ vậy, anh Tràng còn huy động ngư dân đóng góp tiền và thu gom quần áo, nhu yếu phẩm để tham gia các chuyến thiện nguyện đến với trẻ em vùng cao, người dân ở vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

Anh Tràng chia sẻ, vì có xuất phát điểm khó khăn nên vợ chồng tôi luôn đồng cảm với những hoàn cảnh. Bởi vậy, vợ chồng tôi đã bảo ban nhau cùng sẻ chia, làm việc thiện trong khả năng của mình.

Chị Sang cho hay, vợ chồng chị thường dạy các con biết tiết kiệm, biết cho đi, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Hành trình sẻ chia yêu thương của vợ chồng tôi đã chạm đến trái tim của các con. Khi có thời gian rảnh, các con lại hăng hái cùng với cha mẹ tham gia các hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.

Những cặp vợ chồng cùng tham gia hành trình thiện nguyện, chia sẻ cho đi là niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời, đó cũng là cách để họ giáo dục con cái và lan tỏa trong cộng đồng về những việc làm tử tế, để cuộc đời thêm tươi đẹp.

MỸ DUYÊN - BÌNH AN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/trai-tim-yeu-thuong-62428.htm