Trai Việt tay trắng sang Thái tìm bạn gái, ở rể thử 11 tháng mới được mẹ vợ gật đầu 'rước nàng về dinh'

Từ những lần tỏ tình thất bại, Duy không bỏ cuộc mà kiên trì theo đuổi Nan, vượt qua khoảng cách, khó khăn tài chính và thử thách gia đình. Câu chuyện tình yêu đầy kiên nhẫn và cảm động này giờ đã kết thúc bằng một mái ấm viên mãn.

Lê Đình Duy (33 tuổi, quê An Giang, thuộc Kiên Giang cũ) quen Wunnisa Sodwilai (thường gọi là Nan, 33 tuổi, quốc tịch Thái Lan) vào cuối năm 2018 khi Nan sang Việt Nam làm việc tại một resort 5 sao ở Phú Quốc.

Cả hai có chung sở thích tập gym và lần đầu gặp nhau tại một phòng tập. Ngay từ lần gặp đầu, Duy đã bị “tiếng sét ái tình” bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương đúng gu. Sau thời gian quan sát, Duy lên kế hoạch tỉ mỉ để theo đuổi Nan. Biết người Thái Lan thường thích đi chùa, Duy thường rủ cô đi cùng.

Đến hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được gần 5 năm. (Ảnh: FBNV).

Đến hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được gần 5 năm. (Ảnh: FBNV).

Về phần Nan, ấn tượng đầu tiên của cô về Duy là một chàng trai lịch sự, đẹp trai, luôn chủ động chào hỏi. Cô hay nhờ Duy chỉ dẫn đường sá, mua đồ dùng, và anh nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí còn trở thành “xe ôm” đưa cô đi khắp nơi.

Theo Vợ chồng son, hành trình theo đuổi Nan của Duy không hề dễ dàng. Ba lần tỏ tình đầu tiên đều thất bại. Lý do Nan từ chối là vì mục đích sang Việt Nam của cô là tập trung làm việc, kiếm tiền, trau dồi kinh nghiệm, không muốn yêu đương vì sợ đau khổ.

Đến lần thứ tư, khi đi chợ đêm, Duy nắm tay Nan để tránh cô bị lạc và cuối cùng cả hai ngầm xác định hẹn hò. Tuy nhiên, Nan vẫn đấu tranh tâm lý, thường xuyên dùng dằng, muốn chia tay rồi lại quay lại vài tuần một lần.

Thời điểm này, Duy đang làm bartender, lương chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. Anh thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh gia đình và phải mượn tiền bạn gái để đưa cô đi chơi. Trong khi đó, Nan có thu nhập cao hơn, cô cũng hỗ trợ Duy khi đi chơi hay mua xăng.

Sau thời gian dài thử thách, cặp đôi đã chính thức nên vợ nên chồng.

Sau thời gian dài thử thách, cặp đôi đã chính thức nên vợ nên chồng.

Dần dần, Duy nhận ra khoảng cách giữa hai người khá lớn, anh lo không thể mang đến hạnh phúc cho Nan. Một lần, khi chở cô về nhà trọ, Duy đã ôm cô khóc và bày tỏ suy nghĩ của mình, sau đó vẫn quyết tâm phấn đấu vì tương lai hai người.

Nan cũng thường lui tới nhà Duy, giúp đỡ mẹ anh đi chợ mỗi khi có tiệc. Bố mẹ Duy quý Nan như con gái, còn cô cảm nhận được tình cảm ấm áp mà bản thân từng thiếu thốn.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, Nan phải trở về Thái Lan. Lo sợ mất bạn gái, Duy quyết định sang Thái Lan tìm Nan, vay mượn thêm tiền, chi phí khoảng gần 60 triệu đồng cho chuyến đi và sinh hoạt 2 tuần.

Vợ chồng Duy và hai bà mẹ, mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình rất tốt đẹp.

Vợ chồng Duy và hai bà mẹ, mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình rất tốt đẹp.

Dù bị Nan ngăn cản vì dịch bệnh và mẹ cô khó tính, Duy vẫn kiên quyết. Anh tới tỉnh Surat Thani, gặp gia đình Nan và ở nhà trọ. Lần đầu gặp mẹ vợ, Duy bị nhầm ngôn ngữ nhưng sau vài ngày giúp việc nhà, mẹ Nan dần chấp nhận và đề xuất cho anh ở nhà.

Duy coi như “thử làm rể” trong 11 tháng, tham gia mọi việc từ phụ mẹ Nan làm bánh đến chăm sóc gia đình. Khi mọi việc suôn sẻ, hai người tổ chức đám cưới nhỏ gọn, ấm cúng trong mùa dịch. Bố mẹ Duy không thể sang dự, gia đình Nan giúp chuẩn bị mọi thủ tục và cho mượn vàng, tiền làm sính lễ.

Hiện tại, Duy và Nan đã kết hôn gần 5 năm, sống và làm việc ở cả Việt Nam và Thái Lan. Cặp đôi đã trải qua 2 lần sảy thai, mong muốn lớn nhất là sớm có thành viên mới. Duy gửi lời cảm ơn đến bà ngoại và mẹ vợ vì đã yêu quý và chăm sóc anh, đồng thời tri ân vì đã cho anh một người vợ tuyệt vời.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chang-trai-viet-tay-trang-sang-thai-lan-tim-ban-gai-ket-qua-khien-ai-cung-ngo-ngang-37433.html