Trăm suất cơm nóng, khách sạn miễn phí cho người dân tránh lũ

Giữa lúc lũ dâng, nhiều người dân Lạng Sơn bị cô lập, những suất cơm nóng và phòng nghỉ miễn phí được người dân, nhóm thiện nguyện chung tay gửi đến bà con.

Sáng 24/8, khoảng 20 thành viên nhóm thiện nguyện Lạng Sơn Kết nối Yêu thương cùng 5, 6 tình nguyện viên tập trung tại một điểm nấu ăn trên phường Lương Văn Tri (tỉnh Lạng Sơn). Mỗi người nhanh tay nhận một đầu việc từ nhặt rau, thái thịt đến chuẩn bị sẵn từng hộp đựng cơm.

Gần trưa, 300 suất cơm đầy đặn, nóng hổi hoàn thành, được cả nhóm giao cho cán bộ phường, chuyển tới các hộ dân đang bị cô lập trong dòng nước lũ trên địa bàn, đặc biệt ở khối Cửa Bắc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thúy Nga, thành viên nhóm thiện nguyện, cho biết hàng tháng, nhóm vẫn tổ chức nấu cơm từ thiện phát tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện địa phương.

300 suất cơm được nhóm thiện nguyện nấu gửi các hộ dân bị cô lập ở phường Lương Văn Tri trưa 24/8. Ảnh: Hoàng Hiền.

300 suất cơm được nhóm thiện nguyện nấu gửi các hộ dân bị cô lập ở phường Lương Văn Tri trưa 24/8. Ảnh: Hoàng Hiền.

Ngày 23/8, nhận thấy tình hình nhiều khối, phường bị ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 4, người dân mắc kẹt không thể đi mua thực phẩm, nhóm quyết định tổ chức nấu cơm hỗ trợ. Kinh phí được trích từ quỹ của nhóm và sự ủng hộ của một số nhà hảo tâm.

"Tối 23/8, mấy chị em bàn nhau thì sáng nay chúng tôi nấu luôn. Vì nhiều chỗ nước ngập cao, chúng tôi liên hệ với cán bộ phường, nhờ họ điều phối lực lượng đi phát giúp tận tay bà con", chị Nga nói.

Cũng trong 24/8, 100 suất cơm đầy đặn cũng được chị Vi Thị Mai Anh (phường Kỳ Lừa) gửi lực lượng chức năng tiếp sức cho nhiều hộ dân ở phường Tam Thanh đang bị ngập nặng. Các phần ăn được chị Mai Anh bỏ tiền túi mua nguyên liệu, cùng bạn bè và nhân viên quán nấu vào sáng cùng ngày.

"Nhà tôi vốn kinh doanh quán cơm, thấy mọi người gặp khó khăn nên nảy ra ý định hỗ trợ phần nào. Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là hôm nay khi mua nguyên liệu nấu bếp, tôi mua dư thêm để nấu tặng mọi người thôi", chị chia sẻ.

Trước đây khi nhiều tỉnh thành lân cận gặp thiên tai, chị Mai Anh và bạn bè cũng thường mua đồ cứu trợ đi phát tặng mọi người. Lần này chính địa phương rơi vào cảnh khó khăn, chị không nghĩ nhiều mà nhanh chóng muốn giúp sức.

 Người dân đến lưu trú miễn phí tại nhà khách An Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Người dân đến lưu trú miễn phí tại nhà khách An Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Không chỉ các phần cơm nóng hổi, những phòng nghỉ sạch sẽ, tiện nghi cũng sẵn sàng chào đón người dân đang cần kíp. Từ tối 23/8, nhà khách An Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn, đã mở cửa miễn phí, đón người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến tạm trú.

Thông tin với Tri Thức - Znews, một nhân viên nhà khách cho biết đã có 35 hộ dân với 87 người đến lưu trú, trong đó có 39 cháu nhỏ. Các gia đình được bảo đảm điều kiện sinh hoạt cần thiết, yên tâm trong lúc chờ nước rút.

Cùng với việc bố trí nơi lưu trú an toàn tránh mưa lũ, công an tỉnh đã huy động Phòng Cảnh sát Cơ động sử dụng thuyền, xuồng và các phương tiện cứu hộ để tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các khu vực nước dâng cao, bị cô lập, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm đến nhà khách.

Trưa 24/8, tất cả gia đình đang lưu trú cũng được phát cơm miễn phí do phòng hậu cần nhà khách chuẩn bị.

Tại xã Thất Khê, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của tỉnh Lạng Sơn, mất điện từ ngày 22/8 khiến việc duy trì liên lạc, chiếu sáng của nhiều người gặp khó khăn. Hiểu được tình cảnh đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thoa, chủ một khách sạn địa phương, cũng nhanh chóng chạy máy phát điện cho người dân nhờ sạc thiết bị từ chiều 23/8. Bên cạnh đó, khách sạn cũng cung cấp chỗ tắm rửa, giặt đồ miễn phí và hỗ trợ một phần chi phí cho người lưu trú lại.

Khách sạn nhà chị Thoa chạy máy phát điện cho người dân sạc nhờ. Ảnh: NVCC.

Khách sạn nhà chị Thoa chạy máy phát điện cho người dân sạc nhờ. Ảnh: NVCC.

Chị Thoa chia sẻ suốt đêm qua, chị gần như thức trắng hỗ trợ từng tốp người liên tục tìm đến sạc điện thoại, đèn pin và tắm rửa, đồng thời trông giữ xe cho người dân gửi nhờ.

"Hôm trước tôi mua dự trữ 40 lít dầu để chạy máy phát điện, nhưng cũng dùng trong 2 tiếng là hết. Cũng may đã kịp hỗ trợ phần nào bà con", chị cho hay.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17h ngày 23/8, thiên tai khiến 1 người tử vong do sạt lở đất. Khoảng 4.031 nhà ở, công trình phụ bị ảnh hưởng; hơn 2.687 ha cây trồng bị ngập, đổ, gãy. Hơn 100 gia súc, trên 6.000 gia cầm bị chết và ghi nhận khoảng 903 điểm sạt lở, ngập úng trên các tuyến giao thông...

Từ ngày 22/8, Lạng Sơn huy động 2.358 quân nhân, dân quân tự vệ cùng toàn bộ lực lượng công an tỉnh hỗ trợ người dân ứng phó lũ.

Nước lũ dâng cao, tầng 1 nhà dân ở Lạng Sơn ngập mất dạng Do ảnh hưởng mưa bão số 4, khu vực xã Thất Khê (Lạng Sơn) nơi gia đình anh Thế Mạnh sinh sống ngập nặng, gia đình anh phải chạy lên tầng 3 tránh lũ.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/tram-suat-com-nong-khach-san-mien-phi-cho-nguoi-dan-tranh-lu-post1679001.html