'Trạm xá di động' giữa đại ngàn biên giới

Giữa đại ngàn biên giới Cao Bằng, những người lính quân y luôn đồng hành cùng các tổ tuần tra, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và hỗ trợ người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trên những cung đường núi đá, suối sâu, chiến sĩ quân y mang theo túi thuốc, băng gạc để sẵn sàng sơ cứu cho cán bộ, chiến sĩ khi cần. Họ như những "trạm xá di động", lặng lẽ bảo vệ sức khỏe đồng đội trên mỗi chặng đường bám biên.

Không chỉ làm nhiệm vụ quân y cho đơn vị, lực lượng này còn phối hợp thăm khám, cấp thuốc cho người dân và các gia đình chính sách ở khu vực biên giới. Thầm lặng nhưng bền bỉ, họ góp phần chăm lo sức khỏe quân dân, giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Người lính quân y băng suối, theo chân tổ tuần tra.

Người lính quân y băng suối, theo chân tổ tuần tra.

Thiếu tá quân y Phạm Trung Kiên - Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Cao Bằng trên đường đi tuần tra.

Thiếu tá quân y Phạm Trung Kiên - Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Cao Bằng trên đường đi tuần tra.

Thiếu tá quân y Phạm Trung Kiên xử trí vết thương cho đồng đội ngay trên đường tuần tra.

Thiếu tá quân y Phạm Trung Kiên xử trí vết thương cho đồng đội ngay trên đường tuần tra.

Sơ cứu cho cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cột mốc biên giới.

Sơ cứu cho cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cột mốc biên giới.

Xử trí vết thương cho đồng đội tại khu vực cột mốc biên giới.

Xử trí vết thương cho đồng đội tại khu vực cột mốc biên giới.

Thiếu tá quân y Phạm Trung Kiên kiểm tra huyết áp cho bà Đàm Thị Ơn (Xóm khưa hoi- xã Đình Phong - tỉnh Cao Bằng)

Thiếu tá quân y Phạm Trung Kiên kiểm tra huyết áp cho bà Đàm Thị Ơn (Xóm khưa hoi- xã Đình Phong - tỉnh Cao Bằng)

Quân y Đồn Biên phòng Ngọc Côn cấp thuốc cho mẹ liệt sĩ Đàm Thị Ơn.

Quân y Đồn Biên phòng Ngọc Côn cấp thuốc cho mẹ liệt sĩ Đàm Thị Ơn.

Võ Việt - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tram-xa-di-dong-giua-dai-ngan-bien-gioi-169260410063758125.htm